Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 15:46 (GMT +7)
Hết lòng vì việc khu phố
Thứ 2, 19/10/2020 | 14:29:47 [GMT +7] A A
Đó là bà Đinh Thị Loan (59 tuổi), Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố Tây Sơn 2 (phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả). Với bà: "Tuổi cao nhưng hăng say hoạt động thì càng thấy mình như trẻ ra".
Đầu năm 2020, Hội LHPN TP Cẩm Phả có sáng kiến cải tạo các thùng sơn cũ cho đẹp mắt thành những thùng rác thân thiện môi trường. Thùng rác giống như hộp trang trí, khiến mọi người dễ chấp nhận hơn khi để ở trong khuôn viên nhà mình hay để cổng nhà. Người qua đường đỡ thấy chướng mắt hơn là nhìn vào túi rác bỏ ven đường...
Bà Đinh Thị Loan (bên phải) với các mẫu thùng rác thân thiện môi trường đầu tiên ở TP Cẩm Phả |
Mô hình "Thùng rác thân thiện môi trường" hiện được thực hiện ở hầu khắp các khu phố trên địa bàn TP Cẩm Phả. Mô hình đầu tiên được thử nghiệm ở khu phố Tây Sơn 2 (phường Cẩm Sơn), nơi bà Loan làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ. Bà Loan vốn là chủ của Dịch vụ cưới hỏi Bích Loan, chuyên phục vụ các đám cưới, đám hỏi, nên bà có chút năng khiếu để phục vụ việc trang trí, làm đẹp. Bà được giao thiết kế thùng đựng rác thân thiện môi trường thế nào cho đẹp mắt.
Từ thùng sơn đầu tiên do bà Loan thiết kế đã được lãnh đạo Hội LHPN thành phố công nhận và phát triển rộng rãi. Đến nay, các chi hội phụ nữ toàn thành phố đã sử dụng 5.241 thùng rác thân thiện môi trường. Một số phường, xã có thay đổi chút ít cho phù hợp với địa phương mình, nhưng cơ bản vẫn theo mẫu đầu tiên của khu phố Tây sơn 2.
Khu phố Tây Sơn 2 có ngõ 852 một thời là nơi tập kết rác, ảnh hưởng đến khu dân cư. Khu phố từ lâu đã có các đội chuyên thu dọn rác, nhưng có những hộ không muốn để rác ở ngõ nhà mình sợ bẩn, mang rác vất ở nơi “cha chung không ai khóc”. Tuy khu vực ngõ 852 nằm cách khá xa nhà bà Loan, nhưng bà vẫn bỏ tiền mua vật liệu, thuê thợ đến xây bờ kè đổ đất trồng hoa. Rồi bà mua hoa vận động chị em trong chi hội đến trồng thành đường hoa dài hơn 30m với nhiều loài hoa tỏa hương khoe sắc.
Chị Phạm Thị Thủy, người dân ở ngõ 852, chia sẻ: "Nhờ có bà Loan mà môi trường khu phố tốt hẳn lên, lại tạo sự đoàn kết trong đời sống khu dân cư. Bởi trước đây người vất rác, người nhắc nhở có khi xảy ra bất hòa".
Bà Đinh Thị Loan cải tạo nơi tập kết rác thành con đường hoa. |
Không chỉ chăm lo khu phố mình, bà Loan còn quan tâm đến chị em khó khăn ở các khu phố khác. Chị Nguyễn Thị Tài (khu phố Bình Sơn, phường Cẩm Sơn) đầu năm 2020 còn phải sống trong ngôi nhà quá cũ, mưa to nước tràn vào nhà dâng cao gần tới giường ngủ. Bên cạnh ủng hộ chị Tài 30 triệu đồng, bà Loan còn vận động những người làm tại cơ sở dịch vụ của bà giúp chị Tài làm nhà, trả công cho những người giúp chị Tài xây nhà, vận động người nhà chị Tài cho đất, giúp tiền, đóng góp ngày công để làm nhà với chi phí thấp nhất.
Nhiều gia đình hội viên khó khăn khác khi xây nhà cũng được bà Loan vận động chị em trong Chi hội giúp các công việc có thể làm được. Nhiều chị em cần vốn làm ăn cũng được bà cho vay không lãi. Riêng năm 2020, bà Loan đã cho 3 hội viên phụ nữ hoàn cảnh khó khăn vay 10 triệu đồng/người. Những người cần nhiều vốn hơn để phát triển kinh tế, bà đứng ra thế chấp giúp họ vay tiền ngân hàng.
Nhà Văn hóa khu phố Tây Sơn 2 một thời hoạt động không hiệu quả, do khoản cấp của Nhà nước chỉ đủ xây nhà, chưa làm được sân, đường vào. Nhà văn hóa ban đầu có lối đi nhỏ hẹp phía sau, đường vòng vèo, mất an toàn giao thông. Trước cửa Nhà văn hóa là một thửa ruộng có thể làm lối đi. Cán bộ phường và khu phố đã có nhiều buổi bàn để làm con đường này, nhưng không biết lấy đâu nguồn chi.
Bà Loan đã đứng ra nhận cho Chi hội Phụ nữ khu phố làm con đường này. Đầu tiên bà dùng tiền riêng của mình mua đá mạt, gạch. Thấy bà hăng hái, nhiều người trong khu phố hưởng ứng theo. Các hội viên phụ nữ vận động chồng mình cùng ra làm đường và sân Nhà văn hóa, với hàng trăm công lao động tự nguyện. Bà Loan còn đứng ra đảm nhiệm chống nóng cho Nhà văn hóa bằng cách mua tấm xốp trải mái, đổ một lớp xi măng cát lên trên. Nhà văn hóa khu phố Tây Sơn 2 giờ đây trở thành địa chỉ vui chơi thể thao, sinh hoạt văn nghệ hằng ngày của bà con khu phố. Dịp tổ chức tiếng hát khu dân cư, dù đêm tối cũng vẫn rất nhiều người đến Nhà văn hóa vì có lối đi thuận tiện. Mọi người đều thầm cảm ơn bà Đinh Thị Loan luôn sống vì mọi người.
Công Thành
Liên kết website
Ý kiến ()