Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 00:43 (GMT +7)
"Các môn học sẽ không khó nếu ta tìm ra sự mới mẻ, hứng thú trong phương pháp học tập..."
Chủ nhật, 27/11/2016 | 00:44:39 [GMT +7] A A
(Đặng Hoàng Dũng, lớp B3, D42, Học viện Cảnh sát Nhân dân, trò chuyện với PV Báo Quảng Ninh)
Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2016 tại Quảng Ninh, chàng thủ khoa khối C Đặng Hoàng Dũng, học sinh Trường THPT Hòn Gai (TP Hạ Long) đã gây bất ngờ cho khá nhiều người. Bởi lẽ, thủ khoa khối C thường rơi vào học sinh nữ, học sinh nam như Dũng là trường hợp khá hiếm. Thêm nữa Dũng lại không phải là dân chuyên khối C, em là học sinh lớp chuyên Pháp. Với tổng điểm số đạt được là 26,75 (Văn: 8,5, Lịch sử: 9,25 và Địa lý: 9 điểm), Đặng Hoàng Dũng đứng đầu danh sách điểm số cao nhất của khối C tại Quảng Ninh. Hồi học ở Trường THPT Hòn Gai, Dũng được biết đến là một học sinh giỏi với thành tích học đều các môn, năm học lớp 11 trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia môn tiếng Pháp, Dũng đạt giải khuyến khích và đạt giải nhì cấp tỉnh môn học này.
Hiện Đặng Hoàng Dũng đang là sinh viên năm nhất Học viện Cảnh sát Nhân dân. Trò chuyện với Dũng, em chia sẻ:
+ Khi công bố điểm thi THPT, em khá hài lòng với kết quả của mình đã đạt được. Tuy nhiên, lúc biết mình là thí sinh có điểm thi khối C cao nhất tỉnh Quảng Ninh, em đã khá bất ngờ, ngỡ ngàng và chưa thể tin ngay là mình đã làm được điều đó. Bởi em nghĩ, các bạn khối C Trường Chuyên Hạ Long học rất giỏi, khó mà có thể vượt qua được các bạn ấy, nhưng em đã làm được.
- Chị hơi tò mò một chút, tại sao đang học chuyên Pháp, Dũng lại chuyển sang thi khối C?
+ Thú thực với chị, đối với học sinh chuyên Pháp như bọn em, học xong chủ yếu đi du học ở nước ngoài là phù hợp nhất. Học sinh chuyên Pháp không có nhiều cơ hội để lựa chọn các trường đại học đứng Top đầu trong nước. Để thực hiện lời khuyên của bố mẹ thi vào Học viện Cảnh sát Nhân dân, làm công an nối theo nghiệp cha (bố em làm Cảnh sát thuỷ), đầu năm học lớp 12, em mới bước vào ôn khối C, ban đầu ngoài môn Văn ra, còn lại hai môn Sử, Địa em khá sợ vì yếu tố học thuộc lòng của các môn học này khá cao. Nhưng càng học, em càng thấy say. Nếu như trước đây, em không hào hứng, chú tâm với môn học này bao nhiêu thì đến bây giờ em lại say mê bấy nhiêu. Nhất là môn Sử, càng học em càng thấy thích thú, không còn học vẹt như trước nữa. Các sự kiện lịch sử, em đã biết xâu chuỗi, kết nối vào với nhau, hiểu rõ bản chất vấn đề và nhớ lâu hơn.
- Dũng có thể chia sẻ một chút bí quyết để làm tốt bài thi khối C đạt điểm cao?
+ Ngoài hứng thú với môn học, học những gì mình thấy thích, em cũng chẳng có bí quyết gì đâu, môn Văn em viết theo cảm nhận của riêng mình, còn học Sử phải nhớ chính xác mốc thời gian và nắm rõ sự kiện chính. Riêng môn Địa là môn dễ lấy điểm nhất trong 3 môn học. Em quan niệm, học Địa không chỉ để thi mà còn để hiểu biết bởi các kiến thức được học rất gần gũi như các hiện tượng tự nhiên, các vùng kinh tế - xã hội ở Việt Nam, trên thế giới. Mọi người thường nghĩ khối C là tổ hợp những môn khó học và khó đạt điểm cao. Tuy nhiên, nó không hề quá khó nếu ta tìm ra sự mới mẻ, hứng thú trong phương pháp học tập. Thêm nữa ở thời điểm ôn tập nước rút cần chăm chỉ luyện đề để tìm ra những phương pháp làm bài đạt kết quả cao nhất. Đặc biệt khi đi thi mình cố gắng giữ bình tĩnh, môn nào cũng giải quyết các câu dễ trước để đến các câu khó không bị phân tâm.
- Là học sinh chuyên Pháp, Dũng đã có 11 năm theo học môn tiếng Pháp, nhưng đến bây giờ, bạn hầu như không sử dụng đến nó, bạn có thấy tiếc nuối khi bạn đã theo đuổi môn học này không?
+ Em học chuyên Pháp là do chị gái và bố mẹ hướng cho học từ bé. Chị gái em, hơn em 6 tuổi trước đây cũng là học sinh chuyên Pháp của Trường THPT Hòn Gai. Thấy chị học, em cũng theo học thôi. Lúc đó em làm gì đã tính được tiếng Pháp ít thông dụng hơn các ngoại ngữ khác như tiếng Anh, tiếng Trung... bây giờ. Em cũng cảm thấy hơi tiếc vì mất hơn chục năm theo đuổi môn học này. Bắt đầu hết năm học lớp 11, em cũng không còn tập trung nhiều cho môn tiếng Pháp nữa và đến bây giờ tiếng Pháp không sử dụng thường xuyên nên em cũng quên nhiều lắm, kể ra cũng hơi phí.
Tuy nhiên, học tiếng Pháp vẫn có những lợi thế riêng, khi đã học tiếng Pháp rồi, bạn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều khi chuyển sang học tiếng Anh. Bởi tiếng Anh và tiếng Pháp nó cũng na ná nhau, ngữ pháp tiếng Pháp còn khó hơn tiếng Anh. Chính vì vậy, mặc dù học chuyên Pháp nhưng tiếng Anh của em cũng xếp vào hạng tương đối khá, tuy em chỉ học thêm tiếng Anh ở các trung tâm ngoại ngữ bên ngoài.
Mới đây, khi kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào Học viện Cảnh sát Nhân dân, em cũng tự hào xếp số 12 trên tổng số 700 sinh viên của trường.
Đặng Hoàng Dũng (đứng giữa hàng thứ 2) cùng các bạn trong lớp tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). |
- Được biết, khoá học này, nhà trường sẽ chọn ra 2 lớp chất lượng cao, mỗi lớp 30 sinh viên, liệu Dũng có mặt trong lớp học này không?
+ Nếu dựa vào tiêu chí kết quả kiểm tra đầu vào tiếng Anh và điểm đầu vào trường thì em cũng có khả năng được lựa chọn vào lớp học này.
- Mới vào học tại một ngôi trường mà kỷ luật rất khắt khe, mọi thứ đều phải tuân thủ theo điều lệnh, em có cảm thấy mình bị gò bó không?
+ Em vào trường đã được hơn 2 tháng, em nhận thấy đây là một môi trường rất tốt cho việc rèn luyện ý chí thanh niên. Môi trường học tập ở đây rất quy củ. Những quy định về giờ giấc học tập, sinh hoạt rất nghiêm ngặt. Buổi sáng 4h30’, em đã phải dậy rồi, bình thường ở nhà có khi ngủ đến 6-7 giờ mới dậy. Ở đây, một ngày điểm danh đến 6-7 lần. 6 tháng đầu, bọn em chưa học kiến thức, chủ yếu tập trung huấn luyện, thể lực, điều lệnh... Do chưa quen với môi trường học tập, lúc đầu mới vào học em cũng mệt rã rời, dần dần cũng thấy quen hơn. Em còn phải cố gắng học tập và phấn đấu rất nhiều. Niềm vui nhất đối với em là giảm được 5kg trong vòng 1 tháng. Với trọng lượng cơ thể khi mới vào trường là 80kg, chỉ sau một tháng rèn luyện em còn 75kg. Mẹ em ở nhà rất vui khi biết được tin này. Bởi vì khi ở nhà, ngày nào mẹ em cũng nhắc em đi tập thể thao, Gym... để giảm cân nhưng em chẳng giảm được cân nào. Hy vọng, sau 6 tháng huấn luyện, em còn khoảng 70kg, (cười).
- Có một thực tế hiện nay, các bạn học giỏi hay chọn vào những trường An ninh, Quân đội để học, Dũng nghĩ sao về vấn đề này?
+ Em nghĩ ngoài sự say mê thực sự của số ít bạn trẻ thì thứ nhất đây là những trường nằm trong Top đầu của các trường đại học và ai cũng mong muốn được học ở những ngôi trường này. Mặt khác, nếu học ở các trường này, sau khi tốt nghiệp không phải lo lắng đến vấn đề xin việc làm, ra trường là được phân công công tác, có việc làm ngay. Trong khi hiện nay, rất nhiều sinh viên các trường sau khi tốt nghiệp đại học không kiếm được việc làm. Thêm nữa học trong môi trường quân đội được rèn luyện thể lực, ý chí, không mất học phí, mọi thứ đều được trợ cấp... Đó là lý do mà những năm gần đây những trường An ninh, Quân đội luôn “đắt khách”.
- Câu hỏi cuối cùng dành cho em, trong cuộc sống, Dũng đam mê điều gì nhất?
+ Em thích đi du lịch, nhưng vào ngành công an rồi, có lẽ khó có cơ hội ra nước ngoài nhiều... (cười).
- Cảm ơn em về cuộc trò chuyện này!
Thu Hương (Thực hiện)
Liên kết website
Ý kiến ()