Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 18:42 (GMT +7)
Khi vợ thợ lò đến thăm lò...
Thứ 2, 01/08/2011 | 02:17:40 [GMT +7] A A
Được ông Phạm Văn Bình, Chủ tịch Công đoàn XN Than Cao Thắng thông báo: Nhân ngày gia đình Việt Nam (28-6-2011), XN mời 60 vợ thợ lò lên khai trường thăm thợ lò, tôi đã thấy hấp dẫn. Bởi lẽ lên khai trường có bao điều ràng buộc về an toàn.
Mà xem ra các bà vợ thường quan tâm đến việc ông chồng có mang đủ lương về hay không chứ mấy ai biết nơi làm việc của chồng, nhất là cánh vợ thợ lò. Thế mà lần đầu tiên ở Than Hòn Gai, XN Cao Thắng đã làm được việc đó.
Vợ thợ lò XN Than Cao Thắng đi thăm nơi chồng làm việc.
Vì có chút thay đổi kế hoạch nên đến ngày hẹn, đa số các chị ở TP Hạ Long đã có mặt, nhưng nhiều chị ở tỉnh ngoài thì không kịp về dự. Chị em dù chưa quen nhau, nhưng vì đều là “vợ thợ lò cả” nên ai cũng vui vẻ, không khí thật náo nhiệt. Họ hỏi thăm nhau, nào là: -Chị ở đâu? -Ông xã làm ở phân xưởng nào? -Có mang lương về đủ không? -Chị có việc làm không? -Các cháu học hành ra sao? v.v.. và v.v..
- Trước em có biết ông xã mình làm ở Cao Thắng, song thực tình chẳng biết mỏ ở đâu? - Một chị tâm sự với chị ngồi bên - Rồi anh ấy bỏ Cao Thắng sang mỏ khác, nhưng nhà em bảo bây giờ Cao Thắng làm ăn được, lương cao, nên đã xin trở lại từ hai năm nay”.
Có bà cao cao tuổi, buông một câu xanh rờn: -Nhà tôi bám trụ ở Cao Thắng đã 12 năm rồi. Rõ là “Mặn này cho bõ nhạt ngày xưa” (tỏ ý bây giờ đức ông chồng đã lên tổ trưởng sản xuất, lại có thêm tiền trách nhiệm, tiền thưởng v.v.. nên thu nhập cao!).
Có chị cứ hít hà: -Nhà em được đi du lịch khắp nơi, cả nước ngoài, vì nghe đâu anh ấy là chiến sĩ thi đua. Giá có lần nào cả vợ chồng được XN cho đi du lịch cùng thì thích quá. Cả đời em chỉ hết về quê lại ra Hồng Gai thôi.
Các cán bộ của XN làm công tác tổ chức cuộc gặp này cứ để cho các bà vợ thợ lò giãi bày tâm sự cùng nhau, sau rồi xin thưa chuyện. Cao Thắng từng bước vươn lên thành đơn vị mạnh trong Công ty Than Hòn Gai cũng nhờ công sức của bao anh em thợ lò đóng góp. Lãnh đạo Công ty và XN đã thấy được sức lực của anh em bỏ ra để có than ra lò mà thay đổi đơn giá tiền lương để anh em thợ lò có thu nhập cao, đảm bảo cuộc sống ngày nay khấm khá hơn xưa rất nhiều. XN đã có nhà tắm nóng lạnh để anh em tắm rửa trước khi về nhà. Lại có xe đưa đón tận nơi để bây giờ không còn tiếng ủng khua vang đường phố về đêm, không còn hình ảnh anh thợ lò với nguyên khuôn mặt và bộ quần áo lấm lem đi trên đường phố... Đến đây hội trường ồn ào tiếng thì thào đồng tình của các bà vợ thợ lò: -Đúng đấy. Bây giờ đi làm về trông các ông ấy đẹp như trai phố!
Chiếc xe của Du lịch Than Hòn Gai đưa các bà vợ thợ lò lên thăm phòng giao ca, nhà ăn v.v.. tại cửa lò. Tình cờ có chị gặp chồng đang ăn cơm công nghiệp ca hai trước khi vào ca. Cảnh vợ chồng gặp nhau tại khai trường thật là bất ngờ. Mới có vài giờ xa nhau, gặp vợ mà anh cảm động như đã xa cách lâu rồi. Một chị vợ thợ lò ở quê ra, nhìn suất cơm công nghiệp của thợ lò liền thốt lên: -6 ông mà ăn gộp lại thì to hơn cỗ nhà quê nơi tôi rồi đấy!
Cũng thoáng thấy anh em ca 1 từ đường lò trở ra nhà tắm. Có nhiều chị đứng lặng yên nhìn những người thợ lò lấm đen than bụi mà chỉ biết cắn đầu ngón tay. Tôi đã nghe được tiếng nói của mấy chị: -Các anh ấy vất vả quá!
Ông Vũ Đại Chung, Giám đốc XN, đã bày tỏ những lời tâm huyết với các bà vợ thợ lò: -Nghề thợ lò vất vả là thế, dẫu chúng tôi đã có nhiều biện pháp để cải thiện điều kiện làm việc cho anh em. Đồng tiền anh em kiếm được thấm đẫm mồ hôi. Chúng tôi muốn mùa hè nóng nực, đi làm ca ba về cần được nghỉ ngơi, cần có quạt chống nóng. Nhờ các chị quan tâm hộ việc này. Ở khu tập thể, chúng tôi đã cho lắp điều hoà tới từng phòng ngủ. Còn ở gia đình, chúng tôi sẽ đi kiểm tra, nếu gia đình nào thực sự khó khăn, không đủ quạt mát, XN sẽ hỗ trợ tiền mua quạt. Còn một việc nữa, XN cũng nhờ các chị giúp một lời khuyên. Nghề thợ lò đối mặt với những hiểm nguy bất thường, nếu không làm đúng theo qui trình kỹ thuật, lại vi phạm quy định an toàn, thì tai nạn dễ xảy ra lắm. Nhờ các chị đêm nằm ngủ, thủ thỉ với chồng, rằng anh ơi, chớ có coi thường công tác an toàn để vợ chồng mình còn có giấc ngủ êm đềm bên nhau và cả nhà mình đều vui đón anh về sau một ca làm việc vất vả, các bà chị nhé! Chị em cười vui, khen ông Giám đốc sao “dí dỏm” và “tâm lý” thế! Tất cả đều đồng thanh: -Chúng tôi sẽ làm như lời khuyên của “sếp”...
Các chị vợ thợ lò ra về, ai cũng vui. Chẳng phải chỉ vì chút quà của XN, mà vì cái tình của đơn vị đã quan tâm đến họ. “XN làm ăn phát triển thì cuộc sống gia đình thợ lò chúng tôi được đảm bảo và cũng hạnh phúc hơn. Khi ấy cả XN và các gia đình thợ lò đều vui” - Một chị vợ thợ lò nói với tôi như thế.
Liên kết website
Ý kiến ()