Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 07:48 (GMT +7)
Tập làm chiến sĩ
Thứ 2, 04/06/2012 | 05:27:14 [GMT +7] A A
Hiện nay, xu hướng của nhiều bạn trẻ mong muốn được trải nghiệm đời sống luyện tập, sinh hoạt giống như các chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, vì vậy mà các học kỳ quân đội đã không còn xa lạ nữa. Được sự ủng hộ của gia đình, nhiều em học sinh đã có những ngày hè tập làm chiến sĩ thú vị, rất đáng nhớ.
Ở Quảng Ninh hiện mới chỉ có Lữ đoàn M47 Hải quân tổ chức được chương trình này. Hè năm trước, 130 học viên là các bạn trẻ đến từ 10 tỉnh, thành chủ yếu thuộc khu vực phía Bắc (gồm Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Ninh Bình, Thanh Hoá, Quảng Ninh, Phú Thọ, Tuyên Quang và Gia Lai) đã có một học kỳ quân đội không thể quên tại Tiểu đoàn 471 thuộc Lữ đoàn M47 tại phường Đại Yên, TP Hạ Long. Đây là chương trình do Trung tâm thanh thiếu niên miền Bắc chủ trì phối hợp thực hiện cùng Lữ đoàn M47 tổ chức nhằm góp phần phát huy vai trò của tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hướng dẫn học viên gấp nội vụ trong chương trình học kỳ quân đội năm 2011 tại Lữ đoàn 147 hải quân. (Ảnh: TL) |
Nhớ lại lần tổ chức đầu tiên ấy, Trung tá Nguyễn Văn Sơn, Chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn cười bảo, lúc đầu cũng có những bỡ ngỡ, sang năm nay thì đã có thêm nhiều kinh nghiệm rồi. Dù vậy, nhưng anh cho biết là ngay từ đầu việc chuẩn bị đã được làm chu đáo, tạo mọi điều kiện để các em học sinh bắt nhịp ngay với nơi học mới. Nếu như với nhiều đơn vị vũ trang, 10 ngày của học kỳ chỉ đóng cổng trường học điều lệnh thì học kỳ nơi đây được “mềm” hoá đi nhiều, các nội dung đều đi từ lý thuyết đến thực hành. Bên cạnh việc giáo dục truyền thống của đơn vị, tuyên truyền về biển đảo, nhiệm vụ của quân chủng hải quân, học kỳ quân đội nơi đây, các em còn có chương trình thực tế trải nghiệm gắn với tham quan di tích chiến thắng Bạch Đằng lịch sử từ các bãi cọc, hai cây lim Giếng Rừng, bảo tàng Bạch Đằng, dã ngoại tại khu du lịch Tuần Châu, đảo Cát Hải và có hoạt động xã hội rất ý nghĩa là đi thăm, tặng quà các em nhỏ thiệt thòi tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của Quảng Ninh...
Và một điều quan trọng không thể thiếu, đó là đã tham gia học kỳ quân đội thì hấp dẫn các em chính là các nội dung của “Tập làm chiến sĩ”. Ở đây, các em được học về điều lệnh với 10 lời thề, 12 điều kỷ luật; huấn luyện các động tác như nghiêm, nghỉ, quay tại chỗ, đi đều đứng lại theo kiểu “nhà binh”; được giới thiệu về tính năng cấu tạo, chuyển động của súng, cách tháo lắp thông thường, động tác bắn súng và một số động tác chiến thuật cá nhân trong chiến đấu như đi khom, bò, lê, trườn, lăn. Ngoài ra, các em còn được học một số kỹ năng khi đi hành quân dã ngoại như: Cách mắc tăng võng, kỹ thuật đi biển, bơi và sử dụng phao bơi... Nói về nội dung này, Thiếu tá Nguyễn Huy Hùng, Chính trị viên Tiểu đoàn 471 cho hay: “Lịch học tập, sinh hoạt của các em cũng theo lịch như của chiến sĩ nhưng các phần học đơn giản, nhẹ nhàng hơn, giảng cho các em thì nội dung gần gũi hơn, dễ hiểu hơn”. Những nội dung này đã được các em đánh giá là phong phú, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi. Từ đây, các em không chỉ hiểu được lịch sử và truyền thống của hải quân Việt Nam, hiểu được tầm quan trọng của chiến lược biển đảo hiện nay mà đã được làm quen với đời sống chiến sĩ, rèn luyện thể chất, bồi dưỡng kỹ năng sống, biết khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách để tự giác, tự tin hơn trong cuộc sống...
Chương trình của học kỳ quân đội năm nay cũng vậy, sẽ kéo dài 10 ngày, từ mùng 5 đến 14-6, phân nửa thời gian là để các em “Tập làm chiến sĩ” và nửa còn lại là “Hành trình trên biển - Khám phá và trải nghiệm”. Việc lồng ghép, kết hợp các sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trong chương trình khá phong phú, đó là các buổi sinh hoạt cộng đồng, tập dân vũ quốc tế, tham gia giải bóng đá teen học kỳ quân đội, giao lưu văn nghệ cùng bộ đội và người dân địa phương, đốt lửa trại; các kỹ năng sống cần thiết cũng được chú trọng như huấn luyện bơi ếch trong bể, sinh hoạt chuyên đề về gia đình, rèn các kỹ năng như phòng, chống bạo lực học đường, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng từ chối, vượt qua thử thách v.v..
Đứng trong khuôn viên thoáng đãng của Tiểu đoàn 471, tôi cứ hình dung nơi này những ngày tới đây sẽ lại đón hàng trăm em học sinh tham gia một học kỳ quân đội nữa, cho các em nhiều trải nghiệm không thể quên của những ngày tập làm chiến sĩ. Biết đâu, từ chính những ngày hè bổ ích này, nhiều em sẽ thắp lên trong mình ước mơ trở thành một người lính, góp phần giữ gìn sự bình yên của biển, đảo quê hương. Điều đó là hoàn toàn có thể lắm chứ!
Phan Hằng
Liên kết website
Ý kiến ()