Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 18:30 (GMT +7)
Gạch sinh thái của CLB Những phụ nữ vui vẻ
Chủ nhật, 15/09/2019 | 06:44:08 [GMT +7] A A
CLB Những phụ nữ vui vẻ, ở phường Hà Lầm (TP Hạ Long), mới được thành lập vào tháng 7 vừa qua. Hiện CLB có 41 thành viên, họ gắn bó không chỉ là đem niềm vui cho nhau, mà mong muốn của họ là làm được nhiều việc có ích cho xã hội, trong đó có việc làm gạch sinh thái, nhằm giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường.
Ngày thứ 7 đầu tháng 9 vừa qua, tôi đến thăm CLB, cũng là buổi các bà, các chị cùng tụ họp tại nhà bà Nguyễn Thanh Vân, là Chủ nhiệm CLB tại tổ 6, khu 2, phường Hà Lầm để cùng làm gạch sinh thái. Bà Vân, chia sẻ: “Các thành viên, mỗi người đều có công việc riêng để chăm lo cuộc sống hàng ngày của gia đình mình, nhưng tất cả cùng bảo nhau mỗi ngày bớt chút thời gian để làm việc có ích cho đời. Chị em quy định vào ngày thứ 7 hàng tuần đến tập hợp ở nhà một thành viên của CLB, rồi cùng nhau làm gạch sinh thái và cứ luân phiên như thế vào tuần tiếp theo. Đó cũng là lý do để chị em đến cùng nhau, đem lại niềm vui cho nhau và cũng là buổi họp mặt hàng tuần của CLB”.
Một buổi làm gạch sinh thái tại nhà Chủ nhiệm CLB vào thứ 7 đầu tháng 9 vừa qua. |
Gạch sinh thái là các chai nhựa dùng một lần được thải ngoài môi trường, các bà, các chị nhặt về nhồi các túi bóng, vải nhựa thật chặt vào bên trong chai, vậy là xong. Công việc tưởng đơn giản, vậy nhưng để duy trì được hoạt động không phải dễ. Các thành viên phải chiến thắng được chính bản thân mình, đó là không sợ khó, bỏ ngoài tai những câu đàm tiếu khi làm việc tốt cho đời. Bởi các thành viên trong CLB có người là cán bộ hoặc có chồng con là cán bộ nhiều đơn vị có uy tín trong tỉnh, nghĩa là không ai nghèo khổ cả, vậy mà lại lọ mọ đi nhặt vỏ chai nhựa, túi bóng... ngoài đường. Ban đầu, người ta nhìn thấy lạ lẫm vì đó là công việc của các bà đồng nát, nhưng sau mọi người hiểu ra đều hưởng ứng với họ.
Bà Nguyễn Thanh Vân, Chủ nhiệm CLB, kể: “Có lần, chị em đi dự đại hội, ai cũng áo dài đầy sắc màu thướt tha. Vậy mà thấy chai nhựa vất bừa nhiều quá, thế là “máu nghề nghiệp” của chị em lại nổi lên, rồi tất cả các thành viên CLB cùng tạm buộc túm áo dài cho gọn rồi đi nhặt vỏ chai nhựa. Nhiều người thấy ngạc nhiên, sau cùng xúm vào giúp chúng tôi”.
Chuyện thuyết phục được chồng, con cùng hưởng ứng cũng không dễ với nhiều thành viên, vì ban đầu không được sự đồng thuận. Bà Nguyễn Thị Thu, khu 4, phường Hà Lầm là một thành viên trong CLB bảo: “Ban đầu, tôi mang chai nhựa, túi bóng về để đầy một gian nhà. Chồng tôi cằn nhằn là bà làm cái việc này làm gì, được bao nhiêu?”. Tôi bảo: “Chẳng được gì, chỉ là làm tốt môi trường thành phố thôi”. Sau này, chồng tôi lại đồng thuận khi hiểu được công việc của tôi, vậy là anh ấy giúp tôi nhiều việc như cùng làm gạch sinh thái, hoặc đi đón vợ khi biết vợ đi thu lượm chai nhựa, túi bóng nhựa ngoài phố”.
Gạch sinh thái được dùng để xây bồn cây dọc tuyến đường khu vực trung tâm phường Hà Lầm. |
Vậy là các thành viên CLB Những phụ nữ vui vẻ đã thu hút được nhiều người cùng vào cuộc, cuối tháng 9 này, CLB sẽ kết nạp thêm 9 thành viên nữa, nâng tổng số thành viên lên tròn 50 người. Ngoài làm gạch sinh thái, các thành viên của CLB còn có nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích khác, như: Hiến máu nhân đạo, ra quân dọn vệ sinh tổng thể tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ phường Hà Lầm, thăm các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng nhân ngày 27/7, rồi cùng sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, giao lưu thể thao.
Từ khi thành lập đến nay, các thành viên CLB đã xây được 8 bồn cây ở tuyến đường văn minh của phường Hà Lầm. Hiện nay, họ vẫn còn khoảng 2.000 viên gạch sinh thái đang chờ để làm đẹp phố phường. Số gạch đang ngày một tăng lên vì có nhiều thành viên hàng ngày cứ rảnh rỗi lúc nào là lại làm gạch sinh thái, chứ không phải chờ thứ 7 hàng tuần mới tụ tập nhau làm. Công việc họ làm đều mang tính tự nguyện, các khoản chi phí cùng nhau đóng góp chỉ với mong muốn làm được việc tốt cho đời.
Công Thành
Liên kết website
Ý kiến ()