Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 23/04/2024 14:08 (GMT +7)
"Mái ấm" cho giáo viên vùng cao
Thứ 2, 14/10/2013 | 05:44:20 [GMT +7] A A
Đại Dực là một trong những xã vùng cao đặc biệt khó khăn ở huyện Tiên Yên. Cuộc sống của giáo viên “cắm bản” tại đây vì vậy mà cũng có nhiều thiếu thốn. Chính vì vậy, trong những năm qua, Tiên Yên đã đẩy mạnh việc xây nhà công vụ cho giáo viên nơi đây theo hướng kiên cố hoá, giúp các thầy, cô giáo yên tâm gắn bó với công tác giảng dạy.
Vượt qua gần 30 cây số, trên con đường ngoằn ngoèo, khúc khuỷu chúng tôi đến Trường TH-THCS Đại Dực. Thầy Quách Văn Thuỵ, Hiệu phó Trường TH-THCS Đại Dực đưa chúng tôi tới khu nhà công vụ của trường, vừa đi anh vừa cho hay là trường hiện có 39 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó 20 thầy, cô giáo nhà xa như ở huyện Ba Chẽ, huyện Đầm Hà, có người quê ở tận Hải Phòng. Vì thế, có được một chỗ ở khang trang, sạch sẽ là điều mong mỏi của các thầy, cô giáo. Những năm trước đây, khu nhà công vụ của trường chỉ là dãy nhà tập thể đơn sơ, gồm có 6 phòng nằm cách trường một con suối. Năm này qua năm khác, “dãi nắng, dầm mưa” dãy nhà tập thể ngày một xuống cấp, tường nhà nứt nẻ. Đặc biệt, sau trận lũ lịch sử năm 2008, dãy nhà bị thiệt hại nghiêm trọng, bếp ăn bị phá huỷ hoàn toàn. Bởi vậy, để đảm bảo an toàn cho các thầy, cô giáo, năm 2009, Trường TH-THCS Đại Dực đã được huyện đầu tư xây khu nhà công vụ mới ngay trong khuôn viên của trường để thay thế cho dãy nhà cũ đã xuống cấp.
Thầy giáo Lê Công Tiệp, quê ở Hải Phòng trong gian nhà công vụ của Trường. |
Khu nhà công vụ hiện nay có 6 phòng cấp 4 rộng rãi, khoảng 20m2/phòng. Nhờ đó, nhiều thầy, cô giáo ở các tỉnh, thành khác dù xa nhà cũng cảm thấy yên tâm, gắn bó hơn với công việc. Như thầy giáo Lê Công Tiệp, quê ở Hải Phòng đã gắn bó với trường gần chục năm nay. Thầy Tiệp sống xa nhà, nên đã được nhà trường bố trí một phòng trong khu nhà công vụ. Thầy Tiệp tâm sự: “Trước đây ở dãy nhà tập thể cũ chật chội, tôi lại lập gia đình, có con nhỏ nên sinh hoạt cũng bất tiện hơn. Dãy nhà thì ngày một xuống cấp, cứ tới những ngày mưa gió là chúng tôi vô cùng lo lắng. Mưa to, suối chảy xiết, chúng tôi cũng không sang trường dạy được. Thậm chí, có cô giáo còn phải sang ở nhờ nhà dân chỉ vì sợ gió to, nhà đổ. Từ khi nhà công vụ mới được xây dựng ngay trong trường, cuộc sống của chúng tôi cũng dần ổn định và cảm thấy yên tâm công tác hơn”.
Thêm nữa, Trường TH-THCS Đại Dực hiện có 4 điểm trường, hầu hết các điểm trường lẻ đều cách xa điểm trường chính từ 3 đến 6km, còn cách trung tâm huyện phải hơn 30km như điểm trường ở thôn Khe Ngàn, thôn Phài Giác… Vì vậy, nhiều thầy, cô giáo nhà ngay thị trấn Tiên Yên, dạy ở các điểm trường lẻ này cũng phải ở lại nhà công vụ để thuận tiện cho việc giảng dạy. Thầy giáo Trịnh Xuân Ninh, giáo viên bộ môn toán -lý ở điểm trường thôn Phài Giác, Trường TH-THCS Đại Dực là một trong những trường hợp như vậy. Thầy Ninh chia sẻ: “Dù điểm trường cách xa trung tâm huyện, đi lại khó khăn nhưng trước đây, dãy nhà tập thể chật chội, không có phòng ở nên tôi vẫn phải đi về trong ngày rất vất vả và tốn kém. Có những hôm dạy 2 buổi/ngày, tôi về đến thị trấn cũng đã gần nửa đêm. Những hôm mưa to, gió lớn, việc trễ giờ lên lớp không lấy gì làm lạ. Từ khi nhà công vụ xây lại, tôi cũng được bố trí một phòng rộng rãi nên yên tâm hơn, vì từ nay mình có thể chủ động được giờ giấc lên lớp, không làm ảnh hưởng tới công tác giảng dạy”.
Trong thời gian tới, để các thầy, cô giáo tại điểm trường chính và điểm trường lẻ của Trường TH-THCS Đại Dực yên tâm công tác, Ban Giám hiệu trường sẽ tiếp tục tu sửa nhà công vụ, trang bị đồ dùng sinh hoạt cần thiết cho các phòng tại đây. Bên cạnh đó, trường sẽ xây dựng thêm hai phòng mới để làm chỗ nghỉ trưa tại trường cho các thầy, cô giáo bản địa dạy hai buổi/ngày.
Lưu Linh
Liên kết website
Ý kiến ()