Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 19:20 (GMT +7)
Ghi ở "rốn lũ" Dương Huy
Thứ 2, 13/08/2018 | 07:22:47 [GMT +7] A A
Là địa phương vùng sâu, vùng xa, nhiều đồng bào dân tộc sinh sống của TP Cẩm Phả, xã Dương Huy thời gian gần đây bỗng trở lên “nổi tiếng”. Sự nổi tiếng đó không phải do thành tích nổi bật về kinh tế hay xã hội, mà nơi đây được phản ánh nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình trạng ngập, lụt thường xuyên sau mỗi trận mưa lớn…
Ngập, lụt, cô lập sau mưa to
Hơn 8 giờ sáng một ngày đầu tháng 8, chúng tôi đến trụ sở UBND xã Dương Huy (Cẩm Phả). Không giống những lần trước đến đây, hôm nay, tại trụ sở làm việc của UBND xã vắng lặng khá khác thường. Ngoài lực lượng trực ở bộ phận một cửa và trả kết quả hiện đại, hầu hết các phòng làm việc khác đều đóng cửa, tắt điện...
Thấy chúng tôi thắc mắc, đồng chí Nguyễn Văn Thưởng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Mấy hôm nay, ngoài những người trực tiếp công dân, xã đã phải “tung” cán bộ xuống các thôn. Người thì làm nhiệm vụ vận động nhân dân thôn Khe Sím nhận tiền đền bù, giải phóng mặt bằng di, dời ra vùng nguy cơ ngập lụt, số khác thì cùng bà con thu dọn vệ sinh môi trường do mấy trận mưa lớn thời gian gần đây gây ra…
Ngầm tràn Khe Giữa bị ngập gây chia cắt tuyến tỉnh lộ 326 qua địa bàn thôn Đoàn Kết, xã Dương Huy. |
Khi biết ý định của chúng tôi muốn phản ánh về tình trạng ngập, lụt trên địa bàn, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã chợt thở dài: Chưa bao giờ cán bộ và nhân dân địa phương lại sợ mưa như thời gian này. Hễ nghe thông tin sắp có mưa, bão đổ về, ai cũng lo lắng, sốt ruột như “ngồi trên chảo lửa” do lo lắng an toàn tính mạng, tài sản cho bà con…
Để chứng minh cho nỗi lo lắng của địa phương, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Dương Huy đã đưa cho chúng tôi báo cáo nhanh về thiệt hại do trận mưa lớn gây ra hồi cuối tháng 6 vừa qua. Theo báo cáo của xã, trong trận mưa này, toàn xã có 96 hộ dân bị ảnh hưởng do ngập, lụt. Hậu quả là làm 96 con gia súc, gần 1.000 con gia cầm chết, hàng trăm đồ dùng sinh hoạt, máy móc, thiết bị phục vụ làm ăn của nhân dân bị hư hỏng nặng, 34 ao cá đang đến kỳ thu hoạch của dân bị tràn, vỡ bờ… Cùng với đó, nhiều diện tích canh tác hoa màu, cây ăn quả của người dân bị vùi, lấp. Tổng thiệt hại về kết cấu hạ tầng đồng bộ của Nhà nước và tài sản của nhân dân trên địa bàn lên tới hàng tỷ đồng. Nguy hiểm hơn cả là do lũ lớn đã làm chia cắt toàn bộ trung tâm xã với các thôn ở khu vực phía tây. Mặc dù nhận được nhiều thông tin của người dân cầu cứu, nhưng lãnh đạo địa phương cũng “bó tay” bất lực…
Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã lắc đầu ngao ngán: Đó là những con số xã thống kê được, còn thực tế có thể cao hơn nhiều. Muốn biết thực hư như thế nào dẫn đến hậu quả này thì mời các nhà báo xuống với bà con để “mục sở thị” thì sẽ khách quan hơn…
Theo chân đồng chí Chủ tịch Hội CCB xã, chúng tôi đến điểm đầu tiên là thôn Đồng Mậu. Mặc dù từ trung tâm xã xuống Đồng Mậu chỉ vài cây số, nhưng chúng tôi cũng phải "đánh vật" với những ổ gà, ổ voi trên đường mất gần 20 phút mới tới đầu thôn. Ghé vào gia đình chị Tống Thị Nông, nhà ở gần dòng suối chảy từ huyện Hoành Bồ sang phường Mông Dương (Cẩm Phả).
Chị Tống Thị Nông vẫn còn thảng thốt khi nhớ lại trận lũ xảy ra với bà con trong thôn mình: Hôm ấy, chừng hơn 3 giờ sáng, cả gia đình tôi đang ngủ say bỗng nghe ùng ục từ ngoài suối vọng vào. Vợ chồng tôi hốt hoảng mở cửa ra xem có chuyện gì thì thấy nước đã tràn khắp nhà ngang. Tiếc tài sản, chồng tôi nhao ra ngoài, tôi phải cản mãi anh ấy mới chịu. Đến gần sáng nước rút, khi mở cửa vào nhà ngang, tôi sững sờ vì toàn bộ ti vi, tủ lạnh, máy giặt, xe máy bị lũ cuốn nằm lổng chổng, đất cát vùi kín. Khu chăn nuôi cũng bị cuốn hết, mấy chục con gà, con lợn đã không còn dấu vết… Tính tổng thiệt hại của gia đình do trận lũ này gây ra khoảng trên 50 triệu đồng. Cả thôn có 28 hộ thì có tới hơn chục hộ bị thiệt hại. Tiếc của, ai cũng buồn bã cả tháng trời nay!
Chị Ninh Thị Mến ở thôn Đồng Mậu chỉ vào vết nước ngập trong nhà sau trận lũ hồi cuối tháng 6 vừa qua. |
Hoàn cảnh của gia đình chị Mến ở kế bên nhà chị Nông còn bi đát hơn nhiều. Khi chúng tôi vào nhà chị Mến chỉ thấy 2 đứa con nhỏ đang ngồi nghịch chiếc xe máy bê bết bùn đất vứt ở góc vườn. Gần chục phút sau, chị Mến mới từ đâu về, dáng người mệt mỏi, buồn bã.
Chị Mến kể: Rạng sáng hôm ấy, 3 mẹ con em đang ngủ say bỗng mất điện. Đứa con thứ 2 của em mới hơn 2 tuổi nóng quá khóc thét. Em vội thức dậy tìm chiếc quạt nan ở ngoài phòng khách để quạt cho con ngủ. Bước chân xuống khỏi giường, em giật mình vì nước ở đâu đã tràn vào nhà và dâng lên rất nhanh. Chưa đầy 2 phút sau, nước đã ngập đến lưng nhà. Em hốt hoảng vừa hô hoán kêu cứu, vừa xô cửa lách cõng 2 đứa nhỏ bơi vượt vào phía đồi cao. Lúc nước rút, em về nhà thì thấy toàn bộ tài sản cái thì bị cuốn trôi, thứ thì bị ngập nước. Tuy tiếc của, nhưng em bình tâm nghĩ lại, 3 mẹ con thật may mắn. Nếu lúc đó điện không bị mất thì chắc chắn 3 mẹ con em chẳng ai sống sót được.
Đưa chúng tôi đến ngầm tràn của suối Khe Giữa, giáp ranh giữa thôn Đoàn Kết và Tân Tiến, anh Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội CCB xã Dương Huy, cho hay: Bình thường thì dòng chảy chỉ nhỏ thế này, nhưng cứ trời mưa to là khu vực này bị nước dâng lênh láng. Trận mưa cuối tháng 6 vừa qua, nước ngập tràn trên 3m gây chia cắt hoàn toàn giữa trung tâm xã với các thôn khu vực phía Tây. Khi xảy ra lũ lớn, nước tràn vào nhà, nhiều người đã gọi điện đến xã nhờ ứng cứu. Tuy nhiên, chúng tôi cũng bất lực vì số hộ bị ngập nhiều quá, chỉ có thể cứu người chứ tài sản thì đành chịu. Không ít hộ ở khu vực hạ lưu dòng chảy bị nước ngập vào gây thiệt hại về tài sản, hoa màu hàng chục triệu đồng. Rất may là chưa xảy ra thiệt hại về người…
Cần sớm có những giải pháp kịp thời, đồng bộ
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Văn Thưởng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Dương Huy, cho biết: Bao năm nay, nhân dân trong xã chưa phải hứng chịu thiệt hại nặng nề do mưa, lũ như thời gian gần đây. Ngay cả trận mưa lịch sử năm 2015, trong khi nhiều nơi ở Cẩm Phả bị ngập, lụt thiệt hại nặng nề thì khu vực này vẫn an toàn tuyệt đối. Căn nguyên sâu xa của tình trạng này là do tuyến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn qua địa bàn như con đê chắn ngang khu vực hạ lưu; các dòng chảy tự nhiên từ thượng nguồn đổ xuống bị thu hẹp lại theo hệ thống cầu, cống của dự án này ở cuối hạ lưu khiến nước không tiêu kịp dâng lên… Điều này được TP Cẩm Phả khẳng định sau khi khảo sát, đánh giá nguyên nhân gây ngập, lụt sau trận mưa lớn cuối tháng 6 vừa qua theo chỉ đạo của tỉnh. Mà cụ thể là một số tuyến cống thuộc địa bàn các thôn Tân Hải, Đoàn Kết, Đồng Mậu… rất nhỏ dẫn đến không tiêu thoát nước được ở khu vực hạ lưu. Cùng với đó, một số tuyến mương gom nước do nhà thầu thi công cũng rất hẹp, khiến dòng chảy bị tắc nghẽn ở một số khu vực gây ngập, lụt cục bộ.
Hệ thống thoát nước ở khu vực hạ lưu thi công nhỏ, hẹp dẫn đến bị mưa, lũ phá hỏng. |
Qua tìm hiểu thêm, chúng tôi cũng thấy được rằng, một trong những căn nguyên nữa dẫn đến ngập, lụt thời gian gần đây ở khu vực ngầm tràn Khe Giữa thuộc địa bàn thôn Đoàn Kết là tình trạng phá rừng nguyên sinh để trồng cây lấy gỗ ở thượng nguồn đập Lựng Do, Khe Giữa. Cũng phải nói thêm rằng, năm 2011, UBND TP Cẩm Phả đã đầu tư kinh phí để cải tạo, nâng cấp đập Lựng Do, Khe Giữa với tổng kinh phí trên 23 tỷ đồng để giữ nguồn nước phục vụ cho sản xuất gần 100ha đất nông nghiệp, ngoài ra còn cung ứng nước cho sản xuất công nghiệp mỏ. Tuy nhiên, từ đó đến nay, công tác bảo vệ rừng đầu nguồn của khu vực này cũng có một số bất cập. Cụ thể là do công tác quản lý rừng tự nhiên trên thượng nguồn đập Lựng Do có lúc còn lỏng lẻo dẫn đến một diện tích tự nhiên bị chặt hạ để trồng cây lấy gỗ. Hiện nay, tại khu vực này đã có một số thửa trồng cây lấy gỗ được khai thác khiến cho đất đồi bị trống lại gặp đúng mùa mưa, bão dẫn đến nguồn nước đổ về nhanh chóng. Kết hợp với khu vực hạ lưu dòng chảy bị thu hẹp do thi công tuyến đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn khiến cho nước bị ùn, ứ gây lên cảnh ngập lụt, chia cách hoàn toàn trung tâm xã Dương Huy với các thôn…
Đồng chí Nguyễn Văn Thưởng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, khẳng định: Lường trước được những ảnh hưởng do việc thi công tuyến đường cao tốc có thể gây ngập, lụt, UBND xã đã kiến nghị với các cấp có thẩm quyền chỉ đạo nhà thầu nghiên cứu, xây dựng hệ thống mương, cống thoát nước đảm bảo. Tuy nhiên, những kiến nghị này không được xem xét đầy đủ. Và hậu quả đã hiện hữu đối với bà con sau trận mưa lớn cuối tháng 6 vừa qua…
Đất đai canh tác nông nghiệp ở thôn Đồng Mậu bị đất, đá vùi lấp sau trận mưa cuối tháng 6/2018. |
Trước thực trạng này, thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần sớm có giải pháp để khắc phục. Trước mắt, cần nghiên cứu, đầu tư xây dựng cầu thay thế cho ngầm tràn Khe Giữa ở thôn Đoàn Kết và một số cống thoát nước qua tỉnh lộ 326, yêu cầu chủ đầu tư Dự án tuyến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn có giải pháp tiêu, thoát nước hợp lý ở khu vực hạ lưu. Đặc biệt, hiện nay, một số hộ dân tại thôn Đồng Mậu đã bị đất, đá vùi lấp hết đất canh tác nông nghiệp, nhà cửa lại thường xuyên nguy cơ ngập, lụt thì các cơ quan chức năng cần nghiên cứu, di dời đi nơi khác để ổn định cuộc sống, hạn chế thấp nhất nguy hiểm đến tài sản, tính mạng của bà con trong mùa mưa, lũ.
Quang Minh
Liên kết website
Ý kiến ()