Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 04:16 (GMT +7)
Sửa xe đạp nuôi con học tiến sĩ và cử nhân
Thứ 6, 23/09/2011 | 08:53:13 [GMT +7] A A
Anh Đỗ Nhật Thược và chị Nguyễn Thị Quế ở phố Đông Tiến 2, thị trấn Tiên Yên chỉ có cửa hiệu sửa xe đạp nhỏ và cho thuê truyện tranh nhưng đã nuôi được 2 con ăn học giỏi giang, thành đạt; trong đó, người con lớn là Đỗ Thành Đạt đang làm nghiên cứu sinh ở Mỹ, còn người con út, Đỗ Hoàng Đạo là tân sinh viên của Học viện Ngân hàng (Hà Nội).
Cửa hiệu sửa xe đạp của gia đình anh Đỗ Nhật Thược. |
Anh Thược và chị Quế không phải là người gốc Tiên Yên nhưng đã có gần 30 năm gắn bó với mảnh đất này. Anh, chị vốn quê gốc ở Bắc Ninh, ra Tiên Yên làm kinh tế mới từ những năm 1980. Để trang trải cuộc sống và nuôi con ăn học, anh Thược đã mở một cửa hiệu sửa xe đạp nhỏ ở Thị trấn. Còn chị Quế, hàng ngày loanh quanh với việc chợ búa, trồng rau, chăn nuôi… Anh Thược nhớ lại: “Đó thực sự là những ngày tháng khó khăn của gia đình nhưng cũng khó quên. Chúng tôi luôn quan niệm: Tài sản lớn nhất cho các con không gì khác ngoài cái nghề. Vì vậy, mọi suy nghĩ, mọi việc làm đều dồn cả vào việc nuôi dạy các con nên người dù cho hoàn cảnh có khó khăn, thiếu thốn đến mấy”. Hiểu được sự quan tâm, hi sinh của bố mẹ dành cho mình, hai anh em Đạt và Đạo đều quyết tâm học thật tốt. Suốt 12 năm học phổ thông cả hai anh em đều đạt học sinh giỏi. Năm học 2002-2003, Đạt còn giành giải Nhì môn Toán cấp tỉnh. Mừng vì thấy các con ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, song anh Thược cũng không muốn tạo sức ép cho các con. Anh thường động viên, gần gũi, trò chuyện và lắng nghe các con tâm sự. Hè năm 2003, thời điểm Đạt chuẩn bị thi vào đại học, anh thường xuyên thức cùng con tới khuya; nhiều khi chỉ là để nấu bát cháo, bát mì cho con ăn đêm hoặc chia sẻ với con về những bài tập khó.
Cảm nhận tình cảm và sự vất vả của bố, Đạt đã quyết tâm thi đỗ đại học. Kết quả thật đáng tự hào, năm ấy em đã đỗ Đại học Tự nhiên, Khoa Vật lý cơ bản với điểm số rất cao. Anh Thược tâm sự: “Lúc nghe tin cháu Đạt đỗ đại học, gia đình mừng lắm nhưng cũng không khỏi lo âu vì học đại học sẽ rất tốn kém”. Nhưng chính sự lo âu ấy đã thôi thúc anh chị càng quyết tâm làm ăn, phát triển kinh tế, tăng thu nhập lấy tiền cho con ăn học. Để các con yên tâm học, vợ chồng anh đã lao động miệt mài, siêng năng. Cả khu phố đều tấm tắc khen và thầm thán phục khi cửa hiệu sửa xe đạp của anh hôm nào cũng mở cửa từ sáng sớm đến tối mịt mới đóng. Vừa sửa xe, anh vừa đầu tư mở thêm cửa hàng cho thuê truyện tranh. Chị Quế tranh thủ tăng gia, chăn nuôi thêm đàn lợn, đàn gà để có thêm đồng ra đồng vào. Thu nhập tuy không nhiều song nhờ chắt chiu, chịu khó cũng đủ trang trải sinh hoạt gia đình và chi phí học tập cho hai con. Đạt và Đạo hiểu khó khăn của gia đình và sự vất vả của bố mẹ nên càng quyết tâm học giỏi. Trong suốt bốn năm học đại học, Đạt đều được nhận học bổng của trường và luôn được xếp vào đội ngũ những sinh viên xuất sắc nhất. Năm 2008, tốt nghiệp Đại học Tự nhiên với tấm bằng giỏi, được sự động viên của gia đình, Đạt thi tuyển và được nhận vào Trường Đại học Bách khoa làm giảng viên. Trong quá trình công tác tại trường, biết được chương trình hợp tác giữa chính phủ Việt Nam và Mỹ về đào tạo tiến sĩ Vật lý, Đạt nộp hồ sơ thi tuyển và được cấp học bổng toàn phần Tiến sĩ tại Mỹ trong 5 năm. Niềm vui liên tiếp đến với vợ chồng anh Thược, năm học 2009-2010 vừa qua, Đạo thi đại học và đỗ vào Học viện Ngân hàng với số điểm khá cao. Anh Thược chia sẻ: Giờ đây cuộc sống gia đình anh chị đã bớt phần khó khăn khi Đạt và Đạo đã có thể vừa học vừa làm, thu nhập cũng đủ để trang trải cho việc học tập và sinh hoạt. Tuy nhiên, dù cuộc sống sau này thế nào anh chị sẽ vẫn giữ lại cửa hiệu sửa xe đạp và mấy kệ sách cho thuê, vì đó là những kỷ niệm và cũng là những bài học sinh động nhất mà anh chị muốn gửi đến các con: Thành công của một người chỉ có thể đến nếu biết vượt lên những khó khăn của cuộc sống.
Chia tay anh Thược và cửa hiệu sửa xe đạp nhỏ bé, trong lòng tôi cảm phục về một tấm gương gia đình hiếu học, vượt mọi khó khăn để nuôi dạy các con nên người. Hành trình nuôi con vào đại học của anh chị liên tục như những vòng quay trong cuộc sống, cũng giống như những dòng sông không bao giờ ngừng chảy. Ở một huyện miền núi còn khó khăn như Tiên Yên có được một gia đình như gia đình anh chị Thược - Quế quả là hiếm thấy và đáng trân trọng.
Nguyễn Thế Anh (Phòng GD-ĐT Tiên Yên)
Liên kết website
Ý kiến ()