Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 24/04/2024 23:16 (GMT +7)
Chiến sĩ áo trắng chống dịch
Thứ 7, 09/05/2020 | 10:40:49 [GMT +7] A A
Hơn 3 tháng qua là thời gian khó quên đối với Thiếu tá Đỗ Đức Thanh, bác sĩ Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh, bởi đó là những ngày tháng làm việc bận rộn, bám sát “trận tuyến” phòng chống dịch Covid-19.
Đã 20 năm gắn bó với ngành quân y, nhưng chưa lần nào bác sĩ Thanh xa nhà lâu như vậy. Ngày 1/2/2020, bác sĩ Thanh được phân công là Tổ trưởng Tổ Quân y của Bộ CHQS tỉnh, đến Trung đoàn 244 làm nhiệm vụ ở khu cách ly. Đây không phải là lần đầu anh đối diện với dịch bệnh nguy hiểm, nhưng với dịch Covid-19, anh xác định mình phải vững tinh thần, không chủ quan, lơ là, để đảm bảo sức khỏe cho chính mình, đồng đội và công dân trong khu cách ly.
Thiếu tá, bác sĩ Đỗ Đức Thanh làm việc tại Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh. |
“Những ngày đầu, khi tiếp nhận các công dân từ vùng dịch Vũ Hán, Trung Quốc trở về, tôi cũng rất lo lắng. Khi ấy, việc xét nghiệm phát hiện virus không nhanh như bây giờ, mà phải chờ đến mấy ngày, từ người làm nhiệm vụ đến công dân về từ vùng dịch đều đứng ngồi không yên. Nhưng mình là bác sĩ, lại là quân nhân, nên tôi đã gác mọi lo lắng sang một bên để động viên đồng nghiệp, công dân yên tâm; đồng thời hướng dẫn mọi người thực hiện đúng, đủ các biện pháp để phòng chống dịch” - bác sĩ Thanh chia sẻ.
Gần 3 tháng ở Trung đoàn 244, mỗi ngày bác sĩ Thanh có hàng loạt công việc phải làm: Phân công công việc cho các thành viên trong tổ công tác; hướng dẫn cho người dân nơi ăn, nghỉ, cách thức vệ sinh phòng dịch; tổ chức thăm, khám, đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe cho những người được cách ly tại đơn vị; vệ sinh, khử trùng khu vực cách ly…
Những chuyến bay từ Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đưa công dân về bất kể ngày đêm, do vậy công dân đến khu cách ly lúc nào, các anh lại bắt tay vào công việc lúc ấy để đạt hiệu quả phòng dịch cao nhất. Trong thời gian anh làm việc tại Trung đoàn 244, có thời điểm đơn vị tiếp nhận trên 200 người đến cách ly; phát hiện 2 trường hợp dương tính Covid-19.
“Mỗi một đợt công dân khỏe mạnh, kết thúc đợt cách ly, trở về địa phương là chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Đây không chỉ là niềm vui của cá nhân họ, mà còn khẳng định chúng ta đã nỗ lực, đi dần đến đích chiến thắng dịch Covid-19” - bác sĩ Thanh tâm sự.
Thiếu tá, bác sĩ Đỗ Đức Thanh (bên trái) phân công công việc cho thành viên Tổ Quân y tại khu cách ly Trung đoàn 244. |
Ẩn sau niềm vui ấy là những câu chuyện xúc động mà chỉ những người có thời gian dài làm việc tại khu cách ly mới biết. Bác sĩ Thanh kể, có những cháu bé mới 3 tháng tuổi được bố, mẹ nhờ người quen đưa về nước để tránh dịch. Bà của các cháu từ miền Trung ra Quảng Ninh chăm cháu, cách ly cùng cháu. Có những công dân Việt Nam từ nước ngoài về, nghe tin người thân qua đời mà không thể về nhà được, phải nén nỗi đau ở lại khu cách ly để tránh dịch bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Với những trường hợp như thế, bác sĩ Thanh không chỉ thăm khám bệnh đơn thuần mỗi ngày, mà còn trở thành người thân, động viên, an ủi, chia sẻ, giúp đỡ để họ vượt qua nỗi niềm riêng, vượt qua 14 ngày cách ly buồn tẻ.
Ngày 15/4/2020, Tổ Quân y do bác sĩ Thanh làm tổ trưởng làm việc ở Trung đoàn 244 được trở về đơn vị để tổ khác đến thay thế. Trở về Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh với công việc trước đó, nhưng bác sĩ Thanh vẫn tham gia các đoàn công tác đón công dân từ nước ngoài trở về qua sân bay Vân Đồn. Cuộc chiến chống dịch Covid-19 chưa kết thúc, những chiến sĩ áo trắng như bác sĩ Đỗ Đức Thanh luôn sẵn sàng lên đường tham gia phòng, chống với tinh thần quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19.
Thiếu tá, bác sĩ Đỗ Đức Thanh sinh năm 1976, quê ở Thái Bình. Năm 1995 anh nhập ngũ, đóng quân, công tác ở các địa phương miền núi, hải đảo của Quảng Ninh, như: Vĩnh Thực, Đầm Hà, Tiên Yên... Năm 2007, anh tốt nghiệp Học viện Quân y, chuyên ngành Bác sĩ đa khoa; về công tác tại Bệnh xã Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh từ năm 2009. |
Hoàng Quý
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()