Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 18:33 (GMT +7)
Người kết nối yêu thương
Thứ 6, 17/01/2020 | 16:49:59 [GMT +7] A A
Chị Nguyễn Thu Phương (sinh năm 1989, quê ở thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, hiện đang công tác tại Chi cục Thi hành án huyện Vân Đồn) có tài khoản facebook là Phương Thị Cá. Từ tài khoản này của Phương, không ít đầu cầu từ thiện trong và ngoài tỉnh đã được kết nối cùng nhau tổ chức các chương trình từ thiện nhân đạo giúp đỡ không ít mảnh đời kém may mắn.
Nguyễn Thu Phương (thứ 2, phải sang) cùng nhóm thiện nguyện trao tiền hỗ trợ cho gia đình bé Trần Thế Đà (xã Quảng Long, huyện Hải Hà). |
Đầu tháng 9/2019, mạng xã hội xôn xao về câu chuyện đáng thương của bé Trần Thế Đà, con anh Trần Văn Thắng (thôn 6, xã Quảng Long, huyện Hải Hà). Dù mới chỉ 20 tháng tuổi, Đà đã không may bị hắc tố da bẩm sinh 90%, tật khoèo chân, u mỡ lưng. Hoàn cảnh gia đình bé lại vô cùng khó khăn: Mẹ vừa qua đời, một mình bố làm thuê nuôi 4 con nhỏ. Tình cờ biết và cảm thương hoàn cảnh của Đà, chị Nguyễn Thu Phương đã đứng ra vận động, kêu gọi sức mạnh đoàn kết của cộng đồng giúp đỡ bé và gia đình.
Chị Phương cho biết: “Ngay khi nghe tin trường hợp của bé Đà, tôi cùng một số anh chị em đã về Hải Hà để tìm hiểu về hoàn cảnh của bé. Ban đầu, tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là da bé bị đen nhưng sau khi đến gặp mới phát hiện ra chân bé còn bị tật, lưng lại có 2 khối u rất to. Gia cảnh bé lại rất đáng thương. Ngay lúc đó, chúng tôi rất mong muốn có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh cho Đà để cháu có thể tự tin đi học, có cuộc sống tốt đẹp hơn”.
Trở về từ chuyến khảo sát đó, Nguyễn Thu Phương đặt ra mục tiêu cho trường hợp của bé Đà là phải kết nối nhiều người hơn, huy động số tiền lớn hơn để làm được nhiều nhất những gì có thể cho bé. Với uy tín của bản thân trong nhiều năm làm từ thiện, chị Phương đã sử dụng Facebook cá nhân kêu gọi sự hỗ trợ, giúp đỡ những tấm lòng hảo tâm từ khắp mọi miền cả nước; kết nối và thành lập một nhóm riêng trên Facebook với trên 20 thành viên là các đầu cầu từ thiện ở Hạ Long, Hà Nội, Hàn Quốc…
Chỉ sau hơn 1 tuần, chị Phương cùng các đầu cầu từ thiện đã huy động, trao cho gia đình bé số tiền 227 triệu đồng; trong đó 200 triệu đồng được trích ra mở sổ tiết kiệm dưới dạng đồng sở hữu giữa 2 bên gia đình, nhóm tình nguyện. Tổng số tiền hỗ trợ bé Đà đến nay là trên 320 triệu đồng. Đồng thời, nhóm cũng đã kết nối với các bác sĩ ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đưa bé đi phẫu thuật và hỗ trợ phương tiện di chuyển trong quá trình chữa chạy.
Hiện sức khỏe bé Đà tiến triển rất tốt, da mặt đã sáng lên và cải thiện rõ rệt. Anh Trần Văn Thắng, bố của bé Đà xúc động cho biết: Chúng tôi rất biết ơn Phương và các Mạnh thường quân đã giúp đỡ gia đình chữa trị cho cháu Đà. Nếu không có các bạn, không biết đến bao giờ con tôi mới có được như ngày hôm nay.
Trần Thế Đà chỉ là một trong số nhiều hoàn cảnh khó khăn đã được Nguyễn Thu Phương đứng ra kêu gọi, kết nối để giúp đỡ. Trong hơn 2 năm qua, Phương đã tham gia phối hợp thực hiện khoảng 60 chương trình từ thiện, giúp đỡ và chia sẻ yêu thương đến hàng nghìn trường hợp, hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống: Xây nhà cho người nghèo, cứu người bị bệnh nặng, trao quà cho học sinh nghèo vượt khó…
Chương trình từ thiện được Nguyễn Thu Phương cùng các nhà hảo tâm triển khai thực hiện gần đây. (Ảnh do nhân vật cung cấp) |
Nguyễn Thu Phương chú trọng triển khai những chương trình nhằm vực dậy kinh tế hoàn toàn cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn như tìm việc làm hoặc xây nhà và cấp cứu, chữa bệnh cho các trường hợp nguy cấp. Riêng năm 2019, Phương đã đứng ra kêu gọi xây nhà trị giá 110 triệu đồng và trao 1 sổ tiết kiệm 10 triệu đồng cho cụ Hoàng Thị Chạnh (thôn 2, xã Quảng Điền, huyện Hải Hà) sống cùng 3 cháu bị thiểu năng; trao ủng hộ bà Hoàng Thị Lù (thôn 4, xã Quảng Phong, huyện Hải Hà) thuộc hộ nghèo, bị sỏi ống mật; tổ chức đêm nhạc hội vận động quyên góp trao quà cho học sinh nghèo xã Quảng Phong, huyện Hải Hà…
Chia sẻ về hành trình làm việc thiện của mình, chị Phương tâm sự: Tôi đã từng tham gia rất nhiều chương trình từ thiện do người thân quen đứng ra tổ chức. Đến năm 2016, sau khi tận mắt chứng kiến sự khó khăn, vất vả của các chị, các mẹ, các cụ già trong chuyến từ thiện ở Quảng Bình mùa lũ, tôi nghĩ rằng mình phải làm gì đó nhiều hơn nữa để giúp đỡ những người có cuộc sống khó khăn, vất vả. Từ đó, tôi bắt đầu kêu gọi, tổ chức các chương trình từ thiện.
Khi được hỏi về những dự định của bản thân ở hiện tại và tương lai, Nguyễn Thu Phương nói với chúng tôi nhiều về những chương trình, dự án giúp đỡ các hoàn cảnh kém may mắn đang thực hiện. Tới đây là chương trình phối hợp trao 50 suất quà Tết cho các em học sinh nghèo và tiếp tục hành trình chữa bệnh cho bé Trần Thế Đà… Xa hơn nữa là tâm thế sẵn sàng giúp đỡ những người thật sự cần đến “Phương Thị Cá” và những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng.
Ngô Dịu
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()