Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 01:07 (GMT +7)
Hơn cả một chuyến đi
Thứ 2, 16/11/2020 | 09:54:22 [GMT +7] A A
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam và Trung ương Hội Cựu chiến binh, từ ngày 4- 8/11, Đoàn công tác Hội Cựu chiến binh và Hiệp hội Doanh nghiệp Cựu chiến binh tỉnh đã trực tiếp tới thăm hỏi, động viên, trao quà hỗ trợ nhân dân, hội viên cựu chiến binh trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt bão lũ vừa qua.
Đoàn công tác trao quà cho CCB xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. |
Ngay sau khi nhận được lời kêu gọi ủng hộ miền Trung, đã có 32 đơn vị, doanh nhân ủng hộ được 510 triệu đồng. Một ngày sau, kế hoạch cho chuyến đi miền Trung cũng được soạn thảo xong. Theo đó, đoàn sẽ trao trực tiếp cho tổ chức hội mỗi tỉnh 110 triệu đồng tiền mặt và 800 thùng mỳ tôm. Ông Bùi Xuân Tờ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Cựu chiến binh tỉnh, cho biết, đợt ủng hộ đặc biệt này là tình cảm, sự sẻ chia với đồng đội, đồng bào miền Trung bị thiệt hại nặng nề trong đợt thiên tai, bão lũ vừa qua. Có đến tận nơi mới chứng kiến được thực tế, mới thấu hiểu được cuộc sống của đồng bào, đồng đội nơi đây...
Chúng tôi có mặt tại trụ sở Hội Cựu chiến binh Hà Tĩnh. Đón tiếp đoàn có lãnh đạo MTTQ, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh, đông đảo đồng chí, đồng đội năm xưa giờ gặp lại, không khỏi bồi hồi xúc động, nắm chặt tay nhau hỏi han về cuộc sống… Tổ chức Hội Cựu chiến binh Hà Tĩnh cũng rất chu đáo, chuẩn bị sẵn phương tiện khi giao nhận hàng xong là chuyển ngay xuống các thôn, bản đang gặp khó khăn. Thực sự người dân nơi đây đang vô cùng thiếu thốn, rất cần tấm lòng sẻ chia của cộng đồng. Vì thế tác phong quân đội cũng được đẩy lên cao, trưởng đoàn lưu ý nghỉ ăn cũng phải nhanh, để số tiền mặt cùng 800 thùng mỳ tôm ủng hộ mỗi tỉnh cũng phải nhanh chóng đến được tận tay hỗ trợ người dân.
Ông Đỗ Viết Cường, Chủ tịch Hội CCB tỉnh, trao quà hỗ trợ cho lãnh đạo Hội CCB tỉnh Quảng Bình. |
Tiếp đó đoàn có mặt tại Quảng Bình. Các thủ tục giao nhận diễn ra nhanh chóng tại trụ sở Hội Cựu chiến binh tỉnh. Đoàn dành thời gian trực tiếp đến thăm hỏi gia đình có người bị chết, bị lũ cuốn, bị thương, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hội viên cựu chiến binh hy sinh khi đang làm nhiệm vụ… bởi trong ba tỉnh, Quảng Bình là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất trong hai trận lũ vừa qua.
Đến thôn Đồng Tư, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, đoàn đến thăm gia đình bà Võ Thị Sâm (54 tuổi), vợ ông Hoàng Thái Nhân, Phó Chi hội Cựu chiến binh, thành viên Ban Công tác Mặt trận của xã, liên tục một tuần liền đi cứu trợ, giúp đỡ bà con trong hai đợt lũ, do dầm mình nhiều ngày trong mưa lũ, ông Nhân đã kiệt sức, qua đời trong niềm tiếc thương của bà con làng xã. Ngồi thất thần bên di ảnh chồng, bà Võ Thị Sâm, kể lại: “Tối ngày 18/10, mặc dù đang bị cảm nhưng khi nước lũ lên nhanh ông Nhân vẫn đi cùng lãnh đạo xã thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Trong những ngày tiếp theo, ông Nhân đi theo các đoàn cứu trợ phát hàng cho bà con trong thôn đến tối mịt mới về. Ngày 23/10, bà Sâm thấy chồng mệt nên cản lại. Đến khoảng gần 20 giờ tối cùng ngày thì ông kêu mệt. Và rồi, ông nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng”.
Tại xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, sau khi trao hơn 30 suất quà cho hội viên cựu chiến binh, đoàn đã đến thăm hỏi động viên, trao quà cho bà Lê Thị Lữu, cựu thanh niên xung phong tiêu biểu của xã, từng chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị những năm 1970, 1971. Một trong những gia đình bị thiệt hại nặng nề nhất, nhà cửa tan hoang, mọi đồ vật trong nhà đã bị lũ cuốn trôi. Nhìn ngôi nhà xiêu vẹo, những tấm fibro xi măng vỡ chỏng chơ, nhìn ra trước cánh đồng trắng nước, ông Lê Văn Tiến, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, cho biết, hôm đỉnh lũ tại vị trí nhà bà Lữu nước ngập đến 3-4m, toàn bộ ruộng đồng hòa cùng sông Kiến Giang trắng xoá như dòng sông.
Ông Đỗ Viết Cường, Chủ tịch Hội CCB Quảng Ninh, trao quà cho bà Lê Thị Lữu, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. |
Chia tay Quảng Bình cùng những nỗi niềm nặng trĩu, chúng tôi đến tỉnh cuối cùng của hành trình chuyến đi, tỉnh Quảng Trị. Như phát biểu tri ân của ông Hoàng Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, khi tiếp đoàn, khi còn chiến tranh, ở chiến trường sống chết có nhau, sẵn sàng chiến đấu hy sinh để giải phóng dân tộc, nay thời bình các cựu chiến binh là những chiến sỹ trên mặt trận sản xuất, phát triển kinh tế làm giàu cho quê hương, giúp đỡ đồng đội, đồng bào khi gặp khó khăn, hoạn nạn… Cảm ơn rất nhiều tình cảm của Hội Cựu chiến binh Quảng Ninh dành cho ba tỉnh miền Trung.
Hành trình chuyến đi đã để lại nhiều cảm xúc, đong đầy ý nghĩa của tình người, tình đồng chí, đồng đội và trên cả là nghĩa đồng bào trong cơn hoạn nạn.
Võ Cường (CTV)
Liên kết website
Ý kiến ()