Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 18:34 (GMT +7)
Những cặp vợ chồng nơi tuyến đầu chống dịch
Thứ 2, 08/03/2021 | 08:10:30 [GMT +7] A A
Nhiều y, bác sĩ tại các đơn vị y tế vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn đời, cùng kề vai sát cánh, hỗ trợ nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Cùng công tác trong ngành Y, khi có bệnh nhân, hay khi cộng đồng cần, những cặp vợ chồng y, bác sĩ và các đồng nghiệp đều sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng để bảo vệ sự an yên của mỗi gia đình, bảo vệ lợi ích cộng đồng, góp phần khống chế dịch bệnh, giữ vững địa bàn an toàn.
Chống dịch là ưu tiên hàng đầu của những “chiến sĩ áo trắng”. |
Những "chiến sĩ" thầm lặng bên ánh sáng labo
Ở những labo xét nghiệm luôn sáng đèn... |
Màn đêm buông xuống, dần chìm vào giây phút bình yên, nhưng những labo trong phòng xét nghiệm Covid-19 vẫn sáng đèn. Ở đó, những cán bộ, bác sĩ làm công tác xét nghiệm vẫn cần mẫn làm việc để bảo vệ sự bình an của người dân trước dịch bệnh. Gác lại mọi công việc, vợ chồng anh Nguyễn Đình Vĩnh (30 tuổi) và chị Phạm Thị Ninh (27 tuổi), kỹ thuật viên Khoa Hóa sinh, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cùng làm việc trên tuyến đầu, góp một phần công sức trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.
Những ngày bình thường, anh chị đảm nhiệm phần việc của mình ở các vị trí riêng biệt. Khi dịch bệnh bùng phát, họ sát cánh bên nhau thực hiện xét nghiệm Covid-19. Nhận được nhiệm vụ ngay trong đêm 28/1, vợ chồng anh Vĩnh, chị Ninh chỉ kịp giao con gái nhỏ 2 tuổi cho bà nội và sắp xếp chút đồ cá nhân rồi vào làm việc, ăn nghỉ ngay tại cơ quan suốt hơn 1 tháng.
Anh Vĩnh tỉ mỉ chuẩn bị các mẫu bệnh phẩm. |
Mặc dù được giao nhiệm vụ thực hiện xét nghiệm Covid-19 từ tháng 5/2020, đã thực hiện thuần thục các quy trình kỹ thuật, nhưng anh Vĩnh khi đó chưa từng nghĩ mình và vợ sẽ phải đối đầu với một cuộc chiến đặc biệt đến vậy. “Mọi thứ diễn ra trong khoảng thời gian quá gấp gáp. Chúng tôi phải làm việc với một cường độ gấp nhiều lần so với ngày thường. Số lượng mẫu bệnh phẩm tăng lên gấp 10 lần, nên khoảng thời gian đầu cũng khá căng thẳng” - Anh Vĩnh tâm sự.
Anh chị Vĩnh - Ninh và các đồng nghiệp làm việc liên tục từ 8-12 tiếng/ca trong phòng thí nghiệm, tiếp xúc với hàng trăm, hàng nghìn mẫu bệnh phẩm... và trong đó có không ít những mẫu chứa mầm bệnh. Công việc của họ đòi hỏi tỉ mỉ và thận trọng, yêu cầu sự tập trung cao độ tuyệt đối, bởi sự sai sót hay chậm trễ trong một khâu có thể là nguyên nhân cho những hệ quả không hề mong muốn.
Còn chị Ninh thao tác quy trình trên máy tách chiết tự động xét nghiệm Covid-19. |
Giống như bao người khác, bên cạnh họ - mỗi nhân viên xét nghiệm còn có người thân và gia đình. Họ luôn mong muốn có được những giây phút bình yên, sum vầy trong dịp Tết, luôn mong muốn một giấc ngủ say sau những ngày làm việc căng thẳng. Nhưng gác lại tất cả, họ vẫn ngày đêm làm việc trong những labo xét nghiệm. Với sự nỗ lực của vợ chồng anh Vĩnh, chị Ninh cùng các đồng nghiệp đã giúp Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí nâng công xuất xét nghiệm Covid-19 lên 3.000-4.000 ống mẫu/ngày, góp phần truy vết, khoanh vùng, cách ly, điều trị kịp thời và dập dịch nhanh chóng.
Dù dịch bệnh được kiểm soát, nhưng nhu cầu về xét nghiệm để phục vụ người dân vẫn cao, nên anh Vĩnh, chị Ninh cùng các đồng nghiệp vẫn chưa thể rời những labo xét nghiệm. Vì vậy, anh chị cũng chưa thể gặp lại con gái đang được gửi ở quê nội Hải Dương. Chị Ninh chia sẻ: Là phụ nữ, làm mẹ nhưng lại làm trong ngành Y, nên đôi khi những ngày lễ tết cũng có chút thiệt thòi cho con và gia đình. Đây cũng là lần đầu tiên vợ chồng tôi xa gia đình trong những ngày Tết lâu đến vậy và chưa thể đoàn tụ.
Phút hiếm hoi lúc anh chị Vĩnh - Ninh cùng ở vòng ngoài làm việc. |
Và niềm mong mỏi lớn nhất lúc này của vợ chồng anh Vĩnh, chị Ninh là cả gia đình được đoàn tụ. |
"Ngưu Lang - Chức Nữ" trong tâm dịch
Ở vòng trong, bác sĩ Nguyễn Thị Kim Ngân hiện là Phó Ban quản lý cơ sở cách ly số 2 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Kim Sơn. |
Còn chồng chị, bác sĩ Đoàn Văn Tùng tiếp tục tham gia phòng, chống dịch tại Khoa Kiểm soát dịch, Trung tâm Y tế Đông Triều. |
Cũng chưa thể đoàn tụ còn có cặp vợ chồng bác sĩ Đoàn Văn Tùng (32 tuổi), Nguyễn Thị Kim Ngân (31 tuổi) cùng công tác tại Khoa Kiểm soát dịch, Trung tâm Y tế Đông Triều. Các y, bác sĩ ở đây gọi họ là cặp đôi “Ngưu Lang - Chức Nữ” diệt Covid-19.
Trong khi bác sĩ Ngân (hiện là Phó Ban quản lý cơ sở cách ly số 2 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Kim Sơn) đã làm việc ở đây từ ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên trên địa bàn tỉnh, thì chồng chị cũng tham gia tổ truy vết của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TX Đông Triều. Bác sĩ Tùng tham gia lập danh sách, tổng hợp và báo cáo các đối tượng F1, F2, F3, F4; danh sách xét nghiệm cộng đồng những xã có đối tượng nguy cơ cao. Cũng ngần đó ngày, chị Ngân chưa được gặp 2 con bé bỏng của mình. Nỗi nhớ mong chồng con cứ đong đầy trong trái tim người phụ nữ lần đầu phải xa chồng, xa con lâu đến thế.
Những phút tranh thủ chợp mắt khi chờ đón người vào khu cách ly của bác sĩ Ngân. |
Không cầm được những giọt nước mắt khi trò chuyện với chúng tôi, chị Ngân nghẹn ngào: Ngày 27/1 là con gái thứ 2 của tôi vừa tròn 2 tuổi. Buổi chiều, tôi đã mua đồ về để chuẩn bị sinh nhật con. Thế nhưng cơm chưa kịp nấu, nến chưa kịp thổi, tôi nhận lệnh đi làm nhiệm vụ. Chồng tôi cũng phải đi ngay trong đêm. Bữa tiệc sinh nhật con đành gác lại... Đêm đó, vợ chồng tôi phải nhờ người đến trông 2 con. Hôm sau, bà nội ở Hải Dương đến đón các cháu về quê chăm sóc từ đó đến nay.
Hơn 1 tháng qua, chưa một ngày nào bác sĩ Ngân được nghỉ ngơi. Chị Ngân nhớ nhất những ngày đầu người vào khu cách ly ồ ạt, rất đông. Trong 3 ngày đầu tiên, chị cùng toàn thể y, bác sĩ và các lực lượng khác trong khu cách ly phải thức trắng để hỗ trợ lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm. Đặc biệt, liên tiếp phát hiện 4 ca dương tính đều là công nhân Công ty POYUN Việt Nam (TP Chí Linh) tại cơ sở cách ly của chị, bệnh nhân lo lắng, khóc như mưa.
“Khi đó, tôi và các đồng nghiệp có chút bối rối, hoang mang. Bởi vừa thương bệnh nhân, vừa lo không biết quá trình làm việc mình có để xảy ra sai sót gì không. Không ai bảo ai, khi gọi điện thoại về cho gia đình đều không dám kể ở đây có ca bệnh dương tính. Cảm giác lo lắng, thương nhớ người thân, gia đình đến tột cùng. Tuy nhiên, chúng tôi biết mình cần phải gạt đi tất cả những cảm xúc đó, cần cứng rắn để động viên, trấn an những người bệnh và tiếp tục làm việc” - Chị Ngân nhớ lại.
Tóc mái đã dài mà không thể đi cắt, bác sĩ Ngân cùng các đồng nghiệp nữ phải nhờ đến sự trợ giúp của các tay kéo không chuyên trong khu cách ly. |
Công việc hằng ngày trong khu cách ly của chị Ngân cùng các đồng nghiệp rất nhiều. Vì là lực lượng trực tiếp tiếp xúc với các trường hợp nghi mắc Covid-19, nên mọi công việc từ tiếp đón, khai báo y tế, phân chia phòng, phát đồ cho người vào cách ly, đến phát cơm đều do các chị làm. Mỗi ngày 2 lần, các chị thực hiện đo thân nhiệt, thăm hỏi, theo dõi sức khỏe cho mọi người, đặc biệt là những người cao tuổi, người có bệnh lý nền. Ngoài ra, bất cứ thời gian nào, dù lúc đang ăn cơm hay đang ngủ, sáng sớm hay đêm khuya, có ai trong khu cách ly gọi vì lý do sức khỏe là chị lại phải xử lý ngay lập tức.
Đến nay đã là ngày thứ 40, bác sĩ Ngân cùng các đồng nghiệp căng mình chống dịch. Thi thoảng chị nhìn thấy chồng đưa người đến cách ly, nhưng do công việc, cả hai vợ chồng đều có nguy cơ lây nhiễm cao, nên họ chỉ dám đứng từ xa nhìn nhau. Bản thân chồng chị cũng đã hơn một tháng làm việc và nghỉ lại cơ quan, chỉ mới được về nhà mấy ngày nay.
Chị Ngân bảo: Ở trong này, chúng tôi mừng vì dịch được kiểm soát, số lượng người cách ly đã ít đi. Tuy nhiên, dù chỉ còn 1 trường hợp cách ly, thì chúng tôi đều sẵn sàng theo dõi, chăm sóc họ trong 14 ngày.
Gia đình bác sĩ Ngân, Tùng thời điểm trước khi dịch Covid-19 bùng phát. |
Chia sẻ với chúng tôi, bác sĩ Tùng cho biết: Những ngày qua, vợ chồng tôi luôn động viên nhau, mình là bác sĩ phải hoàn thành tốt nhiệm vụ, đẩy lùi dịch bệnh, đem lại sự bình yên cho nhân dân. Sau đó sẽ cùng nhau về quê đón con, đoàn tụ gia đình, khi ấy niềm vui sẽ thực sự trọn vẹn.
Có lẽ, đó không chỉ là những tâm tư, chia sẻ, mong muốn của riêng vợ chồng chị Ngân, anh Tùng, vợ chồng chị Ninh, anh Vĩnh, mà là mong mỏi của nhiều vợ chồng y, bác sĩ trong tâm dịch khác, của nhiều “chiến sĩ áo trắng” trên mặt trận phòng, chống Covid-19 và của toàn thể nhân dân trong tỉnh, cũng như cả đất nước. Song cuộc chiến này có lẽ còn lâu dài, còn nhiều gian khổ. Vì thế, luôn mong các “chiến sĩ” trên tuyến đầu chống dịch sẽ luôn “chân cứng, đá mềm”, vượt qua gian khó để cùng cộng đồng vượt qua đại dịch.
Thanh Hằng - Nguyễn Hoa
Liên kết website
Ý kiến ()