Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 18/04/2024 23:49 (GMT +7)
Xuân về trong những ngôi nhà chống lũ
Thứ 2, 18/01/2016 | 16:43:50 [GMT +7] A A
Mùa xuân đến là khi cây cối đâm chồi nảy lộc, vạn vật bắt đầu sự sống sau những tháng ngày lạnh giá. Đó cũng là mùa vui mang theo hy vọng về cuộc sống mới bình yên, no đủ, hạnh phúc của những người đang còn phải nhọc nhằn mưu sinh mỗi ngày. Và niềm vui ấy cũng đang hiện hữu trong mỗi căn nhà mới của các hộ dân được hỗ trợ xây nhà từ dự án “Nhà chống lũ”. Đối với họ, Tết này sẽ là một cái Tết thật đáng nhớ khi được sống dưới mái nhà kiên cố, khang trang được xây dựng từ sự quan tâm và tình yêu thương của cộng đồng...
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và huyện Tiên Yên khảo sát xây nhà chống lũ cho các hộ dân ở xã Đại Thành. |
Năm mới, niềm vui mới
Cùng cán bộ Hội Phụ nữ phường Phương Đông chúng tôi tới thăm gia đình chị Lê Thị Loan một trong 8 hộ dân tại TP Uông Bí được hỗ trợ xây nhà theo Dự án “Nhà chống lũ”. Căn nhà nhỏ 3 gian tuy chưa có nhiều đồ đạc nhưng được bố trí, sắp xếp khá gọn gàng. Chị Loan phấn khởi: Gia đình tôi thuộc hộ cận nghèo, hai vợ chồng sức khỏe yếu nên chỉ làm được công việc thời vụ, bấp bênh. Ngôi nhà cũ trước kia đã xuống cấp lại chịu ảnh hưởng của đợt mưa cuối tháng 7, đầu tháng 8-2015 nên tường nhà nứt toác, nền nhà sụt lún không thể ở được. Với sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, đặc biệt Dự án “Nhà chống lũ” hỗ trợ 60 triệu đồng giúp xây nhà mới chúng tôi mừng lắm. Có nhà mới hai vợ chồng cũng bớt đi phần nào gánh nặng để cố gắng làm ăn, tiết kiệm chăm lo cho con cái ăn học.
Tiếp tục hành trình chúng tôi tìm đến nhà bà Nguyễn Thị Phương tổ 10, khu 4, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long. Khi chúng tôi đến, bà Phương cùng các con cháu đang tất bật lau dọn nhà mới. Nhìn ngôi nhà khang trang, vững chắc, còn thơm mùi vôi mới trong ánh mắt của người phụ nữ lam lũ ấy không giấu nổi niềm hạnh phúc. Bà Phương xúc động chia sẻ: Gia đình tôi hoàn cảnh khó khăn lắm, chồng tôi đã mất từ lâu, 4 người con đều đã lập gia đình song cuộc sống cũng không dư giả, còn riêng người con cả do bị ảnh hưởng chất độc da cam từ bố nên đến giờ vẫn phải một tay tôi nuôi nấng. Tôi năm nay đã ngoài 70, không có thu nhập, hai mẹ con chỉ chông chờ vào số tiền chính sách ít ỏi của chồng tôi nên mọi chi tiêu đều rất dè xẻn. Cơn mưa lũ vừa qua đã cuốn hết đi những gì đáng giá trong nhà. Tôi thật sự cảm ơn chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm và Dự án “Nhà chống lũ” hỗ trợ 90 triệu đồng giúp tôi xây lại căn nhà để hai mẹ con có chỗ nương tựa, chăm sóc nhau.
Chung niềm vui phấn khởi như gia đình chị Loan, bà Phương, gia đình chị Phó Thị Sinh, khu Cao Sơn 1, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả cũng đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để chuyển vào nhà mới. Vậy là, thay thế cho căn nhà cấp bốn chỉ vỏn vẹn mấy chục mét vuông cũ nát thì giờ đây, cả nhà chị Sinh sẽ được cùng nhau quây quần, đón Tết Bính Thân ấm cúng trong căn nhà mới khang trang, đẹp đẽ, không cần phải nơm nớp nỗi lo mỗi khi bão về. Bởi trong tháng 9 vừa qua, gia đình chị đã được Dự án “Nhà chống lũ” hỗ trợ 30 triệu đồng và họ hàng giúp đỡ xây dựng ngôi nhà mới.
Không chỉ riêng chị Loan, bà Phương, chị Sinh mà hạnh phúc, hân hoan có lẽ là cảm xúc chung của tất cả 24 hộ dân ở TP Hạ Long, Cẩm Phả và Uông Bí được hỗ trợ xây, sửa nhà từ Dự án “Nhà chống lũ”. Những ngôi nhà ấy sẽ là khởi đầu mới động viên, khích lệ họ tiếp tục cố gắng vươn lên, vượt qua những khó khăn để tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp, ý nghĩa hơn.
Niềm vui của chị Lê Thị Loan (bên trái), phường Phương Đông, TP Uông Bí trong ngôi nhà mới. |
Lan tỏa sự sẻ chia
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết “Nhà chống lũ” là Dự án được thành lập năm 2013 bởi sự chung tay, góp sức trên tinh thần tự nguyện của các tổ chức, nhà hảo tâm. Dự án thường xuyên tổ chức các chương trình ca nhạc và bán đấu giá các vật phẩm, sách, đĩa nhạc của các ca sĩ, người nổi tiếng tặng, tranh và ảnh nghệ thuật của các nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia, các vật phẩm lưu niệm như viên gạch logo của Nhà chống lũ và dành toàn bộ số tiền thu được từ chương trình để ủng hộ gây quỹ cho Dự án. Nhờ đó, từ khi thành lập đến nay, Dự án đã giúp đỡ hàng trăm gia đình bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ và một số hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có khả năng xây nhà trong cả nước. Ngay sau đợt mưa lụt lịch sử cuối tháng 7, đầu tháng 8-2015 xảy ra tại Quảng Ninh, Dự án “Nhà chống lũ” đã liên hệ, phối hợp với Hội LHPN tỉnh làm công tác khảo sát, đánh giá mức độ thiệt hại và lập kế hoạch hỗ trợ xây, sửa nhà cho 24 hộ dân tại TP Hạ Long, Cẩm Phả và Uông Bí với tổng kinh phí 1,38 tỷ đồng. Trong đó, mức hỗ trợ tối đa cho một nhà xây mới là 80 triệu đồng và nhà sửa chữa là 30 triệu đồng.
Anh Lương Văn Hùng, Ban Xây dựng và Cộng đồng của Dự án cho biết: Mặc dù hoạt động trên địa bàn rộng, số lượng công việc nhiều nhưng các kiến trúc sư, tình nguyện viên của nhóm đều tuân thủ nghiêm ngặt các bước triển khai khi xây nhà từ điều tra, khảo sát, lập danh sách lần một đến khảo sát, tư vấn cho hộ gia đình lần hai. Bao gồm tư vấn về kiến trúc công trình cho phù hợp với không gian sống truyền thống, kết cấu quy mô nhà, phác thảo mô hình kiến trúc để người dân xem, khi đồng ý mới tiến hành vẽ kiến trúc và hoàn chỉnh kết cấu. Do vậy, hàng trăm ngôi nhà được xây có quy mô và kiến trúc khác nhau phụ thuộc vào hoàn cảnh kinh tế của từng hộ dân để đảm bảo công năng sử dụng cao nhất. Trong quá trình triển khai xây dựng nhà đều có sự tham gia giám sát của thôn, xóm, chính quyền địa phương và thực hiện kiểm tra định kỳ của các tình nguyện viên thuộc Dự án. Quy trình triển khai đến quyết toán một công trình nhà đều phải tuân thủ quy định khắt khe về tài chính, kế toán. Sau khi khánh thành, bàn giao nhà, Dự án cũng tổ chức tặng quà bao gồm vật dụng gia đình hoặc cây, con giống hỗ trợ hộ dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
Trong tháng 12-2015, Dự án “Nhà chống lũ” đã hoàn thành xong việc khảo sát để tiếp tục hỗ trợ 420 triệu đồng cho 12 hộ nghèo tại thôn Khe Mươi, xã Đại Thành, huyện Tiên Yên xây nhà mới. Trong đó có 4 hộ xây lại nhà tại chỗ và 8 hộ xây tại vùng văn hóa mới theo quy hoạch của huyện. Dự án đã nghiên cứu, thiết kế mô hình nhà sàn với vật liệu mới đảm bảo an toàn, bền vững và tiết kiệm. Qua đó, góp phần tạo tiền đề để huyện thực hiện xây dựng đồng bộ sau khi di dân khỏi các vùng sạt lở nguy hiểm xuống sinh sống tập trung nhằm góp phần bảo tồn văn hóa của đồng bào dân tộc Dao.
Đúng như tên gọi ý nghĩa của nó, Dự án “Nhà chống lũ” đã và đang thắp lên niềm tin và hy vọng về tương lai tươi sáng hơn cho những người dân nghèo bắt đầu từ chính những mái nhà ấm áp tình người.
Nguyễn Dung
Liên kết website
Ý kiến ()