Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 15:11 (GMT +7)
Thắm tình hữu nghị
Thứ 2, 24/08/2015 | 05:30:05 [GMT +7] A A
Buổi giao lưu, tuyên truyền pháp luật do Đồn BP Pò Hèn, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Chi đội Công an Biên phòng, TP Phòng Thành Cảng, Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức cho nhân dân xã Hải Sơn, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và trấn La Nương, TP Phòng Thành Cảng, Quảng Tây (Trung Quốc) đã qua, nhưng những điệu múa, lời ca mượt mà, đằm thắm và những câu hỏi - đáp dễ hiểu, dễ nhớ về công tác quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc... vẫn đọng mãi trong tôi cũng như những người tham dự...
Giao lưu văn nghệ giữa nhân dân xã Hải Sơn, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và nhân dân trấn La Nương, TP Phòng Thành Cảng, Quảng Tây (Trung Quốc). |
Buổi giao lưu, tuyên truyền ý nghĩa
Trên đường lên xã Hải Sơn chuẩn bị cho buổi tuyên truyền, Thượng tá Lê Xuân Men, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh cho tôi biết rằng, những năm qua, thực hiện chủ trương của cấp trên về đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cư dân sinh sống ở khu vực biên giới, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các địa phương thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền để đồng bào dễ nghe, dễ nhớ và dễ vận dụng. Đây là lần đầu tiên, lực lượng chức năng 2 nước tổ chức tuyên truyền cho cư dân sinh sống ở khu vực ở hai bên biên giới trên lãnh thổ của tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam). Vì thế, công tác chuẩn bị càng phải công phu, đặc biệt, đội ngũ phiên dịch cần phải giỏi mới có thể thu hút được cư dân nước bạn lắng nghe. Nội dung tuyên truyền mà đơn vị chuẩn bị là Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới, Hiệp định về cửa khẩu và Quy chế quản lý cửa khẩu trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc và một số văn bản pháp luật mà lãnh đạo cấp cao 2 nước đã ký kết.
Khi chúng tôi đến trung tâm xã Hải Sơn, bà con trong các bản đã tề tựu về đông đủ. 8 giờ 30 phút sáng, lãnh đạo xã và Đồn BP Pò Hèn ra tận biên giới đón đoàn đại biểu lãnh đạo và nhân dân trấn La Nương. Những cái bắt tay nồng ấm, những câu hỏi thăm sức khoẻ thân thiết như những người bạn lâu ngày không gặp, khiến cho không khí buổi tiếp đón rất cởi mở. Chừng 10 phút sau, buổi giao lưu, tuyên truyền chính thức được khai mạc.
Những lời ca, điệu múa do Đội tuyên truyền văn hoá thuộc BĐBP tỉnh Quảng Ninh và đội văn nghệ phía bạn thể hiện tuy chưa phải là chuyên nghiệp nhưng tôi cảm nhận thật hay, những tràng pháo tay cứ vang lên không dứt. Tiếp theo và đan xen với các tiết mục văn nghệ, là nội dung hỏi - đáp pháp luật. Sau mỗi khi người dẫn chương trình hỏi về vấn đề liên quan đến các quy định quản lý cửa khẩu, biên giới vừa dứt, thì lập tức cả rừng cách tay giơ lên xin trả lời. Có đến hơn 20 câu hỏi được đưa ra và đều được cư dân hai bên trả lời chính xác. Ban Tổ chức đã bố trí quà để tặng thưởng cho những người hoàn thành tốt câu trả lời, khiến cho không khí buổi giao lưu, tuyên truyền diễn ra thật sôi nổi.
Lãnh đạo xã Hải Sơn và Đồn BP Pò Hèn (Việt Nam) thân mật đón đoàn đại biểu trấn La Nương (Trung Quốc). |
Cháu Sằn Móc Phúc, người dân tộc Sán Chỉ, là học sinh lớp 8, Trường Tiểu học Hải Sơn hồ hởi bê phần quà vừa được thưởng xuống khỏi sân khấu, khoe với tôi: “Hơn chục ngày trước, nhận được thông báo sẽ có buổi giao lưu, tuyên truyền pháp luật, bọn cháu ai cũng háo hức và động viên nhau học cho tốt các quy định. Qua học tập, chúng cháu hiểu thêm được rất nhiều điều, nhất là quy định liên quan đến bảo vệ đường biên, mốc giới. Sau buổi tuyên truyền này, mỗi khi phát hiện người lạ vào khu vực biên phòng hay có dấu hiệu bất thường liên quan đến đường biên, cột mốc, chắc chắn, chúng cháu sẽ báo ngay để các chú bộ đội biên phòng giải quyết kịp thời”.
Chị Lý Tiêu Hảo, một cư dân nước bạn thì cho biết: “Trong quá trình sinh sống, bà con ở hai bên biên giới vẫn thường xuyên tiếp xúc, trao đổi hàng hoá ở chợ, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi được gặp gỡ, giao lưu trong không khí ấm tình đoàn kết như thế này. Chúng tôi rất cảm ơn cơ quan chức năng hai bên đã tạo điều kiện để nhân dân hiểu nhau hơn, đoàn kết hơn trong cuộc sống”.
Thắt chặt tình cảm cư dân biên giới
Gần 11 giờ trưa, chương trình giao lưu văn nghệ và tuyên truyền pháp luật kết thúc, là lúc bữa cơm thân mật được dọn ra. Cư dân hai bên biên giới niềm nở nắm tay nhau vào ngồi xen kẽ, uống với nhau chén rượu nồng ấm.
Bí thư Đảng uỷ xã Hải Sơn Mễ Quang Vinh xúc động tâm sự: Xã Hải Sơn và trấn La Nương sông, núi liền một dải, nhân dân hai bên tình cảm sâu đậm, đoàn kết. Truyền thống ấy bao đời nay đã bám rễ sâu trong lòng mỗi người dân hai bên biên giới, nay tiếp tục toả sáng. Nhất là sau ngày 26-8-2014, thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn và thôn Thán Sản, trấn La Nương tổ chức ký kết nghĩa. Từ đó, Đảng uỷ, chính quyền và nhân dân hai bên thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, thăm hỏi lẫn nhau nhân ngày lễ, Tết của 2 quốc gia. Đặc biệt, hôm nay, Đồn BP Pò Hèn và Chi đội Công an BP khu Phòng Thành cùng trấn La Nương phối hợp tổ chức giao lưu, tuyên truyền pháp luật cho cư dân hai bên biên giới đã đánh một dấu mốc quan trọng về quan hệ hợp tác. Hoạt động này đã góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ gắn bó của nhân dân 2 nước, quan hệ thân tộc lâu đời giữa nhân dân hai bên...
Lãnh đạo xã Hải Sơn, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và lãnh đạo trấn La Nương, TP Phòng Thành Cảng, Quảng Tây (Trung Quốc) tham gia ký kết thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về biên giới. |
Cùng chung quan điểm này, ông Mễ Vi, cán bộ Chi đội Công an BP khu Phòng Thành và trấn La Nương khẳng định: Thông qua hoạt động phối hợp tuyên truyền pháp luật của 2 nhà nước và các quy định về Quy chế quản lý biên giới trên đất liền, Hiệp định về cửa khẩu và Quy chế quản lý cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, đã làm cho nhận thức của nhân dân sinh sống hai bên biên giới ngày càng đầy đủ hơn, góp phần cùng nhau xây dựng biên giới “Hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”, tạo cơ hội mới cho phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc của cư dân 2 địa phương. Tôi cũng mong rằng, cơ quan chức năng 2 địa phương sẽ tiếp tục có những hoạt động thiết thực hơn nữa nhằm củng cố mối quan hệ, đoàn kết ngày càng bền chặt.
Trong bữa cơm thân mật hôm ấy, chúng tôi thực sự vui mừng khi thấy các cụ già, các nam thanh, nữ tú hai bên vừa nâng ly rượu, vừa cùng nhau hát những bài, những câu đố hay dùng trong bữa tiệc mà đồng bào các dân tộc sinh sống trên biên giới hay sử dụng. Cũng phải nói thêm rằng, do có mối quan hệ thân tộc, lại thường xuyên qua lại, nên bà con hai bên có thể nói và hiểu được ngôn ngữ của nhau. Ở một mâm nọ, thanh niên nước bạn được một thiếu nữ trong bản Pò Hèn, xã Hải Sơn “thưởng” một chén rượu đầy vì trả lời sai câu hỏi. Sau khi uống cạn chén, anh thanh niên này cười khà khà nói tiếng Việt lơ lớ “Vui quá! vui quá! Lần sau sang giao lưu, chắc chắn mình phải tìm được cô này để uống rượu tiếp thôi!”, khiến mọi người được một trận cười sảng khoái.
Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết thúc. Đội bạn ra về sau những cái bắt tay bịn rịn, quyến luyến bên bờ suối biên giới. Đại tá Trần Văn Bừng, Phó Chính uỷ BĐBP tỉnh Quảng Ninh xúc động nhận xét: Thành công mỹ mãn. Kết quả này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các cơ quan chức năng hai bên biên giới tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quản lý đường biên, cột mốc, cũng như trao đổi, giải quyết dứt điểm những vấn đề phát sinh. Sau đây, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy sẽ tham mưu cho tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đồn biên phòng trên tuyến biên giới đất liền của tỉnh tổ chức các đợt giao lưu, tuyên truyền, phổ biến pháp luật như hôm nay.
Quang Minh
Liên kết website
Ý kiến ()