Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 14:19 (GMT +7)
Gương sáng thoát nghèo ở Đìa Sen
Thứ 6, 31/01/2020 | 16:13:19 [GMT +7] A A
Với quyết tâm và nghị lực vươn lên trong cuộc sống, anh Nguyễn Văn Lợi (thôn Đìa Sen, xã An Sinh, TX Đông Triều) là một tấm gương sáng về ý chí thoát nghèo, phát triển kinh tế ngay trên chính mảnh đất quê hương.
Sau 5 năm, anh Lợi phát triển được khoảng 1.000 gốc na. |
Trước đây, cả gia đình anh Lợi sống dựa vào thu nhập từ vườn vải kém hiệu quả. Trong khi vợ anh, chị Nguyễn Thị Lẫy bị suy thận, đã 10 năm phải chạy thận nhân tạo. Trước đây khi chị chưa có bảo hiểm y tế, mỗi đợt chạy thận chi phí khá tốn kém khiến gia đình anh đã nghèo càng thêm kiệt quệ. Hai con khi đó đang độ tuổi ăn học. Dù vất vả song ngoài thời gian chăm vợ, chăm sóc vườn vải, anh Lợi còn đi làm thợ xây kiếm tiền trang trải cho gia đình.
Được bố mẹ vợ cho hơn mẫu đất, anh Lợi đã bàn với vợ vay mượn để chuyển đổi sang trồng cây na. Khởi nghiệp với hai bàn tay trắng, song do áp dụng đúng tiêu chuẩn VietGAP, mỗi năm, vườn na của gia đình anh Lợi lại cho hiệu quả và năng suất cao hơn năm trước, đời sống gia đình cũng được nâng lên.
Với bản tính chịu thương chịu khó, anh Lợi vẫn chu đáo 3 lần/tuần đưa vợ đi chạy thận, chăm vợ từ bữa ăn đến việc đi lại bởi chị Lẫy không tự đi được. Anh không ngại khó, ngại khổ, thậm chí làm ngày, làm đêm chăm sóc vườn na để cải thiện cuộc sống gia đình.
Đến nay, sau 5 năm trồng na, anh đã phát triển được trên 1.000 gốc na trên diện tích gần 2 mẫu. Anh Lợi bộc bạch: “Nhờ chuyển đổi từ vải sang na đã giúp tôi mỗi năm thu về được khoảng 250 triệu đồng, nếu trừ hết chi phí có lãi 170 triệu đồng/năm. Sau khi thu đợt na thì tôi cắt cành để na phát triển cành cho vụ sau. Hiện nay tôi đã tiếp tục mở rộng vườn ra với các độ tuổi khác nhau để có thể thu hoạch đều hàng năm…”.
Cách đây 2 năm, gia đình anh Lợi đã xây dựng được ngôi nhà mới khang trang. |
Hiện nay, chị Lẫy vợ anh cũng đã có bảo hiểm y tế nên mỗi tháng chỉ còn phải lo tiền thuốc khoảng 2,5-3 triệu đồng. Hai con chị, một trai, một gái cũng đến tuổi đi làm, cháu trai làm cơ điện lò ở Công ty Than Mạo Khê thu nhập 7-8 triệu đồng/tháng; cháu gái làm công nhân Công ty TNHH Bách Năng lương tháng hơn 5 triệu đồng.
Nhờ đó, khó khăn của gia đình cũng vì thế mà vơi bớt. Cách đây 2 năm, cùng với số tiền tích cóp, vay của họ hàng, anh Lợi cũng được Ngân hàng Chính sách thị xã cho vay vốn với số tiền 50 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới khang trang với diện tích 100m2, tổng kinh phí 460 triệu đồng thay cho căn nhà cũ 20m2 đã sập sệ.
Đánh giá về anh Lợi, chị Nguyễn Thị Lừng, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đìa Sen, nhận định: Hoàn cảnh nghèo khó triền miên, song với tinh thần chịu thương, chịu khó, từ năm 2019 gia đình anh Lợi đã thoát nghèo, trở thành tấm gương cho nhiều hộ dân Đìa Sen vươn lên. Đặc biệt, anh Lợi cũng là tấm gương tiêu biểu trong việc yêu thương, chăm sóc gia đình, vợ con của thôn.
Nói về những nỗ lực của mình, anh Lợi chia sẻ: Hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ thì bị bệnh, con cái thì tuổi ăn học. Tất cả thành viên trong gia đình đều chịu thiệt thòi. Chính bởi vậy, bản thân tôi phải cố gắng vượt qua khó khăn đó để vợ con, gia đình không phải khổ thêm. Bên cạnh sự cố gắng của bản thân, tôi may mắn có thêm sự hỗ trợ của bà con làng xóm, của chính quyền địa phương.
|
||
Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã An Sinh, cho biết: Đầu năm 2019, xã An Sinh có tổng số 39 hộ nghèo, đến cuối năm giảm còn 29 hộ nghèo. Trong đó, anh Lợi là một trong những tấm gương vượt khó bằng ý chí, nghị lực thành công. Hầu hết các gia đình đều thoát nghèo nhờ phát triển mô hình trồng na (80%) và chăn nuôi (20%). Năm 2020, những tấm gương như anh Lợi sẽ tiếp tục được xã tuyên truyền để phấn đấu đến cuối năm xã chỉ còn khoảng 10 hộ nghèo và tiến tới xóa nghèo vào năm tiếp theo.
Trung Anh
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()