Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 23/04/2024 14:06 (GMT +7)
Trả lại tài sản cho du khách bỏ quên
Thứ 4, 25/11/2020 | 19:28:03 [GMT +7] A A
Ngày 25/11, tại bến tàu Đầu Gỗ, ông Nguyễn Thành Long, Tổ phó Tổ Đầu Gỗ - Ba Hang, Trung tâm Bảo tồn I, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, đã bàn giao lại chiếc cặp da cho anh Vũ Văn Vững, du khách tham quan Vịnh Hạ Long bỏ quên tại bến tàu Đầu Gỗ trong quá trình đi tham quan Vịnh Hạ Long.
Tài sản trong chiếc cặp da bao gồm: 1 chiếc ví da, bên trong có hơn 1,5 triệu đồng, giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, thẻ tín dụng và một số giấy tờ liên quan đến cá nhân khác.
Anh Vũ Văn Vững (bên phải) vui mừng nhận lại tài sản bị bỏ quên. (Ảnh do Trung tâm Bảo tồn I, BQL Vịnh Hạ Long cung cấp). |
Được biết, vào buổi sáng cùng ngày, trong khi làm nhiệm vụ, nhân viên hướng dẫn tại bến tàu Đầu Gỗ đã nhặt được chiếc cặp da trên và bàn giao lại cho Tổ công tác Đầu Gỗ - Ba Hang. Tại đây, Tổ công tác Đầu Gỗ - Ba Hang đã lập biên bản, báo cáo sự việc với cơ quan, đồng thời tìm người thất lạc chiếc cặp da và đã trao trả lại cho du khách. Người bị thất lạc chiếc cặp da là anh Vũ Văn Vững, xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.
Trao đổi với PV sau chuyến tham quan Vịnh Hạ Long, anh Vũ Văn Vững không giấu nổi niềm vui, anh chia sẻ: Vì mải mê chụp ảnh, quay cảnh đẹp hang động trên Vịnh Hạ Long, anh đã bỏ quên chiếc cặp da lúc nào không hay. Sau khi lên tàu, trở về bờ được gần 1/3 đoạn đường thì anh nhận được tin báo từ đội công tác Ban Quản lý Vịnh Hạ Long là mình đã bỏ quên chiếc cặp. Lúc này, chủ tàu du lịch cùng du khách trên tàu cũng đã rất nhiệt tình phối hợp, cho tàu quay trở lại bến Đầu Gỗ để anh nhận lại chiếc cặp da.
Anh Vững cho biết, anh đánh giá rất cao hành động đầy trách nhiệm của nhân viên Ban Quản lý Vịnh Hạ Long cũng như chủ tàu du lịch, đội ngũ những người làm dịch vụ trên Vịnh Hạ Long. Đây là một hành động đẹp cần được nhân rộng, xây dựng hình ảnh “Người Hạ Long nói lời hay, cử chỉ đẹp”.
Thu Nguyên
Liên kết website
Ý kiến ()