Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 16:16 (GMT +7)
Thắp sáng nơi đảo tiền tiêu
Thứ 2, 25/05/2020 | 08:47:52 [GMT +7] A A
Đến đảo Trần (xã Thanh Lân, huyện đảo Cô Tô) những ngày này, chúng tôi cảm nhận được niềm vui của những cán bộ, chiến sĩ và ngư dân trên đảo. Bởi chỉ thời gian ngắn nữa, điện lưới quốc gia sẽ thắp sáng hòn đảo tiền tiêu này - một điều mà cán bộ, nhân dân ở đây mong đợi đã rất lâu.
Dự kiến đến hết tháng 5/2020, việc thi công bảo vệ tuyến cáp ngầm ra đảo Trần sẽ hoàn thành. |
GẤP RÚT THI CÔNG
10 giờ sáng ngày 22/5, đoàn chúng tôi gồm 5 thành viên xuất phát ở cầu Hà Cối (huyện Hải Hà) để lên tàu rẽ sóng tiến thẳng ra đảo Trần. Chạy được 1 quãng xa đất liền (hơn 20 phút) sóng đánh dồn dập mỗi lúc một lớn hơn khiến con tàu chao đảo ngả nghiêng sang các hướng. Thời tiết không thuận lợi, vì vậy tàu cao tốc phải chạy mất 1 tiếng đồng hồ mới ra tới đảo Trần (bình thường thời gian di chuyển ra đảo mất 40 phút).
Nhà thầu huy động 20 thợ lặn tham gia thi công hạng mục cáp ngầm xuyên biển. |
Tay nắm chặt ghế cố giữ thăng bằng ở cuối thân tàu, anh Ngô Minh Vương, Chỉ huy trưởng hạng mục cáp ngầm xuyên biển (Công ty TNHH Xây dựng điện Thái Dương) chia sẻ: Mỗi lần đi lại gặp phải sóng to như hôm nay anh em khá vất vả. Có lần biển động tàu không xuất bến được, công nhân phải nằm chờ đợi “trời yên, biển lặng” mới được ra biển thi công hạng mục kéo cáp ngầm xuyên đảo.
Gần 1 tiếng vượt qua những con sóng lớn, tàu cao tốc mới tiếp cận được khu vực sà lan đang thi công tuyến cáp ngầm xuyên biển (gần khu vực đảo Trần). Anh Vương chia sẻ thêm: Trong số các hạng mục dự án kéo điện lưới ra đảo Trần thì hạ cáp ngầm xuyên biển là khâu quan trọng nhưng lại phức tạp và khó nhất. Tuyến cáp điện kéo ra đảo Trần có chiều dài hơn 13 km.
Đoạn đầu cáp ngầm kết nối từ Trạm cắt VT29 thôn 2 (xã Vĩnh Thực, TP Móng Cái). Đây cũng là một trong những tuyến cáp điện dài nhất mà đơn vị đảm nhận thi công từ trước đến nay. Thách thức lớn nhất trong việc đưa điện lưới ra đảo Trần là điều kiện thi công khu vực đáy biển rất phức tạp gồm cả bùn sét, trầm tích và đá ngầm.
Thợ lặn Thạch Thái Phong (43 tuổi, quê Sóc Trăng) xa gia đình nhiều tháng nay để tham gia thi công hạ cáp ngầm dưới biển đảo Trần. |
Việc thi công hạ cáp ngầm dưới biển phụ thuộc rất lớn vào điều kiện thời tiết. Khắc phục mọi khó khăn, đơn vị đã huy động 90 công nhân trong đó có 20 thợ lặn chia làm 4 tổ làm việc liên tục 3 ca/ngày để thi công rải cáp ngầm. Ngoài đội thợ lặn, đơn vị còn huy động thêm máy móc hiện đại như robot tham gia lặn dưới đáy biển để xẻ rãnh và chôn cáp điện.
Từ ngày 12 đến 17/5 vừa qua, tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị thi công đã phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị giám sát rải xong tuyến cáp ngầm. Hiện nay, đơn vị thi công đang tiến hành rải rọ đá và xi măng bền sunfat (những đoạn có đá ngầm) để bảo vệ tuyến cáp ngầm biển nên mất nhiều thời gian. “Điều quan trọng nhất trong quá trình thi công rải cáp ngầm phải có sự kết hợp nhịp nhàng giữa các thợ lặn với đội ngũ kỹ thuật trên sà lan để lắp đặt cáp chính xác đúng vị trí, kỹ thuật. Cánh thợ lặn là nhân tố quyết định để đẩy nhanh tiến độ dự án này”- anh Vương chỉ tay về phía biển cho hay.
Gần 12 giờ trưa, sau hơn 1 tiếng tham gia lặn sâu dưới đáy biển quanh khu vực đảo Trần, nhóm thợ lặn Thạch Thái Phong (43 tuổi, quê Sóc Trăng) bắt đầu ngoi lên mặt nước. Được biết, năm 2012 anh Phong từng tham gia đội lặn vùng biển Cô Tô để thực hiện kéo cáp ngầm dự án đưa điện lưới ra huyện đảo Cô Tô nên có kinh nghiệm và dày dặn hơn so với thợ lặn trẻ khác. Anh Phong không chỉ được mệnh danh là đôi “mắt thần” dưới biển mà còn được anh, em bầu làm tổ trưởng tổ lặn.
Nhà điều hành tập trung xử lý hạng mục thi công cáp ngầm xuyên biển đảo Trần. |
Vừa cởi bộ đồ lặn ra, hơi thở gấp gáp, mắt đỏ hoe do lặn biển trong thời gian lâu, anh Phong tâm sự: Trung bình mỗi ngày, chúng tôi phải lặn dưới đáy biển 1-1,5 tiếng đồng hồ, độ sâu 15-20m để giám sát, truyền dữ liệu hình ảnh qua hệ thống camera hành trình lên phòng điều khiển trung tâm để kỹ sư xử lý kỹ thuật phần rải cáp ngầm. Quá trình lặn ở vùng biển đảo Trần khá khó khăn vì nước biển có độ mặn cao, đáy biển đục, nhiều đá, tầm nhìn hạn chế chỉ 1-2m nên mỗi lần lặn phải bố trí 2-3 người.
Trong khi đó, nhiệt độ trên bờ và dưới đáy biển chênh lệch nhau khoảng 15 độ nên mất nhiều sức lực. Khó khăn là vậy, song tất cả công nhân chúng tôi ai nấy cũng đều nỗ lực chạy đua với thời gian từng giờ, từng ngày hoàn thành công việc được giao để sớm đưa điện lên đảo cho bà con vui mừng.
Hạng mục đưa điện lưới quốc gia ra đảo Trần thuộc giai đoạn 2 của Dự án Cấp điện lưới quốc gia cho đảo Trần (huyện Cô Tô) và đảo Cái Chiên (huyện Hải Hà). Tổng mức đầu tư giai đoạn này gần 400 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư. Dự án bắt đầu triển khai thi công tại hiện trường từ tháng 4/2020.
Đến nay, khối lượng công việc hoàn thành ước đạt trên 60%. Trong đó, việc rải cáp điện ngầm đã thực hiện khoảng hơn 70%. Theo kế hoạch cuối năm 2020, công trình sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, đơn vị thi công đang phối hợp với chủ đầu tư “thần tốc” chạy đua thời gian đẩy nhanh tiến độ phấn đấu cuối tháng 7/2020 sẽ cơ bản hoàn thành và đưa lưới điện Quốc gia ra đảo Trần.
MONG NGÓNG NIỀM VUI LỚN
Năm 2014, 16 hộ dân đầu tiên đã di dân ra đảo Trần (huyện Cô Tô) sinh sống. Gần 6 năm ra đảo sinh sống từ hòn đảo ban đầu thiếu thốn đủ thứ: Không điện, không nước sạch, không trường học, nay đảo Trần đã và đang được tỉnh đầu tư hạ tầng cơ bản. Thế nhưng thứ mà người dân trên đảo mong mỏi từng ngày nhất đó là ao ước một ngày điện lưới Quốc gia sẽ vươn ra đảo thì nay sắp thành hiện thực.
Gia đình chị Nguyễn Thị Cảnh hiện đang sử dụng nguồn điện bằng pin năng lượng mặt trời và máy phát điện. |
Gia đình chị Nguyễn Thị Cảnh và anh Hoàng Văn Hiển là hộ đầu tiên đặt chân lên đảo Trần sinh sống. Chị Cảnh vẫn còn nhớ như in những đêm dài phải mò mẫm dưới ánh đèn măng sông, đèn dầu để sinh hoạt qua ngày. Năm 2007, gia đình chị chắt chiu tiền tiết kiệm mua được chiếc máy phát điện gọi là có tí điện sinh hoạt cho đỡ vất vả. Đến cuối năm 2018, tỉnh cũng đã hỗ trợ, lắp đặt các bộ pin năng lượng mặt trời (trị giá khoảng 70 triệu đồng/bộ) cho các hộ dân đang sinh sống trên đảo Trần.
Thế nhưng, nguồn điện năng lượng mặt trời chỉ đáp ứng phần nào bởi những ngày nắng to mới có thể tích điện để dùng. Còn máy phát điện chi phí khá tốn kém. Những tháng hè, cả hai vợ chồng chị Cảnh làm bao nhiêu cũng chỉ đủ tiền mua dầu chạy máy nổ. Mỗi tháng, nhà chị Cảnh phải chi tới 4- 5 triệu đồng tiền mua dầu chạy máy phát điện.
Ngư dân đảo Trần vươn khơi bám biển chờ ngày đảo Trần được kéo điện lưới Quốc gia... |
“Chỉ mới biết tin công trình kéo điện lưới ra để phục vụ đời sống nhân dân của đảo Trần được khởi công nhưng với bà con sống ở trên đảo mong ngóng từng ngày niềm vui này. Với chúng tôi có lẽ đây là niềm vui chung lớn nhất đời. Chắc chắn có điện, cuộc sống của bà con đảo Trần sẽ thay đổi giống như đảo Cô Tô và đảo Cái Chiên. Mấy ngày nay, một số hộ dân bắt đầu sắm sang thêm: Quạt, ti vi, tủ lạnh… Sắp tới điện kéo lên đảo, gia đình tôi dự định sẽ buôn bán tạp hóa quy mô lớn hơn và làm thêm nghề cấp đông hải sản. Tóm lại cứ có điện, dân sẽ ra với đảo Trần sinh sống đông đúc hơn!”- chị Cảnh phấn khởi nói với chúng tôi.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng đảo Trần xung kích tuần tra bảo vệ chủ quyền biển đảo. Ảnh do đơn vị cung cấp. |
Đồng chí Ngô Huy Đông, Chính trị viên Đồn Biên phòng đảo Trần cho biết: Nằm cách đường phân giới Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc chưa đầy 10 hải lý, với diện tích hơn 4 cây số vuông, đảo Trần là hòn đảo nhỏ nhưng chiếm giữ vị trí đặc biệt trên biển Đông Bắc. Việc di dân ra đảo Trần trước đó và đang đầu tư đưa điện lưới Quốc gia ra các đảo là chiến lược quan trọng của Đảng, Nhà nước, không chỉ góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế biển, đảo mà trên hết là xây dựng hệ thống đảo trở thành tuyến phòng thủ vững chắc.
Chắc chắn sắp tới khi điện lưới Quốc gia kéo lên đảo sẽ giúp các hộ dân phát triển kinh tế, nhất là phát triển mạnh dịch vụ hậu cần nghề cá. Qua đó giúp bà con ngư dân yên tâm bám biển cùng với cán bộ, chiến sĩ đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ vững chủ quyền biển đảo.
Gắn bó với các em học sinh đảo Trần gần 2 năm nay, cô giáo trẻ Ngần Thị Minh, Trường Trung học liên cấp đảo Trần vui mừng tâm sự: “Chỉ nay mai thôi hòn đảo nơi đầu sóng vùng biển Đông Bắc này sẽ được thắp sáng ánh điện, tiếp thêm rất nhiều động lực để giáo viên tiếp tục ước mơ ươm mần con chữ nơi đảo xa. Có điện, chắc chắn việc học hành của lũ trẻ cũng đỡ vất vả hơn. Tương lai con em đảo Trần sắp tới sẽ được tiếp cận công nghệ thông tin, bài giảng sinh động giống như các "lớp học thông minh” trong đất liền.
Tranh thủ nguồn pin máy tính dự phòng, cô giáo Ngần Thị Minh chia sẻ bài giảng thông minh cho các em học sinh đảo Trần. |
Chia tay đảo Trần khi hoàng hôn buông xuống biển, chân trời xanh biếc, ánh mặt trời lấp lánh chiếu dọi tia nắng xuống những gợn sóng nhỏ, biển bỗng bình yên đến lạ thường. Đứng trên mũi tàu nhìn về phía cảng đảo Trần, tàu cập bến tấp nập hơn, lá cờ đỏ sao vàng Tổ quốc tung bay phất phới trên những nóc tàu. Nhìn xa về hướng đảo Cô Tô và Cái Chiên liên tưởng đến chẳng bao lâu nữa đảo Trần sẽ bừng sáng ánh điện giống như những hòn đảo lân cận, bỗng thấy cảm xúc dâng trào cùng với niềm vui lớn của những người dân nơi huyện đảo tiền tiêu...
Phạm Tăng
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()