Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 23:21 (GMT +7)
Công an Bản Sen giúp người đàn ông tâm thần lênh đênh trên biển về với gia đình
Thứ 7, 04/04/2020 | 17:27:18 [GMT +7] A A
Công an xã Bản Sen, huyện Vân Đồn vừa giúp đỡ người đàn ông tâm thần bị lạc về với người thân.
Khoảng 15h00’, ngày 31/3, qua công tác tuần tra, kiểm soát và tuyền truyền công tác phòng, chống dịch Covid -19 cho các hộ dân nuôi trồng thuỷ sản trên vùng biển, Công an xã Bản Sen phát hiện 1 người đàn ông ngồi trên tấm phao trôi dạt lênh đênh trên biển với nhiều biểu hiện bất thường về thần kinh. Lực lượng chức năng đã đưa người đàn ông vào bờ xác minh.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người đàn ông trên tên Nguyễn Kim Quy, sinh năm 1984, trú tại khu 2, xã Đồng Luận, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ, là người khuyết tật (tâm thần) đi lạc khỏi nơi cư trú và không biết đường về nhà.
Trung úy Lê Thanh Đoàn, cán bộ Công an xã Bản Sen, nhóm lửa sưởi ấm cho anh Nguyễn Kim Quy. |
Công an xã Bản Sen đã liên hệ với bố đẻ anh Quy là ông Nguyễn Ngô Quyền, sinh năm 1959, trú tại xã Đồng Luận, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ, được biết anh Quy đã bỏ nhà đi lạc từ cuối tháng 1/2020 đến nay chưa về.
Sau đó, ông Quyền đã liên hệ với người thân là anh Trần Danh Tuyến, sinh năm 1984, trú tại phường Thanh Sơn, TP Uông Bí đến đón anh Quy về.
Đại úy Hà Quang Hưng, Phó trưởng Công an xã Bản Sen cho biết, đã liên hệ với Công an phường Thanh Sơn hướng dẫn anh Tuyến làm giấy xác nhận để lưu thông qua các tổ, chốt kiểm dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh để đưa người thân về.
Đến 20h30’, ngày 1/4, Công an xã Bản Sen đưa anh Quy ra Cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn để bàn giao cho anh Trần Danh Tuyến.
Việc làm trên đã được cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Bản Sen ghi nhận, đánh giá cao về tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ công an. Phía gia đình nạn nhân đã rất xúc động trước nghĩa cử cao đẹp đó, đồng thời bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới Công an huyện Vân Đồn nói chung, Công an xã Bản Sen nói riêng.
Hoàng Tân (Công an tỉnh)
Liên kết website
Ý kiến ()