Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 18:46 (GMT +7)
Nghị lực phi thường của chị Xâm
Thứ 4, 19/08/2020 | 13:24:27 [GMT +7] A A
Điều kiện kinh tế khó khăn, không có công việc ổn định, lại vì tai nạn giao thông mà mất 1 chân bên phải... chị Nguyễn Thị Xâm (thôn Tân Hà, xã Tân Bình, huyện Đầm Hà) đã phải đương đầu với tất cả những thử thách nghiệt ngã của cuộc đời. Nhưng không gục ngã trong nghịch cảnh, người phụ nữ ấy vẫn vươn lên mạnh mẽ nhờ có ý chí, nghị lực phi thường.
Chị Nguyễn Thị Xâm (thôn Tân Hà, xã Tân Bình, huyện Đầm Hà) làm việc trong vườn ươm cây giống của gia đình. |
Chị Xâm và chồng đều là những nông dân cần mẫn của vùng nông thôn Tân Bình. Tuy nhiên, vì chưa có hướng lao động sản xuất phù hợp nên dù tích lũy nhiều năm thì gia đình vẫn thuộc diện khó khăn, mọi thu nhập từ việc làm thuê thời vụ chỉ đủ ăn qua ngày và đóng học phí cho 3 người con nhỏ. Năm 2007, trong một lần đi giao hàng thuê bằng xe máy, chị bị tai nạn giao thông rồi mất 1 chân bên phải.
Nhớ lại hoàn cảnh lúc đó, chị Xâm tâm sự: Nằm trên giường bệnh với sự đau đớn tột cùng về thân thể, lại thêm hoàn cảnh túng quẫn vì trong nhà mất đi 1 lao động, tôi đã nghĩ rằng cánh cửa cuộc đời có lẽ từ đây đóng lại mãi mãi rồi. Không còn phương hướng nào cho tương lai nữa, tôi chỉ thương nhất là các con tôi đang độ tuổi lớn, còn chồng tôi sẽ phải thêm gánh nặng là người vợ tàn tật....
Thế rồi được sự quan tâm động viên của gia đình, bà con lối xóm, chị Xâm vực dậy tinh thần, nhanh chóng làm quen với chiếc nạng gỗ và bắt đầu lại cuộc sống. Thua thiệt về sức khỏe, đôi chân không còn lành lặn nên không thể đi làm thuê khắp nơi như trước nữa, chị Xâm quyết định tìm hướng lao động tại gia đình.
Được sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương về vay vốn, lại được tư vấn về nhu cầu sản xuất lâm nghiệp của người dân trong vùng, hai vợ chồng chị quyết định bắt tay vào sản xuất cây giống (keo tai tượng, bạch đàn, quế...) để giao bán cho các chủ vườn đồi.
Cán bộ Hội LHPN xã Tân Bình (bên phải) thăm hỏi, động viên chị Nguyễn Thị Xâm. |
Quyết tâm của chị Xâm đã được đền đáp. Công việc làm ăn của gia đình ngày càng đi vào nền nếp ổn định. Bản thân chị Xâm cũng chủ động tiếp thu, học hỏi cách làm, thậm chí còn tự mình xông xáo trong mọi công việc như sàng đất, chiết, ghép, làm bầu đất, ủ giống, tưới bón...
Qua nhiều năm chăm chỉ làm ăn không màng vất vả, cây giống từ vườn ươm của gia đình chị Xâm không chỉ cung ứng cho các hộ trong xã, trong huyện, thậm chí được cả những chủ vườn rừng từ Móng Cái, Hải Hà, Tiên Yên cũng theo mối quen mà đặt hàng đều đặn.
Vườn ươm giống của gia đình chị Xâm cũng dần được mở rộng để nâng cao năng lực sản xuất, hiện đã đạt quy mô trên 5.000m2. Chị còn thuê nhân công thường xuyên chăm sóc vườn ươm, tạo việc làm cho nhiều chị em hội viên phụ nữ trong cùng thôn, cùng xã tham gia với thu nhập trung bình mỗi tháng là 6 triệu đồng/người.
Căn nhà khang trang và khu vườn sản xuất rộng gần 5.000m2 là cơ ngơi mà vợ chồng chị Nguyễn Thị Xâm từng bước tạo dựng từ hai bàn tay trắng. |
Thu nhập ổn định đã giúp gia đình chị Xâm thoát khỏi diện hộ nghèo, ngày càng khấm khá. Chị Xâm có 3 người con thì một người đã tốt nghiệp Đại học ngành sư phạm và đi làm, một người đang theo học Đại học dược tại Hà Nội và người con út đang học phổ thông.
Năm 2019, khoản tiền dành dụm nhiều năm đã giúp chị xây được căn nhà mới, khang trang, liền kề với khu vườn để tiện việc sản xuất của gia đình.
Lắng nghe về câu chuyện của chị Xâm, chúng tôi liên tưởng tới hình ảnh cây xương rồng mọc trên cát. Dù trong điều kiện sống khắc nghiệt nhất vẫn mạnh mẽ vươn lên. Chị Xâm cũng vậy, dù cuộc đời có mang đến nhiều thử thách khắc nghiệt, thì chị vẫn luôn có một sức sống mãnh liệt để vươn lên, trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.
Văn Bá
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()