Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 09:02 (GMT +7)
Đến với vùng khó
Chủ nhật, 20/05/2012 | 04:53:33 [GMT +7] A A
Những ngày hè này, hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ càng sôi nổi hơn bao giờ hết. Với các huyện nông thôn, miền núi, phong trào lại càng mang một ý nghĩa thiết thực hơn...
Là một tỉnh có nhiều địa phương giáp biên giới, cuộc sống của những người dân vùng sâu, vùng xa ở những thôn, khe bản khó khăn và thiếu thốn “trăm đường”. Họ đa phần là những người dân tộc thiểu số, nhận thức và kinh tế luôn ở mức thấp, nhất là những vùng chưa có điện lưới thì đời sống vật chất và tinh thần rất khó khăn. Vì vậy, trong những chiến dịch tình nguyện vì cộng đồng, các tổ chức Đoàn ở nhiều địa phương luôn ưu tiên và quan tâm đến cuộc sống của bà con dân tộc.
Đoàn viên thanh niên xã Đông Xá, huyện Vân Đồn đang tham gia di dời chuồng trại cho người dân. |
Điển hình như Huyện Đoàn Bình Liêu, chỉ tính riêng trong tháng 4-2012, đã phát động chiến dịch “trồng tre dọc biên giới” được hơn 300 cây tại xã Đồng Văn và Hoành Mô. Chiến dịch “Những giọt máu hồng” đã đóng góp cho “CLB ngân hàng máu sống” của huyện hàng trăm đơn vị máu sống để truyền trực tiếp cho bệnh nhân tại Trung tâm y tế huyện. Đặc biệt là hàng năm luôn có các bạn sinh viên sinh ra tại Quảng Ninh trở về từ nhiều trường đại học ở Hà Nội, tình nguyện góp một phần công sức nhỏ bé của mình để giúp đỡ những đồng bào dân tộc vùng biên giới. Còn nhớ cũng vào dịp hè như thế này năm 2011, giữa cái nắng chói chang, các bạn trẻ đến từ Trường Cao đẳng Nông - Lâm Đông Bắc và Trường Đại học Hà Nội (khoa Tiếng Anh), đã không ngại gian khó, vất vả tham gia vào những công việc nặng nhọc nhất. Chỉ qua 15 ngày, cùng với đông đảo đoàn viên thanh niên của huyện nhà, các bạn đã hoàn thành nhiều công trình có ý nghĩa; như xây dựng được 21 công trình nhà tiêu “bán tự hoại” hợp vệ sinh để đưa vào sử dụng; mở 1 lớp dạy Tiếng Anh cho 20 em nhỏ v.v.. Tại buổi lễ tổng kết, các bạn đã tặng 100 vở viết, 10 góc học tập cho 10 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Vô Ngại. Rồi trồng cây xanh dọc các trục đường, nạo vét kênh mương, chống sạt lở bờ sông, phủ xanh đất trống, xây hầm biogas v.v.. Những việc làm ấy đã phần nào góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện môi trường tốt hơn. Có dịp về Bình Liêu đầu tháng 4 vừa qua, chúng tôi đã gặp gỡ 2 bạn sinh viên đến từ Đại học Kinh tế quốc dân đang trao đổi kế hoạch tình nguyện cho mùa hè 2012... Như vậy là cũng như những địa phương khác trong tỉnh, Bình Liêu sẽ lại có thêm một mùa hè rộn rã tiếng cười của màu áo xanh tình nguyện trên những cánh đồng, kênh mương, trường học...
Gặp gỡ và trao đổi với nhiều thanh niên tình nguyện, chúng tôi lúc nào cũng cảm thấy ngọn lửa nhiệt huyết và sức sống mãnh liệt “cháy” lên trong họ. Những đoàn viên ấy, có thể là học sinh, sinh viên, cán bộ công chức v.v.. nhưng dù là ai, cũng đều nhiệt tình tham gia vào mọi hoạt động của cộng đồng. Nói chuyện với chúng tôi, chị Thanh Lâm (Bí thư Đoàn xã Đông Xá, huyện Vân Đồn) cho biết: “-Thời gian vừa qua, Đoàn xã Đông Xá đã triển khai Tháng thanh niên bằng nhiều hoạt động thiết thực như dọn dẹp vệ sinh môi trường, hỗ trợ di dời chuồng trại và thu nhặt bơm kim tiêm v.v.. Lúc đầu, nhiều phụ huynh cũng e dè khi thấy con em mình đi nhặt bơm kim tiêm, nhưng khi tận mắt chứng kiến việc bọn em ai cũng đều được trang bị dụng cụ bảo hộ và làm rất cẩn thận thì mọi người rất ủng hộ. Chỉ tính riêng trong tháng 3 và tháng 4 vừa qua, đoàn viên thanh niên xã Đông Xá đã thu nhặt được 2.500 bơm kim tiêm tại những “khu vực nóng” của 5 thôn trong xã. Ngoài ra chúng em còn đến từng hộ gia đình, tuyên truyền, giải thích, vận động cho mọi người di dời nhà vệ sinh, chuồng trại của gia súc ra xa nơi ở. Mặc dù vất vả, nhưng khi nhìn thấy môi trường sống từng bước được cải thiện, bọn em thấy rất hạnh phúc...”.
Có thể nói, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, ngoài kết quả thực tế nó còn góp phần giúp các bạn trẻ trưởng thành dần lên. Thông qua những hoạt động tiếp cận với thực tế để từ đó có thêm kinh nghiệm sống, rèn luyện được kỹ năng và khẳng định sức trẻ. Tin rằng, với ngọn lửa tình nguyện đang “cháy” lên trong trái tim mỗi người, diện mạo và cuộc sống của những vùng nông thôn của Quảng Ninh sẽ ngày càng “sáng” hơn...
Hoàng Nga
Liên kết website
Ý kiến ()