Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 24/04/2024 17:20 (GMT +7)
Nghị lực của CCB Lê Văn Phòng
Thứ 7, 08/08/2020 | 06:41:11 [GMT +7] A A
Mặc dù phải mang trên mình những di chứng của chiến tranh, thế nhưng ông Lê Văn Phòng (73 tuổi), Thương binh hạng 1/4, khu 10, phường Quảng Yên, TX Quảng Yên vẫn luôn nỗ lực, cố gắng trong cuộc sống vừa phát triển kinh tế gia đình vừa tích cực tham gia công tác xã hội.
Cựu chiến binh Lê Văn Phòng (giữa) trao đổi với con trai Lê Hoàng Khánh về sản xuất các sản phẩm cơ khí. |
Năm 19 tuổi, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông Phòng đã nhập ngũ, vào Trung đoàn 101, Sư đoàn 325 - đơn vị trực tiếp tham gia chiến dịch Huế - Đà Nẵng. Kể cho chúng tôi nghe về những ngày tham gia chiến trường, nét mặt ông ánh lên niềm tự hào và nhớ như in những người đồng đội đã vào sinh ra tử cùng mình. Có lẽ quãng thời gian tham gia quân ngũ đã rèn luyện cho ông bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ.
Năm 1968, sau khi bị thương nặng, đơn vị đã điều chuyển ông về Bệnh viện Quân y 105 điều trị. Tỷ lệ thương tật trên 81%. Dù đã để lại một phần xương máu của mình nơi chiến trường, nhưng bản thân ông Phòng vẫn luôn thấy mình may mắn hơn những người đồng đội hy sinh. Ông Phòng chia sẻ: “Trở về thời bình những người thương bệnh binh nặng không thể làm những việc nặng nhọc, bởi sức khỏe yếu. Thế nhưng mỗi khi nghĩ về đồng đội của mình đã anh dũng hy sinh trên chiến trường tôi luôn thôi thúc mình phải làm điều gì đó có ích cho xã hội, góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương đất nước.
Không trông chờ ỷ lại vào chế độ chính sách ưu đãi của Nhà nước tri ân người có công với cách mạng, trở về với cuộc sống đời thường, đời sống kinh tế khó khăn, bản thân ông Phòng luôn trăn trở làm thế nào để phát triển kinh tế gia đình, chăm lo tốt hơn cho người thân của mình. Để tăng thu nhập, vợ chồng ông đã làm nhiều nghề từ: Đóng gạch xỉ, đóng sách thuê cho thư viện tỉnh, dệt áo len...
Từ năm 2000, gia đình ông đã chuyển sang mở dịch vụ nghề nhôm kính. Hơn 20 năm gắn bó với nghề từ 1 cơ sở sản xuất nhỏ lẻ đến nay, ông cùng với cậu con trai đã thành lập công ty chuyên làm cửa thủy lực, cửa tự động, cửa nhôm kính, vách kính. Hiện, công ty đang tạo việc làm cho 20 công nhân lao động với mức thu nhập trung bình từ 8-10 triệu đồng/người/tháng. Trong đó có 5 công nhân là bộ đội xuất ngũ trở về, 3 công nhân là con thương binh, bệnh binh ở TP Uông Bí và TX Quảng Yên.
Ông Lê Văn Phòng (bên trái ảnh) thường xuyên thăm hỏi, động viên, chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế với các thương binh trên địa bàn. |
Không chỉ năng động phát triển kinh tế, thương binh Lê Văn Phòng còn nhiệt tình, tâm huyết tham gia công tác xã hội. Với vai trò là Trưởng Ban Công tác Mặt trận, Chi hội trưởng Cựu chiến binh khu phố 10, ông Phòng đã vận động nhân dân đóng góp trên 110 triệu đồng (năm 2018 và 2019) xây dựng, sửa chữa đường bê tông khu phố và tuyến rãnh thoát nước khu dân cư. Ngoài ra, các hoạt động từ thiện, ủng hộ các quỹ ông đều tham gia nhiệt tình.
Ông Phạm Minh Thư, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TX Quảng Yên cho biết: Cựu chiến binh Lê Văn Phòng là người rất nhiệt tình, tâm huyết trong công tác hội. Bản thân là một thương binh nặng, sức khỏe yếu nhưng luôn tự lực tự cường trải qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Đây thực sự là tấm gương sáng cho cán bộ, hội viên cựu chiến binh noi theo bởi sự cần cù, chịu khó và năng động tìm ra hướng phát triển kinh tế.
Bạch Đằng - Phạm Tuyết (Trung tâm TT-VH Quảng Yên)
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()