Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 11:52 (GMT +7)
Bản Sen những ngày gần Tết
Chủ nhật, 17/01/2016 | 05:19:03 [GMT +7] A A
Đã từng nhiều lần đến xã đảo Bản Sen (huyện Vân Đồn) nhưng chuyến đi vào đầu tháng 1 vừa qua vẫn cho tôi nhiều xúc cảm. Bản Sen đang hối hả, khẩn trương hoàn thành nốt những con đường, những ngôi nhà bị hư hỏng do hậu quả trận mưa lụt nặng nề hồi cuối tháng 7-2015 để chuẩn bị đón xuân mới. Còn ở ngoài đồng, bà con nông dân cũng đang tấp nập thu hoạch những vườn cam trĩu trái...
Công nhân Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Sa Vĩ thi công kè suối và sửa chữa tuyến đường khu vực thôn Đồng Gianh, xã đảo Bản Sen, huyện Vân Đồn. |
Công trường trên đảo
Khi biết tôi chuẩn bị có chuyến đi ra xã đảo Bản Sen, một người bạn trên đảo này nhắc: “Sau đợt mưa lụt cuối tháng 7, đầu tháng 8-2015 vừa qua, rất nhiều công trình hạ tầng ở Bản Sen bị hư hỏng nặng nề, đặc biệt là hệ thống đường giao thông. Bạn ra thăm đảo bây giờ nếu muốn vào các thôn sâu như Đồng Gianh, Bản Sen sẽ khó đấy…”.
Bản Sen là một trong những xã khó khăn của huyện Vân Đồn. Trong đợt mưa lụt lịch sử diễn ra cuối tháng 7, đầu tháng 8-2015 vừa qua đã khiến cho 1 thôn của xã Bản Sen bị nhấn chìm hoàn toàn trong biển nước; 119 hộ thiệt hại về lúa với tổng diện tích hơn 8ha; 45 hộ trồng cam bị thiệt hại với diện tích khoảng 27ha; 73 hộ nuôi trồng thuỷ sản với hàng trăm ô lồng bè bị thiệt hại. Nhiều tuyến đường giao thông, đường điện, công trình hạ tầng như nhà văn hoá, nhà ở của dân cư... bị hư hỏng nặng nề. Ước tính tổng thiệt hại do mưa lụt gây ra khoảng 200 tỷ đồng. Việc khắc phục những thiệt hại do mưa lụt gây ra vẫn đang được xã tiếp tục triển khai... |
Quả bạn nói không sai. Nếu như trước đây đi xe máy từ thôn này tới thôn khác ở Bản Sen lâu nhất cũng chỉ mất chừng vài chục phút, thì bây giờ chỉ riêng đoạn đường từ trung tâm xã đến thôn Bản Sen đã “ngốn” của chúng tôi tới hơn 30 phút. Dọc đường vẫn còn thấy ngổn ngang đất đá, có đoạn vẫn đầy bùn đất, đến mức không thể nhận ra nó từng đã được đổ bê tông. Đã thế, trời lại mưa khiến nhiều đoạn đường trở nên lầy lội hơn.
Trò chuyện với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Hiện, một người dân thôn Đồng Gianh, cho biết: “Con đường này trước đẹp lắm, vậy mà đợt mưa lụt hồi cuối tháng 7, đầu tháng 8-2015 vừa qua đã đổ ập xuống các thôn phía dưới, mang theo cả đất, đá, nhấn chìm mấy chục ngôi nhà ở thôn Bản Sen, rất nhiều những ngôi nhà khác trong xã cũng bị ngập, bùn đất trôi cả vào trong nhà... Sau đợt mưa lụt, nhiều đoạn đường trong xã chỉ toàn đất và đá, đi bộ còn khó chứ nói gì đến các phương tiện cơ giới. Lúc đó, bà con ai cũng nghĩ chắc có lẽ đến cả mấy năm sau xã mới khôi phục lại các tuyến đường như trước...”.
Sau mưa lụt, bà Nguyễn Thị Tiền, thôn Bản Sen đã đầu tư khôi phục lại hoạt động chăn nuôi của gia đình. |
Nhưng mọi chuyện hoàn toàn khác. Những ngày giáp Tết này, Bản Sen đang như một công trường nườm nượp người cùng phương tiện máy móc thiết bị tấp nập, khẩn trương thi công trên nhiều đoạn đường quanh đảo. Không khí lao động thật rộn rã. Phó Chủ tịch UBND xã Bản Sen Vũ Đình Thường cho biết: “Ngay sau khi mưa lụt đi qua, chính quyền địa phương đã cùng với người dân tập trung sửa chữa, khắc phục những đoạn đường hư hỏng nặng. Đồng thời, xã đã chỉ đạo các đơn vị thi công phải nhanh chóng triển khai sửa chữa, gia cố các tuyến đường khác trong thời gian nhanh nhất. Đặc biệt là những tuyến đường huyết mạch nối các thôn phải sớm được hoàn thiện để đảm bảo đi lại cho người dân. Tranh thủ thời tiết tốt, đơn vị thi công đang làm việc hết sức khẩn trương. Dự kiến trong quý I-2016, đơn vị thi công sẽ hoàn thiện toàn bộ các đoạn đường đã bị phá huỷ do mưa lụt gây ra. Tuy nhiên, đến thời điểm này, về cơ bản các tuyến đường trong xã đã được lưu thông, đảm bảo đi lại cho bà con”.
Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết, để đảm bảo tiến độ thi công gia cố, sửa chữa các tuyến đường trên đảo, đơn vị thi công là Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Sa Vĩ hiện đang lắp đặt nhà xưởng trên đảo để tập kết máy móc thiết bị thi công, đồng thời, huy động lực lượng cán bộ, kỹ sư túc trực trên đảo để chỉ đạo, điều hành công việc…
Một số ngành nghề dịch vụ như sơn, hàn đang khá đắt khách ở xã Bản Sen dịp cuối năm do nhu cầu phát triển sản xuất, sửa sang nhà cửa tăng cao. |
Tết mới và những hy vọng mới
Thôn Bản Sen - thôn nghèo nhất của xã Bản Sen, nơi cách đây gần 6 tháng, toàn bộ 27 nóc nhà bị nhấn chìm hoàn toàn trong biển nước, cho đến tận bây giờ vẫn còn lưu lại nhiều dấu tích của trận “đại hồng thuỷ”. Hầu hết cây cối, hoa màu trong thôn giờ chỉ còn trơ gốc khô; con đường vào thôn có chỗ vẫn vương đầy đất đá... Vậy nhưng trò chuyện với chúng tôi, nhiều bà con trong thôn vẫn rất lạc quan.Trong ngôi nhà đơn sơ, bà Nguyễn Thị Nhặt, thôn Bản Sen, tâm sự: “Tôi sống đã quá nửa đời người cũng chưa chứng kiến trận mưa lụt nào khủng khiếp đến thế. Lũ đến, cuốn sạch đi tài sản, hoa màu, gia súc, gia cầm chết sạch. Nếu không có sự hỗ trợ kịp thời thì không biết bây giờ người dân thôn Bản Sen chúng tôi sẽ ra sao? Toàn bộ vật dụng trong nhà tôi hiện có, từ chăn màn, quần áo, nồi cơm điện, phích nước cho đến lương thực thực phẩm v.v.. đều là do tỉnh và các nhà hảo tâm hỗ trợ cả đấy chứ! Nếu không thì chắc đến bây giờ cũng chưa thể ổn định được cuộc sống. Vậy nên chúng tôi bảo nhau cố gắng khôi phục lại sản xuất càng sớm càng tốt. Nhà ai còn cam, chè thì thu hoạch bán vụ Tết và bắt đầu những vụ mới. Như nhà tôi neo người cũng nuôi thêm ít gà, vịt, có ai gọi đi làm thêm thì làm…”. Cũng như vậy, bà Trần Thị Tiền chia sẻ: “Tết này có lẽ là cái Tết cuối cùng chúng tôi ở thôn Bản Sen, vì xã đã bố trí khu vực tái định cư cho người dân rồi. Nghe nói chỗ tái định cư mới vừa an toàn, rộng rãi, bà con không sợ thiên tai đe doạ nữa. Chúng tôi chỉ hy vọng được tạo điều kiện thêm về đất canh tác… Được vậy, bà con có thể yên tâm an cư, lạc nghiệp…”.
Những ngôi nhà mới như thế này cho thấy Bản Sen đã và đang hồi phục nhanh chóng sau trận “đại hồng thuỷ”. |
Mưa lụt đi qua, vượt qua khó khăn, người dân xã đảo Bản Sen lại hối hả với nhiều dự định mới. Chị Phạm Thị Thu, thôn Nà Sắn, cho biết: “Vừa qua, gia đình tôi cũng đã được xã hỗ trợ mấy chục triệu đồng. Nhờ đó tôi cũng có thêm vốn để mua con giống và khôi phục lại các lồng bè nuôi trồng thuỷ sản để phát triển kinh tế. Do bị thiệt hại lớn từ trận mưa lụt nên giai đoạn này tôi chỉ đầu tư một phần diện tích nuôi trồng thuỷ sản thôi. Nhưng tôi tin chỉ 1, 2 vụ là tôi có thể mở rộng diện tích nuôi trồng. Tết Bính Thân năm nay cũng coi như khởi đầu mới của những người dân Bản Sen chúng tôi. Hy vọng, mưa thuận, gió hoà để bà con chúng tôi làm ăn…”.
Trao đổi với chúng tôi, Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Đình Thường tâm sự: Có lẽ năm 2015 là năm khó khăn của Bản Sen vì những thiệt hại do mưa lụt gây ra quá lớn. Nhưng đó cũng là động lực để Bản Sen vươn lên. Cùng với những hỗ trợ thiết thực từ tỉnh, huyện, xã tiếp tục tận dụng những tiềm năng, lợi thế sẵn có để khôi phục và phát triển kinh tế. Cụ thể, ngoài việc khẩn trương triển khai giải ngân hỗ trợ cho người dân đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách, xã cũng tích cực hướng dẫn bà con khôi phục lại diện tích cam, chè bị thiệt hại do mưa lụt; tăng cường hoạt động nuôi trồng thuỷ hải sản và phát triển một số dịch vụ trên đảo. Qua đó, sớm giúp bà con khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống…
Được biết, ngoài thế mạnh về nuôi trồng thuỷ sản, phát triển giống cam, chè là đặc sản địa phương, xã đảo Bản Sen còn có tiềm năng về khai thác du lịch. Bởi nếu so với các xã hải đảo của huyện Vân Đồn thì Bản Sen gần trung tâm huyện hơn cả (đi từ cảng Cái Rồng bằng tàu cao tốc chỉ mất khoảng 30 phút). Bản Sen lại có nhiều đảo đá còn hoang sơ, với nhiều hang động đẹp. Hiện nay khu vực Bản Sen có khoảng 6 hang động đã có thể khai thác du lịch. Chỉ tính riêng khu vực thôn Đồng Gianh đã có 5 hang động, có những hang động, ngoài giá trị về vẻ đẹp thẩm mỹ, còn có giá trị về khảo cổ học. Ấy là chưa kể có thể còn rất nhiều đảo đá đẹp, phù hợp để phát triển du lịch ở trên biển mà hiện vẫn chưa được khám phá. Thiết nghĩ, đây cũng là một lợi thế để Bản Sen phát triển ngành du lịch tại địa phương…
Hồng Nhung[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()