Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 28/03/2024 20:34 (GMT +7)
Ghi từ một chuyến tàu quân dân
Thứ 2, 17/08/2015 | 10:48:35 [GMT +7] A A
Trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, không chỉ với du khách bị mắc kẹt gần 1 tuần trên đảo Cô Tô, mà còn với nhiều người dân trong tỉnh, trong nước, hình ảnh con tàu HQ-634, thuộc Lữ đoàn 170 Vùng 1 Hải quân suốt 3 ngày vượt sóng dữ trong thời tiết mưa to gió lớn để đưa hơn 1.640/3.700 du khách từ Cô Tô về đất liền an toàn được nhắc và nhớ nhiều nhất. Các anh đã làm cho hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thêm đẹp trong dân.
Niềm vui của du khách khi sắp được vào đất liền. |
Hành trình đặc biệt
Chúng tôi có mặt trên chiếc tàu cao tốc tại cảng Cái Rồng (huyện Vân Đồn) vào cuối tháng 7, những ngày mà tỉnh Quảng Ninh đang phải hứng chịu trận mưa lụt lịch sử, đi cùng đoàn còn có 5 con tàu cao tốc khác tiến ra Cửa Đối (Vân Đồn) đón tàu HQ-634 chuyển tải khách về đất liền. Trời lúc này mưa vẫn rất to, trút nước xối xả xuống tàu. Nửa tiếng sau, các tàu cao tốc mới tiếp cận được với tàu HQ-634 tại Cửa Đối. Sau khi chuyển hết 627 khách lên các tàu cao tốc, chúng tôi lên tàu HQ-634, tiếp tục ra Cô Tô, giải cứu những du khách mắc kẹt còn lại.
Đứng trên khoang lái tàu hôm đó, Đại uý, Thuyền trưởng Lê Thanh Tuấn kể: Vào sáng ngày 30-7, trong khi tàu HQ-634 đang làm nhiệm vụ tìm kiếm 6 ngư dân của Thanh Hoá mất tích trên vùng biển Đông Nam đảo Trần (huyện Cô Tô) thì nhận được lệnh của chỉ huy các cấp điều tàu HQ-634 về giải cứu du khách mắc kẹt ở huyện đảo Cô Tô. Lúc này, từ Đông Nam đảo Trần tàu phải vượt sóng ngược gió, ngược dòng, nên phải mất hơn 5 tiếng đồng hồ tàu mới đến được đảo Cô Tô.
Ngay sau đó, suốt hành trình hơn 23 hải lý từ đảo Trần về Cô Tô, tất cả chiến sĩ trên tàu cùng bàn bạc đưa ra các phương án nhằm giải cứu được du khách an toàn trong thời tiết mưa to, gió lớn, sóng cấp 5, có lúc giật cấp 6. Theo Thuyền trưởng Tuấn và Trung tá Trần Quốc Hoàn, Hải đội trưởng tàu HQ-634, cho biết, để đưa được du khách mắc kẹt trên đảo về đất liền, tàu HQ-634 sẽ vận chuyển du khách từ Cô Tô về khu vực Cửa Đối (mất khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ). Tại đây, tàu sẽ chuyển du khách sang tàu cao tốc để về cảng Cái Rồng, rồi quay lại đảo Cô Tô đón khách tiếp... Trong điều kiện thời tiết mưa to, gió lớn để chở khách vào đất liền quả không dễ dàng chút nào. Toàn bộ chiến sĩ trên tàu phải dồn hết sức mình vào từng vị trí đã phân công để đưa đón, trả khách lên, xuống tàu. Mỗi người một nhiệm vụ, song tất cả các chiến sĩ trên tàu HQ-634 đều quyết tâm giải cứu nhanh nhất để du khách sớm được đoàn tụ với gia đình và người thân.
Tàu HQ-634 đang chở du khách từ đảo Cô Tô về Cửa Đối (huyện Vân Đồn). |
Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất trong quá trình giải cứu khách mắc kẹt trên đảo Cô Tô chính là việc áp sát các tàu gỗ, tàu cao tốc với tàu HQ-634 để chuyển khách lên, xuống tàu. Có hôm sóng to, tàu cao tốc trung chuyển khách từ cảng Cô Tô ra không thể áp sát tàu HQ-634, đành phải chở khách quay trở lại. Đa số du khách là phụ nữ, trẻ em và người già, vì vậy việc chuyển khách lên, xuống tàu khá vất vả.
Thắm tình quân dân
Tổng cộng sau 3 ngày, tàu HQ-634 đã chở được 4 chuyến, giải cứu được 1.646/3.691 du khách ở Cô Tô về đất liền an toàn. Ngay trong hôm đó, thời tiết thuận lợi các chuyến tàu cao tốc hoạt động lại đã vận chuyển được hết 2.045 du khách còn lại về đất liền. Khó có thể nói hết niềm vui của tất cả mọi người.
Với các chiến sĩ tàu HQ-634 chứng kiến niềm vui của du khách khi sắp được về đất liền, các anh cảm thấy thật sự hạnh phúc khi được chia sẻ với người dân trong lúc khó khăn nhất. Còn với những hành khách được đi trên con tàu đặc biệt HQ-634, hình ảnh về những người lính hải quân dầm mình trong mưa, tay bồng bế những đứa trẻ, dắt phụ nữ, người già lên, xuống tàu đã để lại nhiều xúc động.
Các chiến sĩ tàu HQ-634 giúp đỡ từng du khách lên tàu an toàn. |
Thượng uý Nguyễn Văn Tuân, Chính trị viên tàu HQ-634, vừa xếp những chiếc áo phao trên tàu gọn lại vừa tâm sự: “Cuối cùng sau bao ngày chờ đợi, mọi người cũng được trở về đất liền an toàn. Suốt cuộc hành trình giải cứu du khách, tôi có rất nhiều kỷ niệm xúc động. Có cháu bé khoảng 4-5 tuổi bị lạc bố mẹ, ngơ ngác, hoảng sợ, cứ bám chặt trên vai tôi không muốn rời. Tôi đưa cháu cho các đồng chí khác bế để làm nhiệm vụ, nhưng nhất định cháu không theo ai. Cuối cùng, tôi phải bế cháu bé đi từng phòng để tìm bố, mẹ…”.
Với y sĩ Nguyễn Văn Trung, Phòng Hậu cần Lữ đoàn 170, ngoài làm nhiệm vụ đưa đón, hướng dẫn hành khách, anh còn có nhiệm vụ kiểm tra tình hình sức khoẻ từng người. Anh Trung cho biết, việc chăm sóc đảm bảo sức khoẻ cho các hành khách rất quan trọng bởi đa số khách du lịch khả năng chịu đựng sóng rất yếu, cộng với tâm lý lo lắng sau nhiều ngày bị mắc kẹt trên đảo nên rất dễ say sóng, nôn mửa, dẫn đến tụt huyết áp… Suốt 3 ngày giải cứu du khách mắc kẹt, đã có một hành khách bị trượt đốt sống lưng không di chuyển được; một số trẻ em bị đau bụng, tất cả đều được các chiến sĩ trên tàu điều trị, chăm sóc đặc biệt, đảm bảo sức khoẻ cho mọi người để họ về được đến nhà an toàn.
Bác Ngô Trọng Văn, du khách quê ở Hải Phòng đi trên chuyến tàu HQ-634 không giấu nổi niềm vui, sự cảm động chia sẻ: “Tôi rất cảm động với tình cảm mà các anh chiến sĩ tàu HQ-634 dành cho. Các anh đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiệt tình, hướng dẫn, nhắc nhở, giúp đỡ mọi người lên xuống tàu cẩn thận, an toàn. Các anh còn nhường tất cả các phòng, chỗ ngồi trên tàu cho các hành khách. Đặc biệt, với các em nhỏ, phụ nữ, người già bị say sóng không di chuyển được, các anh sẵn sàng cõng, dìu, bế từng người lên, xuống tàu. Những ngày đầu bị kẹt tại Cô Tô, nhiều người trong chúng tôi không khỏi lo lắng, nhưng với tình cảm mà người dân Quảng Ninh dành cho, nhất là với các chiến sĩ tàu HQ-634, chuyến đi này với chúng tôi vẫn thực sự mang nhiều ý nghĩa khó quên...”.
Phạm Tăng
Liên kết website
Ý kiến ()