Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 18/04/2024 09:56 (GMT +7)
"Cầu chúc mọi người được đón Xuân trong yên bình, hạnh phúc..."
Chủ nhật, 14/02/2021 | 11:02:12 [GMT +7] A A
Sinh ra trong gia đình công nhân Vùng mỏ, năm 2018, Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 1994, quê ở TX Đông Triều), sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh, được lựa chọn tham gia Chương trình đào tạo điều dưỡng viên tại Trường Đại học Y dược Rostock, bang Mecklenburg-Vorpommern, CHLB Đức. Từ đây, Nguyễn Trung Hiếu được trải nghiệm và thực hiện khát vọng hướng đến một chân trời mới.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Nguyễn Trung Hiếu đã chia sẻ với phóng viên Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh về cảm xúc của một lưu học sinh xa quê hương.
Du học sinh Nguyễn Trung Hiếu |
-Sau 3 cái Tết xa quê, cảm tưởng của Hiếu thế nào?
+Sau 3 năm ở Đức, tôi cũng đã quen môi trường ở đây. Tuy có nhớ nhà nhưng ở đây tôi có nhiều bạn. Mọi năm vào dịp Tết, hội người Việt ở đây tổ chức thăm hỏi nhau, cùng nhau gói bánh chưng và liên hoan. Năm nay vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên mọi người ít ra ngoài, hạn chế tập trung đông người. Mong sao dịch bệnh nhanh hết để sau khi tốt nghiệp tôi được về thăm nhà.
-Những năm qua, bạn đã thích nghi với môi trường xã hội, văn hóa, cuộc sống ở Đức ra sao?
+Tôi nghĩ rằng, ở bất cứ môi trường nào bản thân mình cũng phải thích nghi. Cũng giống như nhiều người khác, cái khó khăn nhất khi tôi sang Đức đó là vấn đề ngôn ngữ. Ở bất kỳ đất nước nào mà bạn sinh sống, học tập thì trước tiên bạn phải biết giao tiếp, điều đó giúp bạn hiểu được văn hóa để ứng xử phù hợp và hòa nhập với cộng đồng. Sau nhiều nỗ lực, vấn đề giao tiếp đến nay tôi cũng đã cơ bản khắc phục được. Khó khăn nữa là vấn đề ẩm thực, khẩu vị người Đức không giống người Việt Nam. Vì thế, tôi thường đi siêu thị hay cửa hàng của người châu Á mua rau, gia vị, thịt về nấu ăn.
-Chương trình đào tạo điều dưỡng ở Đức và Việt Nam có điểm gì tương đồng?
+Sự tương đồng trong công tác đào tạo mà tôi đã từng học ở 2 nước là điều dưỡng đều phải làm các công việc cơ bản là thực hiện y lệnh của bác sĩ. Về thời gian học lý thuyết và thực hành, ở Đức 50% học lý thuyết và 50% học thực hành, cũng khá tương đồng với Việt Nam. Điều này khiến cho các sinh viên có cơ hội được ứng dụng, thực hành các kỹ năng, kiến thức đã được học ở trường.
Nguyễn Trung Hiếu (hàng đầu, bên phải) tại chương trình gặp mặt, giao lưu kinh nghiệm làm việc của sinh viên Việt Nam học ở Berlin và Rostock năm 2019 tại Đức. Ảnh: Nhân vật cung cấp |
- Bạn thấy cơ hội việc làm và thu nhập ngành điều dưỡng ở Đức như thế nào?
+Ở Đức ngành điều dưỡng được đánh giá khá cao trong cộng đồng, nhưng giới trẻ Đức lại không hứng thú lắm với ngành học này. Thu nhập bình quân nghề điều dưỡng ở Đức khá ổn định, từ 2.000- 2.500 Euro/tháng. Hiện nay ở Đức đang thiếu điều dưỡng nên rất cần nguồn nhân lực cho nghề này. Vì thế, cơ hội việc làm nghề điều dưỡng ở Đức rất cao.
- Được biết, Hiếu đang học chương trình thí điểm ngành điều dưỡng tại Đức, các chi phí học tập, ăn, ở được miễn phí. Hiếu có thể nói cụ thể hơn về chương trình này?
+Chương trình tôi đang học do Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam hợp tác với Viện Goethe đào tạo điều dưỡng viên có cơ hội việc làm tại Đức và Việt Nam cũng như một số nước phát triển khác. Khi biết thông tin lựa chọn sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng về ngành Y trong cả nước, tôi nộp hồ sơ phỏng vấn. Khi qua vòng phỏng vấn, tôi được học tiếng Đức tại Trường Cao đẳng Y dược ASEAN, tỉnh Hưng Yên. Sau 1 năm, hoàn thành chương trình, tiếp tục thi tuyển bằng tiếng Đức và chuyên môn. Khóa của tôi khi mới vào có 500 người nhưng khi được tuyển chọn chỉ còn 60 người đạt yêu cầu đào tạo ngành điều dưỡng tại Trường Đại học Y dược Rostock – CHLB Đức.
Chúng tôi được hỗ trợ miễn phí ở ký túc xá của trường; tiền ăn các ngày trong tuần và chi trả 1/3 tiền học tiếng Đức (khoảng 1,8 triệu đồng/tháng). Sau thời gian 3 năm học tại trường, chúng tôi được ký hợp đồng học tập và làm việc với các cơ sở y tế tại Đức. Hiện tôi đã ký hợp đồng 2 năm với Bệnh viện Đại học Y Rostock với thời gian 2 năm sau khi ra trường và được đảm bảo các điều kiện làm việc cũng như thu nhập.
Nguyễn Trung Hiếu chụp cùng giáo viên Chủ nhiệm tại Trường Đại học Y dược Rostock (CHLB Đức). Ảnh: Nhân vật cung cấp |
-Hiếu thấy môi trường làm việc tại các cơ sở y tế ở Đức thế nào?
+Môi trường làm việc tại Đức khá nghiêm túc. Nhân viên làm việc theo một kế hoạch được sắp xếp khoa học. Về áp lực đương nhiên là có. Ở Đức điều dưỡng cần chăm sóc bệnh nhân ở nhiều phương diện. Vì vậy, tôi học được ở người Đức về độ chính xác giờ giấc, từ công việc hay cuộc gặp cá nhân, họ đều chuẩn xác thời gian ở mức độ cao nhất. Họ đều có mặt trước từ 5-10 phút mỗi ca trực hoặc những cuộc hẹn.
-Cộng đồng người Việt Nam, đặc biệt là người quê Quảng Ninh ở đó thế nào?
+Cộng đồng người Việt ở đây có khoảng 1.000 người, đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước, trong đó khoảng 20 người quê Quảng Ninh. So với nhiều thành phố khác ở Đức thì số lượng này không nhiều, nhưng mọi người rất đoàn kết, luôn hướng về quê hương. Cộng đồng người Việt ở đây chủ yếu kinh doanh nhà hàng đồ ăn, cửa hàng quần áo, chủ tiệm làm móng tay, cắt tóc... Cuộc sống người Việt ở thành phố Rostock cũng khá sung túc.
-Rostock là thành phố cảng biển, có gì tương đồng với Hạ Long không? Người dân Rostock có biết đến Vịnh Hạ Long không?
+Là thành phố cảng nằm phía Đông Bắc nước Đức, Rostock giáp biển Ban tích. Thành phố này khá cổ kính với dân số khoảng 200.000 người. Ở Hạ Long có vịnh, biển; ở Rostock có khu bãi tắm với cát mịn đẹp nhất nước Đức. Hàng năm, nơi đây thu hút lượng lớn du khách từ khắp thế giới đổ về.
Tại các khu trung tâm có tòa nhà kiến trúc cổ theo phong cách Gothic được xây dựng từ thế kỷ XIV. Người dân Rostock khi nói đến Việt Nam họ đều biết đến Vịnh Hạ Long. Vào mùa du lịch một số doanh nghiệp lữ hành thường treo ảnh Vịnh Hạ Long và một số cửa hàng bán quần áo đều treo hình hòn Trống Mái, nó giống như biểu tượng của Việt Nam tại đây. Tôi rất tự hào vì điều này.
Nguyễn Trung Hiếu (ngoài cùng, bên trái) tham dự gặp mặt cộng đồng người Việt Nam nhân dịp Xuân Kỷ Hợi năm 2019 ở vùng Magdeburg, TP Berlin (CHLB Đức) năm 2019. Ảnh: Nhân vật cung cấp |
-Bạn có dự định gì khi hoàn thành chương trình học?
+Trở về Quảng Ninh cũng là một trong những dự định của tôi. Trước mắt, hoàn thành chương trình học tôi sẽ tiếp tục học chuyên sâu về ngành điều dưỡng ở Đức. Khi bản thân thấy đủ những kiến thức được học, được rèn luyện, tôi sẽ về Việt Nam làm việc. Đặc biệt tôi muốn được cống hiến cho quê hương Quảng Ninh.
-Tết Tân Sửu này bạn vẫn phải xa nhà. Hiếu có nhắn nhủ gì tới những người thân ở quê hương Quảng Ninh?
+Năm 2020 là một năm đầy khó khăn với mọi người, khi dịch bệnh xuất hiện và diễn biến phức tạp. Tôi mong muốn và chúc mọi người luôn khỏe mạnh, công việc thuận lợi, đón Xuân trong yên bình, vui vẻ, hạnh phúc. Tôi luôn nói với gia đình mình, ở Đức tôi vẫn ổn, mọi người đừng lo lắng.
-Cảm ơn Hiếu về cuộc trò chuyện này!
Nguyễn Trung Hiếu là một trong những sinh viên xuất sắc của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh. Không chỉ xuất sắc trong học tập, Hiếu còn năng nổ, nhiệt huyết tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện, hiến máu nhân đạo. Hiếu cũng là một trong số ít sinh viên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam trước khi tốt nghiệp. |
Dương Trường
Liên kết website
Ý kiến ()