Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 16:21 (GMT +7)
Người cán bộ hết lòng vì công tác khu phố
Thứ 2, 21/10/2019 | 08:05:06 [GMT +7] A A
Bà con khu phố 13, phường Mông Dương (TP Cẩm Phả) những năm gần đây rất phấn khởi, hăng hái tham gia sinh hoạt tại nhà văn hóa khu phố và tích cực đóng góp để phục vụ công việc chung. Bởi với họ, đã có Bí thư chi bộ kiêm trưởng khu Nguyễn Văn Xèng đầu tàu gương mẫu thì mọi người cứ vậy mà làm theo.
Ông Nguyễn Văn Xèng (bên phải) nghiệm thu công trình tường bao nhà văn hóa khu phố 13. |
Những ngày này, cán bộ khu phố 13, phường Mông Dương đang bận rộn để lo việc xây dựng sân khấu ngoài trời và khu tường bao cho nhà văn hóa khu. Thực ra, nhà văn hóa đã có sân khấu trong nhà, thế nhưng thời gian gần đây, phong trào văn hóa, văn nghệ, chúc thọ, gặp mặt… ở nhà văn hóa thu hút rất đông người đến dự, nên sân khấu trong nhà thành ra chật chội, đòi hỏi có thêm sân khấu ngoài trời rộng rãi hơn. Công trình cần đầu tư lên tới mấy trăm triệu đồng, nhưng việc xã hội hóa vận động nhân dân đóng góp, theo các tổ trưởng khu phố 13 thì không khó. Nhiều tổ dân cứ hôm trước cán bộ đến thông báo, hôm sau đến thu tiền là xong.
Cũng theo các tổ trưởng tổ dân, trước đây khu phố muốn xã hội hóa làm một công việc gì đó cho nhà văn hóa không dễ, vì bà con chẳng mặn mà. Bởi nhà văn hóa khu phố 13 được xây dựng trên đồi, cao hơn mặt đường khoảng 30m, đường lên nhỏ hẹp, chỉ là lối mòn rộng khoảng 1,3m. Bên cạnh lối lên là khu vườn thấp, buổi tối, người không quen đường lỡ sảy chân, ngã xuống rất nguy hiểm...
Ông Nguyễn Văn Xèng nguyên là cán bộ UBND phường Mông Dương. Năm 2014, sau khi nghỉ hưu, ông được bầu làm Bí thư chi bộ kiêm trưởng khu phố 13. Do có mối thân quen với chủ gia đình có phần đất gắn liền với lối lên nhà văn hóa, nên ông Xèng đã vận động được gia đình đó bán lại. Khi họ đồng ý, ông liền bàn với vợ thu xếp 130 triệu đồng tiền nhà để trả tiền đất. Ông cũng vận động nhân dân cùng đóng góp, rồi hiến luôn mảnh đất mua được để mở rộng đường lên nhà văn hóa từ 1,3m thành 5m.
Nhờ ông Nguyễn Văn Xèng (ngoài cùng, bên phải) mua và hiến đất mà nhà văn hóa khu phố 13, phường Mông Dương đã có lối vào rộng rãi hơn. |
Bỏ tiền túi ra mua đất hiến cho khu làm đường xong, ông Xèng tình nguyện đóng góp luôn khoản phụ cấp hằng tháng của khu phố vào quỹ hoạt động của nhà văn hóa để sinh hoạt chung. Từ cách làm của ông, nhiều cán bộ, nhà hảo tâm trong khu phố cũng đóng góp theo, tạo thành nguồn quỹ để nhà văn hóa mở mang nhiều hoạt động. Chính vì thế, nhà văn hóa khu phố 13 nhiều năm đứng đầu các nhà văn hóa toàn phường vì có các hoạt động phong phú.
Bây giờ, nhà văn hóa đã đông vui, trở thành điểm sinh hoạt văn hóa hàng ngày của người dân trong khu phố. Ông Đỗ Văn Tăng (tổ trưởng tổ 2, khu phố 13) tâm sự: Nhờ ông Xèng là người lãnh đạo có tâm, có tầm, mọi hoạt động của khu phố sôi động lên nhiều, người dân biết sống đoàn kết, cùng bảo ban nhau xây dựng đời sống văn hóa. Mọi người trong khu phố đều coi ông ấy là tấm gương sáng để học tập.
Mặc dù tuổi đã cao, nhưng ông Xèng vẫn là tấm gương lao động mẫu mực ở khu phố. Năm 2017, ông được nhận bằng khen của UBND tỉnh về thành tích sản xuất kinh doanh giỏi. Trước đây, ông có hơn 10ha trồng keo, sau đó bàn giao cho các con chăm sóc, hiện ông chỉ giữ 0,5ha trồng cam và nuôi 30 con bò. Khi cao tốc Hạ Long - Vân Đồn (đoạn đi qua Mông Dương) có liên quan đến 1ha gia trại nhà ông Xèng, ông là người đầu tiên chấp nhận phương án đền bù của nhà nước, làm gương để các hộ khác noi theo. Gia đình ông nhiều năm liên tục được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” của phường Mông Dương, nhưng phần thưởng lớn nhất là có được sự quý mến của bà con trong khu phố dành cho ông, người Bí thư chi bộ kiêm trưởng khu phố mẫu mực.
Công Thành
Liên kết website
Ý kiến ()