Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 04:27 (GMT +7)
Chíu Thị Soan - Học sinh nghèo vượt khó
Thứ 5, 15/09/2016 | 14:23:19 [GMT +7] A A
Sinh ra trong một gia đình nghèo, mẹ mất sớm, ngay từ khi còn nhỏ em đã thiếu đi tình thương của mẹ. Song với sự nỗ lực vượt khó trong học tập, Chíu Thị Soan, lớp 5B Trường Tiểu học Quảng Lâm (huyện Đầm Hà) đã 4 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường, đoạt giải nhì cuộc thi “Giao lưu Tiếng Việt của chúng em” cấp huyện.
Nhà Chíu Thị Soan ở bản Tài Lý Sáy, một trong những bản nghèo của xã Quảng Lâm. Ngay từ khi còn nhỏ hai chị em Soan đã phải chịu cảnh mồ côi mẹ. Bố đi làm thuê, nên cũng chỉ đủ tiền kiếm miếng ăn qua ngày. Khi gặp em, tôi cảm nhận được sự vất vả trong cuộc sống hàng ngày của em. Sau một hồi làm quen, em chia sẻ với tôi: “Mẹ mất từ hồi em còn rất nhỏ. Nhà em nghèo lắm, bố em đi làm thuê cũng chỉ đủ tiền để trang trải cuộc sống hàng ngày. Hai chị em em ở với bà nội, bà già rồi sức khoẻ yếu cũng không làm được gì nhiều. Hàng ngày, em thường nhặt rau, nấu cơm, rửa bát giúp bà và dành thời gian rảnh rỗi để học tại nhà”.
Cô Nguyễn Thị Thu Phương, giáo viên chủ nhiệm, hướng dẫn Chíu Thị Soan phương pháp làm bài tập trên lớp. |
Vượt qua những thiếu thốn về vật chất, em đã dồn hết tâm trí vào học tập. Sau những giờ học chính ở trên lớp, em thường xuyên mượn tài liệu về tham khảo; có những vấn đề khó hiểu, em nhờ thầy cô giảng dạy thêm. Từ năm lớp 1 đến năm lớp 4, năm nào em cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi, được nhà trường tuyên dương, khen thưởng là tấm gương học sinh nghèo vượt khó. Năm học vừa qua Soan đoạt giải nhì cuộc thi “Giao lưu Tiếng Việt của chúng em” cấp huyện, là một trong những niềm vui, niềm tự hào của bạn bè và thầy cô trong trường. Với những nỗ lực không ngừng trong học tập, em đã nhận được học bổng của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, đây là một vinh dự rất lớn đối với em và gia đình. Bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng vươn lên trong học tập, em cũng là một đội viên gương mẫu, hoà đồng với các bạn. Cô Nguyễn Thị Thu Phương, giáo viên chủ nhiệm của em, cho biết: “Em Chíu Thị Soan là một học sinh gương mẫu điển hình của khối lớp 5 trong toàn trường. Em luôn chấp hành đúng nội quy của lớp, tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường. Em là một trong những học trò nghèo có quyết tâm vượt khó vươn lên trong học tập”. Bên cạnh sắp xếp thời gian học một cách hợp lý, thì động lực quan trọng nhất giúp em vượt lên, đó chính là gia đình, thầy cô giáo đã tận tình chỉ bảo giúp đỡ em. Mặc dù ít tuổi nhưng em luôn ý thức được rằng mình phải cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng gia đình, các thầy cô giáo, đó cũng chính là mục tiêu để em phấn đấu và đạt được nhiều kết quả xuất sắc trong các năm học vừa qua, là tấm gương sáng để học sinh trên địa bàn huyện học tập và noi theo.
Trần Hoàn (Đài Đầm Hà)
Liên kết website
Ý kiến ()