Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 24/04/2024 14:06 (GMT +7)
Hy sinh thầm lặng của những "chiến sĩ áo trắng"
Thứ 7, 27/02/2021 | 07:57:04 [GMT +7] A A
Đối phó với đại dịch Covid-19, những ngày qua, Quảng Ninh nói chung, TX Đông Triều nói riêng đã triển khai các biện pháp mạnh nhất với mục tiêu lớn nhất là ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Hiện ổ dịch Đông Triều, nơi giáp ranh với TP Chí Linh của tỉnh Hải Dương đã được khóa chặt. Có được kết quả này không thể không nhắc tới sự nỗ lực, cống hiến không mệt mỏi của những “chiến sĩ áo trắng” nơi tuyến đầu chống dịch ở Đông Triều.
Lực lượng y tế TX Đông Triều tổ chức phun khử khuẩn, đón người dân trở về từ Hải Dương. |
Đã gần một tháng cùng các lực lượng tham gia công tác chống dịch cũng là chừng ấy thời gian chị Nguyễn Thị Hồng Lê, cộng tác viên y tế thôn Bình Sơn Tây, xã Bình Dương thiếu vắng bữa cơm quây quần bên gia đình, người thân. Từ khi dịch bắt đầu xuất hiện ở địa phương đến nay, chị Lê đã không quản vất vả ngày đêm tham gia vào công tác truy vết các đối tượng F1, F2; đưa tổ công tác đi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19; đưa người đi cách ly tập trung. Do tính chất công việc có nguy cơ lây nhiễm cao nên chị Lê hạn chế tiếp xúc với mọi người để giữ an toàn cho bản thân và những người xung quanh.
Theo chia sẻ của chị Lê, cả hai vợ chồng chị đều trong lực lượng phòng, chống dịch của xã. Vì thế, từ lúc dịch bùng phát đến nay, hai vợ chồng không có chút thời gian dành riêng cho bản thân, gia đình; thậm chí là trong những ngày Tết đến, xuân về. Song, với anh chị, được góp sức bảo vệ nhân dân, bảo vệ quê hương trước dịch bệnh là cả niềm tự hào.
Theo bác sĩ Nguyễn Đình Hào, Trạm trưởng Trạm Y tế xã, Bình Dương là một trong những địa phương có nhiều ca bệnh nhiễm Covid-19 của thị xã. Sau ca bệnh đầu tiên thì liên tiếp phát sinh thêm những ca lây nhiễm khác. Đến nay số ca bệnh F0 là 25, lượng F1 có liên quan rất lớn. Khối lượng công việc nhiều nhưng lực lượng y tế mỏng, chỉ với 2 cán bộ y tế trạm, 3 cộng tác viên y tế thôn. Do vậy, từ ngày 27/1 đến ngày 5/2, gần như 100% quân số phải làm việc cả ngày lẫn đêm, không có thời gian nghỉ.
“Trừ một cán bộ trực tại trạm để giải quyết công việc, còn lại tất cả chúng tôi đều phải tỏa ra 3 thôn có dịch để đi truy vết. Đồng thời, phối hợp lấy mẫu xét nghiệm và đưa người đi cách ly tập trung. Hiện lượng công việc đã giảm song cán bộ y tế tại trạm vẫn trực 24/24 giờ để khám, chữa bệnh cho người dân cũng như đón nhận người từ Hải Dương trở về tại chốt giữa Quảng Ninh và Hải Dương” - Bác sĩ Hào nói.
Chị Nguyễn Thị Kim Ngân, bác sĩ Khoa Kiểm soát dịch, Trung tâm Y tế TX Đông Triều đang kiểm tra nhiệt độ cho người cách ly tập trung. Ảnh: Nhân vật cung cấp. |
Còn đối với chị Nguyễn Thị Kim Ngân, bác sĩ Khoa Kiểm soát dịch, Trung tâm Y tế thị xã, hiện đang là Phó Ban quản lý cơ sở cách ly số 2, cái Tết năm nay thật đặc biệt. Thay vì quây quần bên người thân, gia đình, Tết vừa qua chị phải ở lại đón Tết cùng các cán bộ, bệnh nhân trong khu cách ly. Được sự quan tâm của các cấp, ngành và chính quyền địa phương, Tết của chị Ngân và mọi người cũng có đào, có quất, có bánh chưng song lại đong đầy nỗi nhớ, thương con cái.
Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, chị Ngân cho biết: “Ngày tôi đi làm nhiệm vụ ở cơ sở cách ly cũng là ngày sinh nhật con gái tròn 2 tuổi. Hôm đấy tôi đã định sẽ nấu bữa cơm tổ chức sinh nhật con cùng cả nhà. Thế nhưng cơm chưa kịp nấu, chưa kịp chúc mừng sinh nhật con đã phải lên đường. Chưa bao giờ xa con lâu đến vậy, tôi rất nhớ con nhưng ngay lúc này nhiệm vụ phòng, chống dịch là ưu tiên hàng đầu”.
Câu chuyện của tôi và chị Ngân kết thúc vội vã sau khi nghe thấy tiếng “có người vào!” ở đầu dây bên kia. Câu cuối cùng chị nói với tôi là “Chỉ mong hết dịch để chúng tôi có thể đoàn tụ với gia đình, nhất là để nhân dân được bình yên”. Đó có lẽ không chỉ là mong mỏi của chị Ngân mà còn là của chị Lê, anh Hào - những “chiến sĩ áo trắng” trên mặt trận chống Covid-19; và cũng là mong mỏi của toàn nhân dân trong tỉnh. Song cuộc chiến này có lẽ còn lâu dài, còn nhiều gian khổ. Mong các “chiến sĩ” trên tuyến đầu chống dịch sẽ luôn “chân cứng, đá mềm”, vượt qua gian khó để cùng nhân dân vượt qua đại dịch.
Ngô Dịu
Liên kết website
Ý kiến ()