Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 24/04/2024 18:38 (GMT +7)
Tinh thần học tập đáng nể của ông Mạnh Trọng Hiển
Thứ 5, 03/10/2019 | 11:52:27 [GMT +7] A A
Ông Mạnh Trọng Hiển, Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học phường Cao Xanh, TP Hạ Long, là tấm gương tiêu biểu về tự học và học tập suốt đời. Ở tuổi ngoài 70, ông Hiển vẫn đảm nhiệm nhiều công việc ở cơ sở và kiên trì, dành nhiều thời gian cho việc học tập.
Chúng tôi hẹn gặp ông Hiển đúng vào dịp cận kề Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10 nên ông khá bận rộn. Cuộc nói chuyện của chúng tôi luôn bị xen ngang bởi ông Hiển phải giải quyết vô số công việc chuẩn bị cho ngày lễ lớn của những "cây cao bóng cả" trong phường: Lập danh sách khách mời, viết diễn văn khai mạc, chuẩn bị báo cáo hoạt động Hội… Tất cả đều được ông thao tác và xử lý qua máy tính và mạng Internet. Gõ vội những dòng cuối cùng trong văn bản trước khi tiếp khách, ông Hiển nói: “Máy tính này tiện lợi lắm cháu à. Bây giờ bao nhiêu công việc đều làm qua máy tính, vừa nhanh vừa tiện lại chính xác. Cũng may mấy năm trước tôi chịu khó mày mò học thêm tin học nên giờ làm việc nhàn lắm”.
Ông Mạnh Trọng Hiển, Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học phường Cao Xanh, TP Hạ Long, sử dụng máy vi tính thành thạo. |
Ông kể, ông sinh ra và lớn lên trên mảnh đất xứ Nghệ giàu truyền thống hiếu học và chịu thương, chịu khó. Sau khi tốt nghiệp đại học ngành Thiết kế vỏ tàu biển năm 1969, ông công tác tại Cục Đăng kiểm Việt Nam rồi chuyển về Sở Giao thông - Vận tải làm việc, đến năm 2006 thì nghỉ hưu. Sau khi nghỉ hưu, ông đảm nhiệm nhiều công việc ở cơ sở: Ủy viên Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi TP Hạ Long; Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường, Ủy ban MTTQ phường, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học, Phó Giám đốc Trung tâm Học tập cộng đồng phường Cao Xanh… Ở cương vị nào, ông cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, ông vẫn kiên trì dành thời gian tự học để nâng cao hiểu biết cho bản thân; giúp đỡ người cao tuổi cũng như đóng góp thiết thực cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài địa phương.
Được biết, sau khi nghỉ hưu năm 2006, tháng 12/2007, ông Hiển tự học, tự trau dồi thêm kiến thức tin học rồi thi lấy chứng chỉ ở Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ngoài phục vụ công việc, ông thường xuyên sử dụng công nghệ để tự học, tự nghiên cứu các lĩnh vực yêu thích. Ông Hiển còn tự học tiếng Trung Quốc, thi lấy chứng chỉ tiếng Trung Quốc ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và đạt trình độ giao tiếp khá, giỏi. Sau khi giữ cương vị Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường, ông lại dành nhiều thời gian nghiên cứu về y học, đặc biệt là lão khoa để phục vụ cho việc giúp đỡ hội viên rèn luyện, giữ gìn sức khỏe. Cùng với việc tự học hỏi, tự nâng cao trình độ, cập nhật thông tin, ông còn tham gia viết báo và dịch sách. Nhiều năm qua, ông đã cộng tác và viết bài cho nhiều tờ báo: Báo Quảng Ninh, báo Người cao tuổi, báo Khoa học và đời sống v.v.. Ông coi việc viết báo và dịch sách là cách để học hỏi, nâng cao hiểu biết cho bản thân cũng như đóng góp cho cộng đồng, xã hội.
Con cái bận rộn nên ông Hiển dành nhiều thời gian rảnh rỗi bảo ban, chỉ dạy các cháu học hành. |
“Trẻ thì học cho bản thân, già thì học phục vụ gia đình và xã hội. Trong gia đình, tôi cũng luôn nhắc nhở con, cháu phải học tập và coi học tập là việc phải làm suốt đời. Truyền thống hiếu học cũng được gia đình tôi vun đắp từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và bản thân tôi cố gắng để trở thành tấm gương sáng cho con cháu học tập, noi theo” - ông Hiển chia sẻ. Nhiều năm liền, gia đình ông Hiển được vinh danh là Gia đình hiếu học tiêu biểu của phường Cao Xanh nói riêng, TP Hạ Long nói chung. Ông có 3 người con thì 2 người có học hàm Phó Giáo sư - Tiến sĩ, 1 người có học hàm Tiến sĩ. 6 người cháu thì có 1 cháu đạt học bổng du học toàn phần ở Mỹ, 2 cháu đỗ thủ khoa Trường THPT chuyên Hạ Long, còn 3 cháu vẫn còn nhỏ.
“Càng học hỏi, tôi càng thấm thía câu nói của thi hào người Ấn Độ Mal-Chan-Đơ: Cái gì bản thân mình tự quyết định được hoặc làm được thì rất dễ dàng. Việc gì phải nhờ người khác thì rất khó”. Tự học là một việc không dễ nhưng kiên trì, bền bỉ, có ý chí vượt khó thì nhất định làm được. Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Còn sống còn phải học, còn phải làm cách mạng”, tôi sẽ cố gắng học tập suốt đời để hoàn thiện bản thân và đóng góp cho xã hội” - ông Hiển nói.
Ngô Dịu
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()