Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 24/04/2024 04:26 (GMT +7)
Gặp người làm cho quê hương thêm xuân
Thứ 2, 09/01/2017 | 01:08:04 [GMT +7] A A
“Nhiều lúc đi làm về hoặc rỗi rãi đạp xe dạo chơi ngang qua những nơi mà mình đã trồng cây, tôi thấy mình thật sung sướng và tự hào, bởi đã góp một phần nhỏ bé làm gia tăng màu xanh cho quê hương. Và tôi càng thấm thía hơn lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây/Làm cho đất nước càng ngày càng xuân!...”.
Đó là lời tâm sự của anh Vương Đình Thả, 51 tuổi, sống tại khu Thủ Dương, phường Hưng Đạo, TX Đông Triều - người mà 16 năm qua đã chăm chỉ ươm gieo, mang các loại cây xanh đi trồng ở các công trình công ích của địa phương nhằm mang lại bóng mát, thêm màu xanh cho cuộc sống.
Anh Vương Đình Thả (ngoài cùng, bên phải) trồng cây tặng Trường THCS Hưng Đạo (phường Hưng Đạo, TX Đông Triều) năm 2016. (Ảnh do nhân vật cung cấp). |
Anh kể: Thời còn là học sinh, tôi thường theo ông nội và bố đi đây đi đó, đến các đình, chùa, danh lam thắng cảnh của quê hương, đất nước. Đến đâu, tôi cũng được nghe kể về những cây cổ thụ, tạo bóng mát như cây đa làng Cầm (phường Xuân Sơn, Đông Triều), cây tùng ở Yên Tử (Uông Bí)... Lớn lên, làm nghề xây dựng, tôi có điều kiện đi lại nhiều hơn, tìm hiểu thêm kinh nghiệm trồng cây, lại càng thấy ý nghĩa tạo bóng mát, xua tan mệt mỏi cho bao người sau những giờ lao động nặng nhọc, vất vả...
Với suy nghĩ và quyết tâm trồng cây xanh cho đời, từ năm 2000, anh Thả bắt đầu tìm giống, ươm cây và trồng ở những nơi đang thưa vắng cây xanh, trước hết là ngay tại phường Hưng Đạo, nơi anh đang sinh sống. Nay thì cây xanh do anh trồng đã lên xanh, tươi tốt ở nhiều nơi, từ bến đò La Dương, bến đò Đá Vách, các nhà văn hoá, bệnh viện, đường phố, chùa chiền cho đến các trường mầm non, tiểu học, THCS của Hưng Đạo. Sau này, anh còn trồng cây lưu niệm ở các phường, xã khác nữa nhưng tập trung chủ yếu trên địa bàn TX Đông Triều, như ở chùa Đoan Nghiêm (phường Đức Chính), Công ty Gốm Quang Vinh (phường Mạo Khê), chùa Ngoạ Vân (xã Bình Khê), chùa Quỳnh Lâm (xã Tràng An), đền Sinh (xã An Sinh)... Số lượng cây anh trồng đến nay đã lên tới gần 200 cây, gồm nhiều loại cây, như: Bàng, tùng, sấu, gạo, xà cừ, phượng, nhãn, hoa sữa, dừa cạn, đa, ngọc lan, lộc vừng... Đặc biệt, tại 2 ngôi trường tiểu học và THCS trên địa bàn phường, anh đã trồng tới 107 cây bóng mát, cây xanh các loại; tại chùa Quỳnh Lâm có 17 cây đa, gạo và cây bồ đề; tại khu Mỹ Cụ II nơi anh sinh ra và lớn lên, anh đã trồng 13 cây xanh, hoa sữa và cây sấu...
Vườn ươm cây của anh Thả trong khuôn viên gia đình. |
Thửa đất của gia đình, anh chia đôi một nửa xây nhà ở, một nửa để ươm trồng cây xanh mang đi trồng lưu niệm các nơi. Căn nhà nhỏ của gia đình anh gọn gàng với đồ đạc, trang trí đơn giản cho thấy chủ nhân chưa phải khá giả gì. Qua tìm hiểu được biết, gia đình anh vốn làm nông nghiệp là chính, sau này anh làm thêm nghề thợ xây. Chị Vũ Thị Chinh, vợ anh bán quần áo tại chợ Kinh Môn (Hải Dương), quê gốc của chị, cách nhà một con sông qua bến đò La Dương. Đời sống không quá vất vả nhưng rõ ràng gia đình anh chị cũng chưa giàu có gì. Dù vậy, anh đều trồng miễn phí hoàn toàn, từ giống cây (nhiều cây phải đi mua), đánh gốc, làm bầu đến vận chuyển, trồng cây, chăm sóc, trong khi cây anh trồng phần lớn là cây to, cao tới vài mét. Anh di chuyển cây tới nơi trồng bằng nhiều phương tiện, từ xe đạp, xe máy đến xe cải tiến, thậm chí phải thuê ô tô chở đi. Có cây phải 7-8 người mới chuyển đi được. Để đánh gốc mang cây đi trồng, có khi anh phải dành cả ngày mới làm xong...
Anh bảo: Cây xa nhất tôi trồng là tại vườn khu Am - chùa Ngoạ Vân tại xã Bình Khê của Đông Triều. Cây đa trắng trồng đầu tiên, hồi ấy chưa có cáp treo, chưa có đường bê tông, bậc đá như bây giờ, gia đình giúp tôi chở cây đến chân núi, rồi từ đấy tôi vác cây lên vai đi bộ theo đường Bình Khê, vừa đi vừa nghỉ khoảng 2 giờ thì tới nơi... Nhìn anh nhỏ nhắn, thậm chí là gầy guộc nữa, chúng tôi quả thật không hình dung được anh đã vác bộ cây đa dài tới 3m, cả bầu cây nặng tới hơn 30kg theo đường núi lên Ngoạ Vân thành công, nơi mà người bình thường đi không, còn thấy oải. Vậy mà không chỉ một cây, những năm sau anh còn tiếp tục mang 2 cây đa, bồ đề nữa lên trồng tại đây, tất cả đều phải vác bộ. Mùa xuân, cả gia đình hành hương về Ngoạ Vân, anh lại gói ghém thêm trong hành lý của mình mấy cân phân để lên bón cho cây. Những cây anh trồng ở nơi xa, anh chằng chống cẩn thận, còn cây trồng trên địa bàn phường Hưng Đạo, anh luôn để ý xem cây phát triển thế nào, bão gió đều ghé qua xem, cây đổ anh lại vào dựng lên...
Vợ anh, chị Vũ Thị Chinh nhớ lại: Khi mới làm, anh ấy không nói cho ai biết cả, bỏ đi biệt lúc gia đình đang bấn việc đồng ruộng. Căn vặn mãi, anh ấy mới chịu kể. Mà trước khi kể còn đặt vô số điều kiện, nghĩa là không được tức giận, to nhỏ hay cằn nhằn gì cả... Sau này, hiểu ra mong muốn, ý nghĩa việc làm của anh, cả gia đình đều hết lòng “chiều” theo đam mê, tâm huyết của anh. Vợ con, họ hàng nhiệt tình tham gia đánh cây, vận chuyển giúp anh, tạo điều kiện về thời gian, kinh tế cho anh trồng cây, động viên khi anh nản lòng trước những lời đàm tiếu không hay của một số người để tiếp thêm sức mạnh cho anh...
Cây gạo gai anh Thả trồng tại Nhà văn hoá khu Thủ Dương (phường Hưng Đạo) nay đã lên xanh, cao vút. |
Mộc mạc, đơn giản, anh bảo: Mỗi nơi đến trồng cây, tôi đều chủ động cảm ơn đơn vị, người đã cho mình trồng cây. Nhiều người bảo họ phải cảm ơn mới đúng vì tôi đã trồng cây cho nhưng tôi lại nghĩ, họ đã tạo điều kiện cho mình thực hiện ý tưởng trồng cây nên mình phải cảm ơn chứ... Việc làm của tôi cũng bình thường như mọi người thôi, nhiều người còn say sưa với công việc tập thể hơn nhiều ấy chứ!
Hưng Đạo là xã chuẩn nông thôn mới thuộc diện tiêu biểu nhất của TX Đông Triều, nay đã trở thành phường với các tuyến đường, công trình dân sinh được mở mang khang trang, sạch đẹp, có sự đóng góp tự nguyện hiến đất, ngày công, kinh phí... của đông đảo cán bộ, người dân. Hoà cùng không khí xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị sôi nổi, rộng khắp, những năm qua của Hưng Đạo nói riêng, TX Đông Triều nói chung, tôi chợt nghĩ anh Vương Đình Thả và gia đình cũng vậy. Trồng cây xanh dù chỉ là một việc làm nhỏ, nhưng thiết nghĩ là đáng quý, đáng trân trọng, góp phần tô điểm cho bức tranh quê hương thêm xanh...
Phan Hằng
Liên kết website
Ý kiến ()