Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 11:54 (GMT +7)
Ghi ở một hội thi cấp phường
Thứ 2, 15/08/2011 | 09:56:18 [GMT +7] A A
Đã tham dự nhiều hội thi, hội diễn lớn nhỏ nhưng tôi chưa thấy hội thi “cấp phường” nào tổ chức sôi nổi, gọn ghẽ, cuốn hút mọi người như ở phường Vàng Danh (TP Uông Bí). Đó là Hội thi “Tuyên truyền phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội” vừa được Đoàn phường Vàng Danh tổ chức cho thanh, thiếu niên của 12 thôn, khu trong phường.
Bí thư Đoàn phường Trần Thanh Tuấn cho biết: Hội thi là một trong những “điểm nhấn” trong vô số các hoạt động hè mà Đoàn TN phường tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các đoàn viên, thanh thiếu niên, nhi đồng trong dịp hè. Đồng thời, là cơ hội để khuyến khích các em thể hiện năng lực của bản thân, giúp các em tự tin hơn trong các hoạt động tập thể. Hơn thế, chúng tôi mong muốn thông qua đây, các thanh niên, học sinh biết nhiều hơn các kiến thức về phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS và tránh xa các tệ nạn xã hội.
Để có được hội thi này, Ban chấp hành Đoàn TN phường đã lên kế hoạch và phát động các thôn, khu tham gia từ những ngày đầu tháng 6. Theo đó, mỗi thôn, khu sẽ chuẩn bị 1 tiết mục kịch và 2 tiết mục hát, múa, nhảy v.v.. tham dự hội thi. Với 12 thôn, khu, hội thi đã có 12 vở kịch và 24 tiết mục văn nghệ, đều do các đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi “tự biên tự diễn”. Những tưởng với đề tài khá nhạy cảm, lại đang ở tuổi “trẻ con” sẽ khó có những tiết mục hay; thế nhưng 180 “diễn viên” của 12 đội lại mang đến những tiết mục đầy chất sáng tạo, diễn xuất tự nhiên, nội dung nhiều ý nghĩa.
Hội thi diễn ra trong vòng một ngày, hơn 300 đoàn viên, thanh niên, người dân đến xem khiến Hội trường UBND phường Vàng Danh hôm đó chật kín. Những ca khúc ca ngợi quê hương đất nước, ca khúc về tuổi học trò, những điệu nhảy Aerobic, hiphop v.v.. thu hút sự dõi theo của khán giả. Rồi những vở kịch tự biên như “Hãy tránh xa ma tuý” (thôn Miếu Thán biểu diễn), “Một lần lầm lỡ” (khu 5A biểu diễn), “Gia đình tan nát, sa vào cạm bẫy, lỗi tại ai?” (khu 4 biểu diễn) v.v.. đều là những thông điệp tuyên truyền có ý nghĩa sâu sắc đến người xem. Đặc biệt ấn tượng là tiểu phẩm “Chí Phèo - Thị Nở thời hiện đại” của đoàn viên, thiếu niên khu 3 biểu diễn: “Chí Phèo” là một thanh niên lêu lổng, chỉ biết tới rượu và ma tuý. Khi gặp Thị Nở, anh Chí đã yêu ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng rồi Thị Nở phát hiện người yêu mình nghiện ma tuý và đã nhiễm căn bệnh HIV/AIDS... Chỉ có điều Thị Nở đã không bỏ rơi Chí, ngược lại còn muốn sống trọn đời để chăm sóc cho Chí. Tình yêu của họ đã khiến Thiên thần tình yêu cảm động và mọi người trong làng ủng hộ… Các “diễn viên nhí” Minh Tuyến, Thu Phương, Thu Huyền, Việt Thắng, Phạm Quỳnh… của khu 3 đã diễn hết sức tự nhiên và biểu cảm. Vở kịch khiến nhiều người xúc động khi nói đến lòng bao dung, cảm thông của những trái tim đồng cảm đối với những người “có H”. Tiết mục này của khu 3 sau đó đã giành giải nhì của hội thi.
Hội thi kết thúc với rất nhiều giải được trao cho các đội. Đối với các em thiếu nhi, tham gia hội thi các em đã có được những ngày nghỉ hè vui và bổ ích, hơn nữa còn khám phá ra những năng khiếu tiềm ẩn của mình. Còn đối với BCH Đoàn phường và các khu phố thì ngoài ý nghĩa tuyên truyền ra, đây còn là dịp để Đoàn TN phường có thể chọn lựa được các nhân tố mới có năng lực, sáng tạo để đào tạo, phục vụ cho công tác của phường, đồng thời xây dựng được đội văn nghệ phục vụ cho các hoạt động tại các thôn, khu. Chia sẻ với chúng tôi sau hội thi, anh Trần Thanh Tuấn, Bí thư Đoàn phường Vàng Danh cho biết: “Để tổ chức được hội thi này, chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn về kinh phí, nhân lực, nhưng đều được chia sẻ nhờ có sự quan tâm, ủng hộ của Ban chỉ đạo quản lý giáo dục học sinh hè của phường, của Thành Đoàn và đặc biệt là sự giúp đỡ về kinh phí của tổ chức Pact Việt Nam và dự án AL040 đang thực hiện tại phường. Sau hội thi, chúng tôi thấy rằng, để tạo cho các em có những hoạt động vui, bổ ích trong dịp hè, điều cần nhất là sự dám nghĩ, dám làm “vì trẻ em” của lực lượng đoàn viên, thanh niên trong phường. Nếu các bạn nhiệt tình, chắc chắn mọi việc sẽ thành công…”.
Tiết mục “Một lần lầm lỡ” của thanh thiếu niên Chi đoàn khu 5A. |
Để có được hội thi này, Ban chấp hành Đoàn TN phường đã lên kế hoạch và phát động các thôn, khu tham gia từ những ngày đầu tháng 6. Theo đó, mỗi thôn, khu sẽ chuẩn bị 1 tiết mục kịch và 2 tiết mục hát, múa, nhảy v.v.. tham dự hội thi. Với 12 thôn, khu, hội thi đã có 12 vở kịch và 24 tiết mục văn nghệ, đều do các đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi “tự biên tự diễn”. Những tưởng với đề tài khá nhạy cảm, lại đang ở tuổi “trẻ con” sẽ khó có những tiết mục hay; thế nhưng 180 “diễn viên” của 12 đội lại mang đến những tiết mục đầy chất sáng tạo, diễn xuất tự nhiên, nội dung nhiều ý nghĩa.
Hội thi diễn ra trong vòng một ngày, hơn 300 đoàn viên, thanh niên, người dân đến xem khiến Hội trường UBND phường Vàng Danh hôm đó chật kín. Những ca khúc ca ngợi quê hương đất nước, ca khúc về tuổi học trò, những điệu nhảy Aerobic, hiphop v.v.. thu hút sự dõi theo của khán giả. Rồi những vở kịch tự biên như “Hãy tránh xa ma tuý” (thôn Miếu Thán biểu diễn), “Một lần lầm lỡ” (khu 5A biểu diễn), “Gia đình tan nát, sa vào cạm bẫy, lỗi tại ai?” (khu 4 biểu diễn) v.v.. đều là những thông điệp tuyên truyền có ý nghĩa sâu sắc đến người xem. Đặc biệt ấn tượng là tiểu phẩm “Chí Phèo - Thị Nở thời hiện đại” của đoàn viên, thiếu niên khu 3 biểu diễn: “Chí Phèo” là một thanh niên lêu lổng, chỉ biết tới rượu và ma tuý. Khi gặp Thị Nở, anh Chí đã yêu ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng rồi Thị Nở phát hiện người yêu mình nghiện ma tuý và đã nhiễm căn bệnh HIV/AIDS... Chỉ có điều Thị Nở đã không bỏ rơi Chí, ngược lại còn muốn sống trọn đời để chăm sóc cho Chí. Tình yêu của họ đã khiến Thiên thần tình yêu cảm động và mọi người trong làng ủng hộ… Các “diễn viên nhí” Minh Tuyến, Thu Phương, Thu Huyền, Việt Thắng, Phạm Quỳnh… của khu 3 đã diễn hết sức tự nhiên và biểu cảm. Vở kịch khiến nhiều người xúc động khi nói đến lòng bao dung, cảm thông của những trái tim đồng cảm đối với những người “có H”. Tiết mục này của khu 3 sau đó đã giành giải nhì của hội thi.
Hội thi kết thúc với rất nhiều giải được trao cho các đội. Đối với các em thiếu nhi, tham gia hội thi các em đã có được những ngày nghỉ hè vui và bổ ích, hơn nữa còn khám phá ra những năng khiếu tiềm ẩn của mình. Còn đối với BCH Đoàn phường và các khu phố thì ngoài ý nghĩa tuyên truyền ra, đây còn là dịp để Đoàn TN phường có thể chọn lựa được các nhân tố mới có năng lực, sáng tạo để đào tạo, phục vụ cho công tác của phường, đồng thời xây dựng được đội văn nghệ phục vụ cho các hoạt động tại các thôn, khu. Chia sẻ với chúng tôi sau hội thi, anh Trần Thanh Tuấn, Bí thư Đoàn phường Vàng Danh cho biết: “Để tổ chức được hội thi này, chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn về kinh phí, nhân lực, nhưng đều được chia sẻ nhờ có sự quan tâm, ủng hộ của Ban chỉ đạo quản lý giáo dục học sinh hè của phường, của Thành Đoàn và đặc biệt là sự giúp đỡ về kinh phí của tổ chức Pact Việt Nam và dự án AL040 đang thực hiện tại phường. Sau hội thi, chúng tôi thấy rằng, để tạo cho các em có những hoạt động vui, bổ ích trong dịp hè, điều cần nhất là sự dám nghĩ, dám làm “vì trẻ em” của lực lượng đoàn viên, thanh niên trong phường. Nếu các bạn nhiệt tình, chắc chắn mọi việc sẽ thành công…”.
Hoàng Nhi
Liên kết website
Ý kiến ()