Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 17:26 (GMT +7)
Tuổi trẻ với biển đảo quê hương
Thứ 2, 20/05/2013 | 05:23:14 [GMT +7] A A
“Hành trình về nguồn” của tuổi trẻ báo Đảng các tỉnh miền núi và trung du phía Bắc lần thứ 8 - năm 2013 diễn ra trong 3 ngày (17, 18 và 19-5) - đúng dịp sinh nhật Bác, tại Cô Tô do Đoàn Thanh niên Báo Quảng Ninh đăng cai tổ chức, đã để lại những cảm nhận và ký ức đẹp về hòn đảo tiền tiêu phía Đông Bắc của Tổ quốc.
Đêm lửa trại của ĐVTN báo Đảng các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc trên bãi biển Cô Tô. |
Đến với đảo tiền tiêu của tổ quốc
Được khởi động từ năm 2006 tại tỉnh Bắc Kạn, từ đó đến nay “Hành trình về nguồn” đã trở thành hoạt động thường niên của các báo Đảng miền núi, trung du phía Bắc. Chuyến “Hành trình về nguồn” đợt này tới đảo Cô Tô, do Báo Quảng Ninh đăng cai đã quy tụ tuổi trẻ của các Báo: Điện Biên, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Hà Giang, Bắc Giang, Hoà Bình, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Lai Châu, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Hải Phòng, Hà Nội và báo Kinh tế đô thị. Thực sự ý nghĩa khi Báo Quảng Ninh lựa chọn địa điểm để tổ chức “Hành trình về nguồn” là huyện đảo Cô Tô - nơi duy nhất trong cả nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh cho dựng tượng Người khi Người còn sống. Có lẽ vì vậy mà điểm đến này trong lòng mỗi bạn trẻ đều trở nên thật đặc biệt và ý nghĩa.
Nhiều bạn trẻ lần đầu đi đảo nên không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Vịnh Bái Tử Long. Sau hơn 2 tiếng, Cô Tô dần hiện ra như một con rùa khổng lồ nổi lên giữa biển khơi xanh thẳm. Cô Tô đón đoàn dưới cái nắng oi ả giữa hè. Do chưa quen, nên nhiều bạn trẻ trong đoàn bị say sóng nhưng khi đặt chân lên đảo, ai cũng tỉnh hẳn bởi những ánh mắt, nụ cười, cử chỉ thân thiện tỏ lòng mến khách của những người dân Cô Tô.
“Hành trình về nguồn” năm nay được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nên một trong những hoạt động chính của hành trình là dâng hương tưởng niệm tại tượng đài Bác Hồ trên đảo. Ngắm nhìn tượng Bác, mỗi người như được tiếp thêm sức mạnh, nhân lên tình yêu Tổ quốc và lòng tự hào dân tộc. “Mình rất vinh dự được đến nơi mà khi còn sống, vị cha già kính yêu của dân tộc đã đến thăm và động viên bà con nơi đây. Đến đây, mình như được tiếp thêm sức mạnh để sống, học tập và làm việc theo tư tưởng, tấm gương vĩ đại của Người”, Nguyễn Thanh Hoa, Phó Bí thư Chi đoàn Báo Hải Dương chia sẻ.
Sau khi dâng hương báo công tại tượng đài Bác, đoàn di chuyển đến thôn Hồng Vàng, xã Đồng Tiến để tổ chức lễ khánh thành và trao nhà nhân ái cho gia đình chị Nguyễn Thị Minh. Đến đây, tôi bỗng nhớ cách đây vài tháng, để chuẩn bị cho chuyến “về nguồn”, Đoàn Thanh niên Báo Quảng Ninh đã đến Cô Tô để tìm hiểu những hộ khó khăn cần được hỗ trợ về nhà ở. Trong chuyến thực tế đó, đoàn đã được nghe và chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Minh. Chồng mất, bản thân không có việc làm ổn định trong khi phải nuôi hai con nhỏ ăn học, hoàn cảnh nhà chị Minh rất thương tâm. Nhiều năm qua, chị luôn ước mơ về một ngôi nhà vững chãi. 3 tháng sau chuyến thực tế ấy, ngôi nhà nhân ái được xây lên bằng sự đóng góp, sẻ chia nặng nghĩa ân tình từ những tấm lòng thơm thảo của tuổi trẻ báo Đảng các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc và sự hỗ trợ của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam tại Quảng Ninh. Trong lễ khánh thành, báo Đảng các tỉnh, thành phố. đã tặng gia đình chị Minh nhiều đồ dùng thiết yếu. Vậy là từ nay, mẹ con chị Minh có thể yên tâm ở trong ngôi nhà mới mà không còn lo lắng mỗi khi có giông bão đến. Nhìn hai con chị Minh là cháu Nguyễn Thị Khánh Huyền (10 tuổi) và Nguyễn Thị Miên (9 tuổi) vui đùa, chạy ra chạy vào ngôi nhà mới khiến chúng tôi thấy ấm lòng…
Lãnh đạo Báo Quảng Ninh cùng đại diện Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential trao nhà nhân ái cho gia đình chị Nguyễn Thị Minh. |
Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ
Cái nóng oi bức không ngăn được lòng nhiệt huyết và tinh thần sôi nổi của mỗi thành viên trong Đoàn khi được đến với Cô Tô. Đoàn viên các báo Đảng đã sôi nổi tham gia hoạt động trồng cây sau tượng đài Bác Hồ. Lưng áo ai cũng ướt đẫm mồ hôi nhưng những đôi bàn tay vẫn thoăn thoắt đào đất, trồng cây. Tôi hình dung không lâu nữa nơi đây sẽ là một rừng cây với những điểm trắng tinh khôi của hoa ban Điện Biên; những cây chè, cành cọ xoè của vùng đất Thái Nguyên, Phú Thọ; những cây sấu, trám, mắc mật của Bắc Kạn; vải Thanh Hà của tỉnh Hải Dương. Sau trồng cây, hơn 100 ĐVTN tiếp tục tham gia nhặt rác tại bãi biển Cô Tô và nhiều hoạt động thể thao. Nhiều khách du lịch và người dân trên đảo, nhất là trẻ em hoà chung hoạt động sôi nổi của Đoàn.
Chiều buông xuống, trời dịu mát hơn. Một số đoàn viên đã đi tham quan những địa danh ghi dấu chân nơi Bác Hồ như: Cánh đồng muối nơi Bác đã đến thăm… “Đến những nơi này, gợi cho mình đến hình ảnh vị cha già kính yêu của dân tộc rất đỗi gần gũi, giản dị và thân thương; cảm nhận sâu sắc hơn sự vất vả nắng mưa của những người dân đảo. Những hình ảnh ấy đã thôi thúc và là động lực để mình tiếp tục phấn đấu, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc” - Nguyễn Thu Phương, đoàn viên của Báo Điện Biên tâm sự.
Cũng trong khuôn khổ của hành trình, đêm giao lưu văn nghệ có nhiều tiết mục của Huyện Đoàn Cô Tô và Đoàn thanh niên các báo Đảng. Dưới tượng đài Bác Hồ, nhiều ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ cứ ngân lên mãi khiến cho thị trấn Cô Tô như sôi động hẳn lên. Cũng trong chương trình, thanh niên báo Đảng các tỉnh đã trao tặng nhiều phần quà, học bổng cho học sinh nghèo vượt khó và gia đình chính sách; máy vi tính, tủ sách cho một số đơn vị khó khăn trên địa bàn và tặng một số ấn phẩm cho cán bộ, nhân dân trên đảo. Để Cô Tô gần hơn với đất liền, cũng tại đêm giao lưu, lãnh đạo, ĐVTN các báo Đảng miền núi, trung du phía Bắc, nhiều đơn vị đã tham gia đóng góp, ủng hộ chương trình đưa điện lưới ra huyện đảo Cô Tô.
“Hành trình về nguồn” khởi đầu từ Bắc Kạn và năm nay là Quảng Ninh. Qua mỗi chuyến hành trình lại có nhiều hơn những ngôi nhà, những vườn rau xanh, những suất học bổng giúp trẻ em nghèo, những món quà ý nghĩa tặng cho các gia đình thương binh, có công với cách mạng. Mỗi chuyến “về nguồn” còn tạo cơ hội để những nhà báo trẻ được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm làm báo, tìm hiểu về truyền thống lịch sử, các địa danh, di tích của các tỉnh trong khu vực. Từ đó tạo cơ hội để các đoàn viên phát huy tinh thần xung kích và sức trẻ, góp phần xây dựng cuộc sống cộng đồng tại nhiều vùng đất mà ở đó điều kiện sống của người dân còn nhiều khó khăn.
Ý nghĩa lớn lao của “Hành trình về nguồn” năm 2013 còn thổi bùng ý chí quyết tâm xây dựng Tổ quốc, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo quê hương của tuổi trẻ các báo Đảng.
Bạn Phạm Hồng Tâm, Báo Thái Nguyên tâm sự: “Mình vinh dự được tham gia nhiều chuyến hành trình. Mỗi chuyến đi là một hành trình đầy ý nghĩa, giúp mình có thêm những nguồn tư liệu sống cũng như những trải nghiệm vô cùng quý giá phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp của bản thân. Chuyến hành trình ra đảo này là bài học thực tiễn sâu sắc nhất về Chiến lược biển đảo và tầm quan trọng của biển đảo trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”.
“Hành trình về nguồn” không chỉ mang ý nghĩa đối với tuổi trẻ báo Đảng mà còn có ý nghĩa sâu sắc trong lòng mỗi cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi đây. Chúng tôi hy vọng, mỗi đoàn viên báo Đảng sẽ trở thành sứ giả thân thiện để truyền tải thông tin về Cô Tô đến với bạn bè trong và ngoài nước” - Đó là lời chia sẻ chân thành và cũng là lời cảm ơn gửi tới đoàn của đồng chí Nguyễn Đức Thành, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô.
Đêm về khuya, bãi biển Cô Tô sáng bừng ánh lửa trại. Những lời ca, tiếng hát của ĐVTN các báo Đảng hoà chung tiếng sóng, tiếng gió biển như ngân lên mãi. Dẫu thấm mệt, nhưng có lẽ đêm ấy nhiều người không muốn ngủ, bởi sớm mai thôi, đoàn phải tạm biệt Cô Tô trở về đất liền.
Nguyễn Huế
Liên kết website
Ý kiến ()