Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 03:19 (GMT +7)
Cảnh sát cơ động luôn có mặt tại tuyến đầu...
Thứ 2, 07/03/2016 | 04:42:38 [GMT +7] A A
Cảnh sát cơ động (CSCĐ) được biết đến luôn có mặt ở các “điểm nóng”, tuyến đầu, bảo vệ an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng, khi bão lũ, tai nạn, cháy rừng, không quản ngại khó khăn gian khổ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì nhân dân phục vụ. Sự vất vả, thầm lặng của các anh đã góp phần giữ vững an ninh trật tự và mang lại bình yên cho người dân. “Mục sở thị” công việc của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn CSCĐ, Công an tỉnh, chúng tôi hiểu thêm được những hy sinh của các anh vì bình yêu cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân.
Các chiến sĩ CSCĐ điểm danh, nhận nhiệm vụ trước giờ tuần tra. |
Một đêm cùng tổ tuần tra
18 giờ ngày rằm tháng Giêng, chúng tôi có mặt tại trụ sở Tiểu đoàn CSCĐ, Công an tỉnh. Đón chúng tôi ở cổng doanh trại, Thượng tá Bùi Văn Huấn, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Bảo vệ - Cơ động, nói: “Các đồng chí đề nghị để tuần tra cùng, chúng tôi tạo điều kiện. Tuy nhiên, trong quá trình tuần tra, sẽ có nhiều tình huống phát sinh, có thể không an toàn, nên mong các nhà báo hết sức cẩn thận. Hôm nay, đồng chí Tiểu đoàn trưởng sẽ trực tiếp chỉ huy đơn vị tuần tra. Đến phòng giao ban của Tiểu đoàn, gần 20 chiến sĩ được phân công phiên tuần tra hôm nay đã xếp hàng chỉnh tề, chỉ chờ lệnh là lên đường ngay”.
Sau 10 phút điểm danh, giao nhiệm vụ, tổ tuần tra của Tiểu đoàn được lệnh xuất phát. Phiên tuần tra hôm nay đơn vị sử dụng 1 ô tô và 2 xe máy. Những chiếc xe tuần tra lặng lẽ lăn bánh về hướng trung tâm TP Hạ Long. Tiếng điện đàm báo cáo tình hình và phân công xử lý tình huống của chỉ huy chốc chốc lại vang lên. Thiếu tá Lương Đức Thiện, Tiểu đoàn trưởng, cho biết: Hôm nay tình hình có vẻ yên tĩnh hơn mấy hôm trước. Đêm giao thừa, Tiểu đoàn phải tham gia bảo vệ các địa điểm diễn ra các hoạt động văn hoá, văn nghệ từ Móng Cái đến Đông Triều. Dù xa nhà, không được ăn Tết cùng gia đình nhưng anh em đều nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ. Trong dịp Tết, đơn vị duy trì quân số 80%”. Ngồi bên cạnh chúng tôi là thiếu uý Hoàng Văn Long thêm vào câu chuyện: “Chỉ còn mấy ngày nữa là em cưới vợ. Từ Tết đến giờ em chỉ được về tranh thủ có 2 tiếng. Vợ chưa cưới tuy buồn, nhưng hàng ngày vẫn động viên em hoàn thành tốt nhiệm vụ ”.
Hơn 7 giờ, tổ tuần tra đi vào khu vực ngã ba Cứu Hoả, bất chợt có một chiếc xe máy có 2 thanh niên ngồi trên không đội mũ bảo hiểm, phóng tốc độ khá cao, lạng lách qua dòng người trên phố. Mệnh lệnh được ban ra “Yêu cầu dừng xe kiểm tra và xử lý”. Chưa đầy 5 phút sau, chiếc xe vi phạm đã bị tổ tuần tra ép vào lề đường. Sau khi kiểm tra, tổ đã lập biên bản xử phạt vì hành vi không chấp hành các quy định khi tham gia giao thông. Khi được nghe phân tích, giải thích, thanh niên điều khiển xe máy đã nộp phạt và cam kết không tái phạm.
Cán bộ, chiến sĩ CSCĐ kiểm tra, xử lý người điều khiển xe máy vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông. |
Tổ tiếp tục hành trình theo hướng đường bao biển Cao Xanh rồi vòng về khu vực Cột 5. Thiếu uý Hoàng Văn Long cho biết thêm: “Đối với những người ăn năn, nhận lỗi như vừa rồi còn đỡ, chứ gặp phải thanh niên hư hỏng thì nhiều lúc bức xúc lắm. Có lần, chúng em kiểm tra một đôi nam, nữ không đội mũ bảo hiểm. Chẳng những đôi này không nhận lỗi mà còn ngang ngược thách thức, cho chúng tôi “ăn” đủ thứ. Không ít lần, đối tượng có mang theo ma tuý, vũ khí trong cốp xe, khi bị kiểm tra bỏ chạy. Đơn vị đã bắt không ít trường hợp tàng trữ ma tuý, vũ khí hay tang vật phạm tội...”. Quay lại khu vực đầu đường Kênh Liêm, tổ tuần tra phát hiện một số xe ô tô đỗ sai quy định, yêu cầu lái xe đi chỗ khác. Hơn 21 giờ, tổ thực hiện tuần tra ở khu du lịch Bãi Cháy. Sau khi rà đi, rà lại vài lần để nhắc nhở mấy tốp thanh niên dàn hàng ngang đi xe máy trên đường, tổ tuần tra quay về hướng TP Cẩm Phả. Chỉ vào 4 chiến sĩ chạy xe máy căng mắt quan sát, thiếu tá Lương Đức Thiện không khỏi xót xa: “Thời khắc này, hầu như mọi người dân đã ở trong chăn ấm, đệm êm, vậy mà chiến sĩ của mình vẫn trong gió lạnh, sương đêm. Thương anh em lắm, nhưng cũng tự hào vì nhiệm vụ giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân”.
Trời về khuya, mưa bắt đầu nặng hạt, tổ tuần tra mới quay về TP Hạ Long...
Thao trường thấm đẫm mồ hôi
Để “mục sở thị” một buổi luyện tập của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn CSCĐ, chúng tôi chứng kiến nỗi vất vả của các anh. Hôm đó thời tiết se lạnh, nhưng áo ai cũng ướt đẫm mồ hôi. Các chiến sĩ trẻ đang miệt mài luyện tập những kỹ năng cơ bản. Sau bài tập tấn, Thiếu tá Lương Đức Thiện, Tiểu đoàn trưởng yêu cầu chiến sĩ chuyển sang bài tập đối kháng. Tiếng còi hiệu lệnh rít lên từng hồi, những thế đánh đối kháng điềm tĩnh, chính xác. Trong lúc giải lao Thiếu tá Lương Đức Thiện cho hay: “Những năm gần đây, tình trạng vi phạm pháp luật của một số đối tượng ngày càng manh động hơn, thậm chí mang cả vũ khí “nóng” ra đường. Do vậy, việc luyện tập đặt ra cho đơn vị những yêu cầu mới với tinh thần “thao trường đổ mồ hôi, chiến đấu bớt đổ máu”. Ngoài những động tác, chiến thuật cơ bản của công an, đơn vị đã nghiên cứu, áp dụng thêm một số bài có tính chất đặc thù, nhất là những kỹ năng tấn công tiêu diệt mục tiêu khủng bố, bắt cóc con tin, tống tiền có sử dụng vũ khí “nóng”, nên chất lượng tác chiến của đơn vị không ngừng được nâng lên”.
Các chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn CSCĐ Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. |
Lại gần mấy chiến sĩ trẻ tranh thủ trao đổi với nhau những thế đánh mới, thượng sĩ Nguyễn Đức Huy, cho biết: “Vào đơn vị được gần 4 năm, đến nay em đã trưởng thành, học được nhiều điều, nhất là đã có thể tác chiến độc lập với nhiều đối tượng. Được giáo dục, rèn luyện, em càng hiểu hơn về trách nhiệm của mình, quyết tâm phấn đấu để trở thành người Công an nhân dân vì nhân dân phục vụ”.
Hết giờ giải lao, toàn đơn vị lại bắt đầu vào luyện tập. Các anh bàn phương án giải cứu con tin, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Từ phương án giả định, các chiến sĩ CSCĐ bàn bạc, luyện tập mọi tình huống từ đàm phán với nhóm khủng bố, bao vây, tiếp cận mục tiêu, khống chế tội phạm, giải thoát con tin... Chứng kiến các anh luyện tập, chúng tôi hiểu hơn tại sao CSCĐ luôn có mặt ở các “điểm nóng”, tuyến đầu luôn giải quyết hiệu quả các nhiệm vụ: Gìn giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chống bạo loạn, khủng bố; ngăn chặn, trấn áp kịp thời các loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm có vũ trang, các vụ gây rối và biểu tình bất hợp pháp v.v..
Chia tay các anh, chúng tôi nhớ mãi lời nhận xét: Trung thành với Đảng, kỷ cương, dũng cảm, kiên cường, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, lực lượng CSCĐ luôn là mũi nhọn trong giải quyết có hiệu quả các điểm nóng về an ninh trật tự, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Quang Minh
Liên kết website
Ý kiến ()