Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 03:23 (GMT +7)
Xuân về với Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh
Thứ 4, 22/01/2020 | 15:17:10 [GMT +7] A A
Đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh vào một ngày cuối tháng Chạp, chúng tôi cảm nhận rõ không khí Tết đã tràn ngập nơi đây. Khuôn viên sạch sẽ được trang hoàng thêm với những đèn lồng rực rỡ, cành đào, cành quất, xen lẫn với những tiếng cười rộn ràng của các cụ. Mặc dù không được quây quần cùng gia đình bên ngày Tết, nhưng những người ở đây vẫn cảm thấy ấm lòng.
Dịp Tết Nguyên đán, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh tổ chức nhiều hoạt động vui chơi tạo niềm vui cho các cụ già đang được chăm sóc tại đây. |
Để có được cái Tết đủ đầy, ấm cúng, các nhân viên, cán bộ của Trung tâm ngoài việc bận rộn chăm lo Tết cho gia đình, họ còn cùng nhau chăm lo Tết cho mọi người ở Trung tâm. Ai cũng vui vẻ thực hiện phần việc của mình với mong muốn giúp cho các mảnh đời, số phận kém may mắn có một cái Tết ấm áp.
Sống ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh đã gần 20 năm, đồng nghĩa với từng ấy năm cụ Vũ Thị Hà ăn Tết ở Trung tâm. Với cụ Hà, mỗi dịp xuân về được đón Tết quây quần bên mọi người trong “đại gia đình” giúp cụ vơi bớt nỗi buồn, sự cô đơn.
Cụ Hà cho biết: “Tôi vào Trung tâm từ năm 2001, 19 năm đón Tết ở Trung tâm, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm của cán bộ, nhân viên và các bạn già, cũng như sự thăm hỏi của các cấp, ngành, của nhà hảo tâm. Điều này làm cho chúng tôi cảm thấy rất ấm áp. Tết ở Trung tâm rất đủ đầy với bánh chưng, với dưa hành, giò chả... Chúng tôi cũng được tham gia trực tiếp vào các hoạt động, công việc chuẩn bị đón Tết nên rất phấn khởi, hào hứng”.
Quả thật, ngay từ sáng sớm, cả Trung tâm đã tất bật chuẩn bị các hoạt động tập thể, trò chơi dân gian cho các cụ như: Chuẩn bị gian hàng Tết xưa, gói bánh chưng, tổ chức các tiết mục văn nghệ, trang trí cho cành đào Tết...
Bên cạnh tiếng cười rộn rã, xen lẫn với những vần thơ hóm hỉnh của “nữ thi sĩ” Trần Hải An càng làm cho bầu không khí thêm vui. Chia sẻ với chúng tôi, bà An bảo: “Tôi ở Móng Cái, vào đây theo diện tự nguyện. Bản thân tôi lại yêu thơ ca nên thích tham gia nhiều hoạt động xã hội, văn nghệ, góp vui cho đời. Không khí ở Trung tâm rất trong lành, cán bộ, nhân viên chu đáo, thân thiện; vào đây, còn được gặp gỡ nhiều bạn già, tôi thấy rất vui, Trung tâm đã trở thành gia đình thứ hai của tôi rồi”.
Nhóm thiện nguyện cắt tóc cho các cụ chuẩn bị đón năm mới. |
Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 112 đối tượng, trong đó có 77 đối tượng xã hội, 1 đối tượng bảo vệ khẩn cấp và 34 đối tượng tự nguyện. Ông Nguyễn Nam Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh cho biết: “Các cụ ở trong Trung tâm đa phần đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa.
Chính vì thế, chúng tôi mong muốn đem đến cho các cụ cái Tết thật đầm ấm, vui tươi, bù đắp phần nào những hụt hẫng do hoàn cảnh kém may mắn của các cụ. Thời gian qua, tập thể cán bộ, nhân viên ở Trung tâm luôn gắn bó, động viên, chia sẻ để các cụ thực sự cảm thấy đây là nhà của mình. Hiện Trung tâm đang duy trì 9 nhóm cộng tác viên xã hội, tổ chức nhiều hoạt động như nấu ăn, cắt tóc, tình nguyện, giao lưu văn nghệ...
Những ngày giáp Tết này, chúng tôi cũng chỉ đạo đoàn thanh niên trang hoàng lại nhà cửa, phòng ốc cho các cụ; “giao” các cụ những phần việc nhỏ, phù hợp với sức khỏe để các cụ làm cho vui và sống lại không khí ngày Tết nên các cụ rất hăng hái. Các cụ sống vui, khỏe cũng chính là món quà tinh thần của anh em chúng tôi”.
Rời Trung tâm, trong tôi vẫn vang vọng những câu thơ mà bà An xướng lên trong buổi gặp: “Hôm nay các con đến thăm/ Trung tâm bảo trợ như rằm, hoa tươi/ Hoa thơm, quả ngọt đầy trời/ Vườn cây, ao cá cũng thời Trung tâm/ Bảo trợ đón cả muôn dân/ Đón cả chiến sĩ dân quân cũng về/ Cùng nhau vui sướng đề huề/ Chúc mừng năm mới cận kề Trung tâm...”. Trong không khí se se lạnh của ngày đông nhưng lòng người lại ấm áp vô cùng.
Trần Thanh
Liên kết website
Ý kiến ()