Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 13:29 (GMT +7)
"Hãy sống như chỉ còn một ngày để sống"
Thứ 2, 10/04/2017 | 11:26:00 [GMT +7] A A
Đó là tên cuốn sách viết về hành trình 6 năm đầy nghị lực của chính tác giả Nguyễn Ngọc Minh, SN 1994 tại TP Cẩm Phả, khi đã vượt qua căn bệnh ung thư quái ác để tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội và trở thành tân sinh viên của nước Úc vào tháng 3 vừa qua.
Nụ cười rạng rỡ và đầy nghị lực của chàng sinh viên Đại học Sydney (Úc) Nguyễn Ngọc Minh, người đã chiến thắng căn bệnh ung thư quái ác. |
Cuộc chiến giành sự sống
Năm 2011, khi đang học lớp 11, Nguyễn Ngọc Minh bị mắc bệnh ung thư sarcoma giai đoạn 3. Đây là một căn bệnh của mô liên kết, có nguồn gốc trong các mô mềm của cơ thể. Ung thư sarcoma cơ vân không phổ biến nhưng cực kỳ nguy hiểm, tỷ lệ tử vong lớn do khó chẩn đoán, phát hiện sớm. Sau khoảng 5 ngày nhập viện, truyền đợt kháng sinh đầu tiên tại Bệnh viện K, Minh lên cơn co giật và bị nhiễm trùng máu, dẫn đến tỷ lệ tử vong của em lên đến 80%. Kết luận của bác sĩ lúc đó giống như một lời tuyên bố “án tử” và chàng trai 17 tuổi, chưa từng một lần âu lo về cuộc sống bỗng trở lên suy sụp. Có những lúc, mê man trong cơn sốt cao, toàn bộ cơ bắp bị tê liệt, đầu óc của Minh chỉ muốn nổ tung lên vì tuyệt vọng. Nhắc lại quãng thời gian khó khăn đó, Minh tâm sự: “Trước khi phát hiện ra bệnh, cuộc sống của em vốn dĩ là những mảng màu tươi sáng với những ước mơ của tuổi mới lớn. Vì thế, khi cơ thể không thể kiểm soát được trước những cơn đau đã kéo em rơi vào tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng ấy gần như khống chế mọi hành động và suy nghĩ, khiến em đã từng nghĩ đến cái chết như là một sự giải thoát. Một lần tỉnh lại sau cơn ngất lịm, nhìn thấy mái tóc bạc trắng của bố, nỗi đau, sự tiều tụy hiện lên trên khuôn mặt mẹ và những người thân, em nhận ra, cái chết là một lựa chọn vô cùng ích kỷ và trong tận cùng của sự đau khổ, mọi phiền não đều không có thật, tất cả là do bản thân mình tự tạo ra, chị ạ”.
Sau khi nhận ra ý nghĩa của cuộc sống: “Không quan trọng là sống lâu bao nhiêu mà là sống như thế nào”, chàng trai 17 tuổi quyết định sống hết mình, đứng lên chiến đấu với bệnh tật, không ngồi chờ đợi cái chết đến với mình. Kể từ đó, Minh tiếp tục lên lớp và theo đuổi những đợt điều trị hoá chất vào cuối tuần trên Hà Nội. Để chuẩn bị sức khoẻ và kiến thức cho kỳ thi đại học vào năm sau, hôm nào Minh cũng cố gắng học đến 2h sáng, ăn nhiều hơn ngày thường mặc cho việc cứ ăn vào là nôn. Càng quyết tâm học, Minh càng cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Năm 2012, sau tất cả những nỗ lực và cố gắng, Minh đón nhận một kết quả tuyệt vời thi đỗ vào Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với 23 điểm.
Nhưng căn bệnh ung thư quái ác không buông tha em, năm 2013, Minh thường xuyên đau bụng và không thể đi tiểu. Sau khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ kết luận em bị tái phát ung thư tại vùng tiểu khung, phía dưới bàng quang. Kích thước khối u lên đến 9cm tại vùng tiểu khung đang chèn ép lên các cơ quan nội tạng xung quanh và phải mổ khẩn cấp vì tốc độ phát triển quá nhanh. Minh bước vào ca mổ lần thứ 2 và những tháng ngày dài điều trị hoá chất. Tháng 9-2013, sau 5 tháng điều trị, khối u đã không còn nhưng do ca mổ, cường độ truyền hoá chất cao nên em gần như kiệt sức. Thế nhưng, đỉnh điểm của tuyệt vọng đến với em chỉ một tháng sau đó khi tái phát ung thư lần thứ 2. Không chỉ có thêm một khối u 7cm vùng tiểu khung mà còn xuất hiện bó hạch thành bụng và cũng giống như lần trước, bác sĩ yêu cầu mổ khẩn cấp. Mọi thứ tốt đẹp lại trở về với chỉ một màu đen kịt và có thể nhiều người sẽ lựa chọn cái chết, để kết thúc những tháng ngày sống trong bệnh viện, sặc mùi hoá chất và tiếng máy móc. Thế nhưng, giống như một que diêm nhỏ kiên cường trong giông bão, không chịu đầu hàng số phận, Minh tiếp tục trải qua 32 mũi xạ trị kết hợp hoá chất để chiến thắng căn bệnh ung thư tái phát vào tháng 2-2015.
Nguyễn Ngọc Minh trao tặng sách cho các bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện K3 (Hà Nội). |
Chiến thắng bằng nghị lực phi thường
Trở lại trường học sau khi kết thúc hoá trị lần 3, Minh quyết định vừa học, vừa nghiên cứu về ung thư để có thể chữa bệnh cho bản thân và giúp những người có cùng hoàn cảnh như cậu. Ban đầu, cậu đọc các tài liệu về các bệnh nhân ung thư đã điều trị thành công, kinh nghiệm cũng như các chia sẻ về chế độ ăn uống, tập luyện. Tuy nhiên, các tài liệu về bệnh nhân ung thư đã khỏi bằng tiếng Việt rất ít, chủ yếu là tiếng Anh mà lúc này, trình độ tiếng Anh của Minh chỉ dừng lại ở khả năng nghe nói bập bẹ. Do đó, cậu quyết định đăng ký một khoá học tiếng Anh ở Hội đồng Anh để vừa cải thiện trình độ, vừa có thể tiếp cận được nhiều hơn những tài liệu về y học của các nước trên thế giới. Thay vì ngồi hàng giờ trước màn hình ti vi, chuyển hết kênh này sang kênh khác, hầu hết quỹ thời gian của bản thân, Minh dành để học tiếng Anh và nâng cao kiến thức về dinh dưỡng, thể thao, lối sống. “Cuộc sống với em chưa bao giờ tuyệt vời đến vậy, mỗi ngày một từ vựng mới, một kiến thức mới, mọi thứ luôn vận động, biến đổi không ngừng. Với em, tri thức là sức mạnh thực sự và cuộc sống bây giờ được gói gọn trong năm điều: Sống - Lao động - Học tập - Yêu thương và để lại di sản” - Minh chia sẻ. Nỗ lực xứng đáng được đền đáp, tháng 3-2016, Minh nhận chứng chỉ IELTS với số điểm 7.0; tháng 7-2016, nhận được học bổng của Tập đoàn Lotte; tháng 9-2016, nhận bằng tốt nghiệp của Đại học Kinh tế Quốc dân và tháng 3-2017, Minh chính thức trở thành sinh viên Đại học Sydney, Khoa Khoa học sức khoẻ.
Không chỉ tích luỹ kiến thức cho bản thân, với ước ao nghiên cứu, ứng dụng những hiểu biết khoa học để chăm sóc tốt nhất sức khoẻ con người, Minh còn lập trang web và trang Youtube chuyên về “Khoa học sức khoẻ” để giúp mọi người hiểu rõ cách thức, lắng nghe và kiểm soát sức khoẻ bản thân. Đặc biệt hơn cả, ngay trước khi đặt chân lên nước Úc, Minh đã kịp hoàn thành cuốn sách “Hãy sống như chỉ còn một ngày để sống” dành tặng cho các bệnh nhân bị ung thư. Cuốn sách viết về cuộc chiến khốc liệt mà mỗi bệnh nhân ung thư như Minh đã phải trải qua để tiếp thêm sức mạnh, nghị lực, niềm tin cho những số phận gặp phải căn bệnh dường như không còn lối thoát. Đọc cuốn sách, các bạn trẻ còn biết được những hệ lụy của lối sống nếu thiếu tôn trọng sức khoẻ bản thân cũng như cách để cân bằng và chuyển hoá cuộc sống của mỗi người trong thời buổi hiện đại ngày nay.
Trong những dòng cuối cùng của cuốn sách, Minh đã viết như thế này: “Cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư hay những bệnh khác là một cuộc chiến trường kỳ mà tất cả mọi người đều phải tham chiến. Cân bằng cuộc sống và sức khoẻ là điều kiện tiên quyết, quyết định sự thành công của bạn. Và hãy sống như chỉ còn một ngày để sống”.
Còn với riêng tôi, mỗi trang sách không chỉ đem đến trải nghiệm cá nhân đầy đau đớn, nghị lực phi thường, vượt lên số phận mà còn cho thấy những giá trị đích thực của cuộc sống, những rung cảm tận trái tim về tình yêu thương, sự hy sinh, lòng trắc ẩn. Đó là nguồn sức mạnh lớn lao đã giúp Minh vượt qua mọi cơn giông bão của cuộc đời để sải cánh bay đến những chân trời mơ ước.
Hoàng Nga
Liên kết website
Ý kiến ()