Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 28/03/2024 19:04 (GMT +7)
Chi hội trưởng phụ nữ luôn vì mọi người
Thứ 2, 19/08/2019 | 08:16:36 [GMT +7] A A
Người dân ở phường Cẩm Sơn đều biết đến bà Đinh Thị Loan (58 tuổi), Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khu phố Tây Sơn 2, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, bởi tấm lòng giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn trong toàn phường.
Từ sự vào cuộc của bà Loan, chị Nguyễn Thị Dinh, khu Tây Sơn 2 đã sửa được nhà và có việc làm ổn định. |
Là chủ cơ sở dịch vụ cưới hỏi Bích Loan, hàng ngày bà Loan cùng 20 lao động khá bận rộn cho việc phục vụ các đám cưới hỏi, tang lễ. Ấy thế nhưng trong khu phố có gia đình nào vợ chồng gặp cảnh “cơm không lành, canh không ngọt” là bà lại tìm đến hòa giải. Bà Loan rất tận tâm, tận lực với công việc, làm việc gì cũng luôn theo sát, chịu trách nhiệm đến cùng. Mỗi khi cần hòa giải một sự việc bà luôn tìm hiểu thật kỹ nguyên nhân rồi mới tìm cách giải quyết triệt để vấn đề.
Từ sự vào cuộc của bà Loan, nhiều đôi vợ chồng có lúc tưởng như chẳng thể chung sống với nhau mà bây giờ hạnh phúc êm đềm. Khu phố Tây Sơn 2 có gia đình chị Nguyễn Thị Châu, cả 2 vợ chồng là lao động tự do, sống bằng nghề đóng than tổ ong, nấu rượu, nuôi lợn. Vợ chồng chị làm ăn vất vả nhưng không có tích lũy, cứ ráo mồ hôi là hết tiền. Ngôi nhà họ đang ở thì quá xập xệ, mái lợp ngói võng xuống rất nguy hiểm. Thu nhập hàng ngày ít, lại phải lo những công việc quá sức mình, khiến vợ chồng chị hay cãi vã và đã từng làm đơn ly hôn.
Hiểu được hoàn cảnh của gia đình chị Châu, bà Loan vận động chị em phụ nữ cùng chi hội đóng góp giúp gia đình chị làm nhà. Bà còn vận động phường Cẩm Sơn cho gia đình chị vay tiền từ quỹ Vì người nghèo của phường. Bản thân bà Loan cũng dùng tiền nhà mình hỗ trợ 15 triệu đồng. Không những thế, bà còn đôn đốc những người hiện đang làm dịch vụ của mình giúp đào móng, vận chuyển vật liệu đến tận chân công trình... Gia đình chị Châu chỉ là một trong số 5 gia đình ở phường Cẩm Sơn được bà Loan giúp đỡ làm nhà. Ngoài vận động các tổ chức, cá nhân vào cuộc, bà Loan còn ủng hộ riêng mỗi gia đình làm nhà từ 15-20 triệu đồng và nhiều công lao động.
Bà Đinh Thị Loan với những đóng góp của mình đã giúp Nhà văn hóa khu phố Tây Sơn 2 hoạt động hiệu quả hơn. |
Không chỉ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn “an cư”, bà Loan còn giúp họ “lạc nghiệp”. Chị Nguyễn Thị Dinh, tổ 3, khu Tây Sơn 2, nhà cửa quá cũ nát không có tiền làm lại, do không có việc làm ổn định. Bà Loan không chỉ hỗ trợ mà còn đứng ra thế chấp giúp chị Dinh vay tiền của Ngân hàng Chính sách xã hội để sửa nhà và mở cửa hàng bán ăn sáng tại gia.
Nhà văn hóa khu phố Tây Sơn 2 một thời hoạt động không hiệu quả, do kinh phí chỉ đủ xây nhà chứ không còn dôi dư để làm sân, đường vào, bên trong thì nóng bức... Bà Loan đã đứng ra nhận cho Chi hội phụ nữ khu phố làm con đường vào nhà văn hóa. Bà dùng tiền riêng của gia đình mua gạch, đá mạt... để làm đường. Thấy bà hăng hái như vậy, nhiều người trong khu phố hưởng ứng theo. Phụ nữ trong khu phố vận động nam giới cùng tham gia làm đường vào và sân nhà văn hóa, sau hơn 1 tuần với hàng trăm công lao động thì cả đường và sân nhà văn hóa đã hoàn thành. Rồi việc chống nóng cho nhà văn hóa bà Loan cũng đứng ra đảm nhiệm nốt.
Nhà văn hóa khu phố Tây Sơn 2 giờ đây đã trở thành địa chỉ vui chơi thể thao, sinh hoạt văn nghệ hàng ngày của người dân trong khu phố và mọi người đều thầm cảm ơn những đóng góp của bà Loan.
Công Thành
Liên kết website
Ý kiến ()