Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 09:24 (GMT +7)
Đã nghe dòng sáng ngày mai hẹn về...
Thứ 2, 14/10/2013 | 05:11:15 [GMT +7] A A
Giữa trưa nắng không khác gì mùa hè, hai công nhân vắt mình trên cột điện cao ngất ở bến Vàn Chảy thuộc quần đảo Cô Tô, đặng hoàn tất công việc cuối cùng: Nối đầu cáp “mọc” lên từ lòng biển - đoạn dài nhất mười sáu trên tổng số hai lăm cây số cáp ngầm. Nhìn các anh lặng lẽ cần mẫn làm việc, chúng tôi thực sự cảm phục và xen lẫn ý nghĩ hình như mình có lỗi với chính họ...
Đơn vị thi công tiến hành xây dựng, lắp đặt tuyến cột 110kV |
Trước đó, tại trụ sở UBND huyện Cô Tô, đồng chí Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ninh - Phùng Ngọc Phong - tiếp đón gần tám mươi vị khách trong đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đưa điện lưới ra huyện đảo tiền tiêu này. Ngoài lãnh đạo EVN và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, trong đoàn công tác còn có đồng chí Đinh Thị Loan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng Giám đốc Sở Công Thương và Công ty Điện lực Quảng Ngãi đến “học tập kinh nghiệm của Quảng Ninh để triển khai dự án đưa điện lưới ra đảo Lý Sơn”. Chỉ mới hôm qua, huyện Cô Tô bố trí nhà văn hoá của một khu dân cư cho kịp lễ công bố thành lập Điện lực Cô Tô; hơn hai chục cán bộ, nhân viên được khẩn trương “lắp ráp” để có thể bắt tay ngay vào công việc. Tỉnh Kiên Giang khởi động dự án đưa điện lưới ra đảo Phú Quốc trước Quảng Ninh, nhưng đến thời điểm này dự án vẫn dang dở. Quảng Ninh “đi sau” nhưng “về trước!”. Tính từ ngày khởi công 4-11-2012, chỉ chưa đầy năm, nhờ “thần tốc” và “sáng tạo” - nhận xét của Tổng Giám đốc Điện lực miền Bắc, Nguyễn Phúc Vinh, dòng sáng đang ở trong những mét cuối cùng tràn về nơi đầu sóng ngọn gió vùng Đông Bắc của Tổ quốc...
Tôi nhìn đồng hồ, báo cáo gọn, rõ, rất công nghiệp của Giám đốc Điện lực Quảng Ninh diễn ra chưa đến mười phút. Cả đoàn khẩn trương đến Nhà thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành kính thắp hương. Thưa Bác kính yêu, vậy là đã năm mươi hai năm kể từ ngày Bác về thăm quân dân quần đảo Cô Tô. Hẳn rằng cõi linh thiêng, Bác cũng đang chia vui với bà con nơi đây có điện lưới quốc gia - một giấc mơ có thực giữa thanh thiên bạch nhật!.
Điểm đấu tiếp cáp đang được hoàn thiện trên đảo Cô Tô. |
... Mười cây số xe điện trườn đường bê tông giữa rừng nguyên sinh, đến điểm đón cáp ngầm từ đảo Ba Mùn xa kia “lặn một hơi lên bờ”. Mấy bạn đồng nghiệp từ Hà Nội về bảo nhau sẽ sớm đưa gia đình thưởng ngoạn phong cảnh nên thơ môi trường trong lành chốn bồng tiên kỳ thú nơi đây... Đồng chí Phó Đình Doanh - Trưởng phòng Kỹ thuật của dự án chỉ cho khách đoạn cáp ngầm nằm dưới mặt nước xanh nhạt như hào giao thông xuyên bãi đá ngầm xanh sẫm. Quả thực, có theo bước chân những người thợ điện mới hiểu rõ nỗi gian truân, tính cẩn trọng, yêu cầu kỹ thuật cao và tầm vóc của dự án. Xin bạn đọc đừng nghĩ đã “thần tốc” thì khó đảm bảo chất lượng công trình. Đồng chí Phùng Kim Đại - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ninh, Trưởng Ban Dự án giãi bày: Trong quá trình xây móng cột điện, có một vị trí nhà thầu sai vài mét. Tuy khiếm khuyết đó không phải nghiêm trọng, bởi hầu như không làm giảm hệ số an toàn, song phía giám sát thi công dứt khoát yêu cầu làm lại đúng thiết kế, dù như thế phải tốn kém thêm năm mươi triệu đồng.
Công nhân đưa cáp ngầm xuống biển. |
... Ngồi tiếp chuyện đoàn Quảng Ngãi biết các anh các chị thực sự cầu thị. Không phải chuyện ngoại giao đưa đẩy, đồng chí Đinh Thị Loan cởi mở: “Chúng tôi thực sự khâm phục kỷ lục thực hiện dự án đưa điện lưới ra Cô Tô của Quảng Ninh!”. Còn đồng chí Nguyễn Xuân Thuỷ - Giám đốc Sở Công Thương Quảng Ngãi chân thành: “Quảng Ninh huy động vốn quá giỏi! Quảng Ngãi chúng tôi còn nhiều khó khăn lắm, chắc không làm được như thế...”. Đoạn anh chỉ về phía đồng chí Vũ Hữu Chương - Chánh Văn phòng Công ty Điện lực Quảng Ninh đang công bố lịch làm việc, tiếp: “Tháo vát thế kia đúng là “nhanh như điện”!”. Bạn cần biết thêm, trong khi Cô Tô rộng mở bốn mươi sáu cây số vuông với dân số sáu nghìn thì đảo Lý Sơn chỉ mười cây số vuông, nhưng có tới hai mươi ba nghìn nhân khẩu. Một con số nghe mà xa xót: Lý Sơn có khoảng năm trăm phụ nữ không còn chồng do các trụ cột gia đình lâm nạn nơi biển khơi. Gần sáu trăm hộ dân nơi ấy cũng khát khao có điện lưới như Cô Tô bao đời khắc khoải mong chờ...
Ngày 19-10 tới đây, Quảng Ninh sẽ bừng nở hân hoan tổ chức lễ kỷ niệm nửa thế kỷ ngày thành lập tỉnh 30-10 (1963-2013). Điện lưới ra Cô Tô - dự án trọng điểm của những dự án, kỷ lục của những kỷ lục trước đó đã náo nức thắp sáng cả một vùng biển đảo kiên cường. Sẽ không còn cái cảnh trong lúc làm việc buổi tối, Bí thư Huyện uỷ Cô Tô phải nhấc máy gọi lên đồi đặt máy phát điện chạy dầu: “Hôm nay làm việc với các nhà báo. Các đồng chí “chạy” thêm nửa giờ nhé!”. Rồi đây, cả những đêm không trăng, sóng nước nơi này vẫn sáng trắng - Sóng biển vẫn rì rầm như muôn thuở, nhưng nay thầm thì với bạn mới - Những chiến công không tiếng súng, chiến công lặng lẽ cáp ngầm...
Anh Phùng - Đặng Dung (CTV)
Liên kết website
Ý kiến ()