Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 06:57 (GMT +7)
Những người đón Tết ngoài phố
Chủ nhật, 02/02/2020 | 14:52:33 [GMT +7] A A
Đúng ngày 30 tết xuân Canh Tý, trời bỗng dưng đổ cơn mưa nặng hạt giống như mùa hè. Tôi cùng lập cập trong cái rét để đón giao thừa cùng các cựu chiến binh phường Cửa Ông, mà tôi biết trong số họ có nhiều người có thâm niên đón tết trên đường.
Năm nay, TP Cẩm Phả có 2 điểm bắn pháo hoa ở nhà hát ngoài trời (cũ) và Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông (phường Cửa Ông). Do vậy, người đến đền Cửa Ông vào đêm giao thừa sẽ đông hơn nên cần thực hiện tốt hơn việc bảo vệ an ninh trật tự ở khu vực đền.
Ông Lê Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) phường bảo: “Năm nay, để giúp người dân vui tươi đón tết thì có hàng trăm CCB được huy động xuống đường, chỉ riêng 30 tết cũng có vài chục người. Đó là những CCB tham gia vào đội văn nghệ trong chương trình ca nhạc “Mừng xuân Canh Tý” diễn ra ở khu vực đền Cửa Ông và 17 CCB tham gia cùng lực lượng vũ trang, công an thành phố, công an phường bảo vệ khu vực đền và khu vực bắn pháo hoa”.
Các CCB phường Cửa Ông tuần tra đêm 30 tết. |
Chỉ tính đến ngày mùng 3 tết năm nay, ước tính cũng đã có hơn 2 vạn du khách đến thắp hương và vãn cảnh đền Cửa Ông. Hàng năm vào dịp tết, đền Cửa Ông có hàng chục vạn du khách thập phương. Cửa Ông còn là phường đông dân, với hơn 4.500 hộ và hơn 2 vạn nhân khẩu.
Sau Tết Nguyên đán còn có lễ hội đền diễn ra vào đầu tháng 2 âm lịch hàng năm, nên rất cần sự quản lý chặt về an ninh trật tự, để tránh những điều đáng tiếc xảy ra. Thế nhưng những năm gần đây du khách thập phương thật an tâm khi đến đền Cửa Ông đều thấy rất an toàn không phải lo lắng chuyện trộm cắp móc túi, chặt chém, cò mồi...
Để có được cố gắng đó, phải kể đến sự góp phần không nhỏ của các tổ an ninh tự quản của CCB phường. Hiện nay, tất cả 16 khu phố của phường Cửa Ông đều có tổ an ninh tự quản, do chi hội trưởng Hội CCB khu phố đó làm trưởng ban. Mỗi tổ có 10 thành viên đa phần đều là CCB.
Các CCB được phân công đi tuần đêm 30 tết nhiều người có thâm niên đón tết ngoài phố. CCB Nguyễn Hữu Viết đã có 7 năm thức đêm cùng giao thừa. Ông Viết bảo khi ông về đến nhà thì thường cũng đã 4 giờ sáng ngày mùng 1 tết.
Vậy là gần như suốt buổi sáng mùng một tết ông phải ngủ bù để lấy sức. Nhiều khi mùng 1 tết, tại đền Cửa Ông lại tổ chức các trò vui dân gian như kéo co, bịt mắt đập niêu… cho người dân vui xuân trên địa bàn, vậy là các ông lại tiếp tục phục vụ đảm bảo công tác ninh trật tự.
Nhiều CCB thức đêm cùng giao thừa nhưng ban ngày họ lại tiếp tục tham gia đảm bảo an ninh trật tự khu vực đền Cửa Ông. |
Chuyện các CCB đón tết ngoài đường phố, cũng còn là để kịp thời ngăn chặn kịp thời các vụ đốt pháo, thả đèn trời, trộm cắp, vì Hội CCB phường cũng đã giao trách nhiệm cụ thể, nếu xảy ra hiện tượng đốt pháo, thả đèn trời ở khu phố nào thì tổ an ninh tự quản ở khu phố đó phải chịu trách nhiệm. Thế nhưng điều đáng mừng là mấy năm nay, những việc này đã không hề xảy ra.
Những ngày lễ hội, các thành viên tổ an ninh tự quản ngoài làm trật tự còn có trách nhiệm nhắc nhở những người ăn mặc lố lăng, hở hang, những hành vi thiếu văn hóa không phù hợp ở chốn tâm linh. Để từ đó những người đến thắp hương đều thấy mình được tôn trọng, không phải chứng kiến những cảnh chướng tai, gai mắt.
Vất vả là như vậy, nhưng theo ông Hùng, Phó Chủ tịch Hội CCB phường thì các buổi đi phục vụ của anh em, đều mang tinh thần tự nguyện là chính, chỉ đêm 30 tết họ nhận được khoản thù lao nho nhỏ 50.000 đồng/người gọi là có chút động viên ngày tết.
Thế nhưng các CCB đều vui vẻ đón tết ngoài phố, vì với họ được góp thêm niềm vui góp phần bảo vệ bình yên Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông, tạo ấn tượng thu hút du khách hàng năm đến du xuân, đẩy mạnh phát triển kinh tế địa phương là điều họ mong muốn hơn.
Anh Vũ
Liên kết website
Ý kiến ()