Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 21:50 (GMT +7)
Những trang nhật ký từ chiến trường
Chủ nhật, 28/07/2019 | 12:09:03 [GMT +7] A A
Tuy không điêu luyện về văn phong nhưng bù lại những trang nhật ký chiến trường của những người lính Quảng Ninh lại rất chân thực sinh động và đầy cảm xúc như thể ngửi thấy ở trong đó có cả đạn bom, khói lửa.
Cuốn "Nhật ký chiến tranh" của tác giả Trình Văn Vũ đã được xuất bản 2 lần. |
Đầu tiên phải kể đến cuốn "Nhật ký chiến tranh" của Trình Văn Vũ. Liệt sĩ Trình Văn Vũ quê ở xã Minh Châu, huyện Vân Đồn, từng là lính trinh sát thuộc C22, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308, Đại đoàn quân Tiên phong. Cuốn nhật ký được anh viết trong giai đoạn 1966 đến 1971 ghi lại rất chân thực những cảm xúc, suy nghĩ v.v... mà ít nói về những công việc cụ thể mình đã làm. Nhật ký thể hiện nỗi nhớ quê hương nhớ mẹ, các em đặc biệt là chị Hà, người vợ yêu quý của anh. Mỗi con chữ như được bứt ra từ con tim, khối óc, từ thịt da anh để giãi bày lên trang giấy. Nhật ký của liệt sĩ Trình Văn Vũ cho người đọc cảm nhận được một cách toàn diện, sâu sắc hơn về những phẩm chất tốt đẹp của những người lính trong chiến tranh; hiểu hơn về lẽ sống, lý tưởng cao đẹp cũng như những suy tư và cả những niềm vui, nỗi buồn v.v...Dù mới chỉ học lớp 7 nhưng những trang nhật ký và bản thảo cuốn tiểu thuyết dang dở mà anh viết tại chiến trường lại rất giàu tính nhân văn, sâu sắc và lấp lánh một tài năng văn chương. Cuốn sách được xuất bản lần đầu năm 2006 và sau đó được tái bản có bổ sung thêm nhiều tư liệu do người thân, đồng đội và bạn bè của liệt sĩ cung cấp.
Một người khác có nhật ký xuất bản thành sách là cựu chiến binh Nguyễn Văn Đạt, từng là chiến sĩ thông tin Đoàn Đường dây miền Nam những năm chống Mỹ. Cuốn sách “Những ngày ở Trường Sơn” được NXB Văn học ấn hành năm 2012. Đây là những con chữ được chép lại từ những cuốn sổ chép tay đã ố vàng vì thời gian của tác giả trong những năm tháng sống ở chiến trường. Vốn là người yêu thích văn chương, ông Đạt có thói quen viết nhật ký từ hồi còn học phổ thông và khi vào chiến trường thì lại càng chăm viết hơn. Cuốn nhật ký của ông Đạt đã phần nào phản ánh nhận thức, tâm lý chung của giới trẻ, nhất là những người lính thời kỳ chống Mỹ, rất có ích cho những ai muốn tìm hiểu lịch sử và có thể giúp thân nhân các liệt sĩ, cũng có thêm thông tin về liệt sĩ đã hy sinh.
Những trang nhật ký của ông Bùi Duy Thinh. |
Cuốn nhật ký của cựu chiến binh Bùi Duy Thinh, từng là cán bộ kỹ thuật mỏ than Hà Tu, lại chưa được đặt tên. Tháng 7/1967, ông nhập ngũ trở thành chiến sĩ Tiểu đoàn 385, Binh đoàn Than lên đường vào Nam đánh Mỹ. Sau năm 1975, ông xuất ngũ trở lại mỏ Hà Tu công tác với hành trang mang theo là những cuốn nhật ký chiến trường. Vì vậy, đây là một tác phẩm đặc biệt bởi đã ghi lại dấu chân của những người con Vùng mỏ trong chiến trường. Nhật ký của ông Thinh viết chân thực sinh động phần nào cho thấy tinh thần kỷ luật và đồng tâm của những người lính thợ mỏ ở chiến trường. Toàn bộ cuốn nhật ký này đã được Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ xuất bản chung trong cuốn sách “Chiến sĩ Binh đoàn Than một thời ra trận” NXB Lao động ấn hành năm 2016.
Ghi chép hàng ngày là thói quen của cựu chiến binh Lê Duy Thái có từ hồi ở chiến trường. |
Một người khác có nhật ký chiến trường chưa được xuất bản là cựu chiến binh Lê Duy Thái. Ông đỗ vào Đại học Tổng hợp khoa Văn nhưng rồi theo tiếng gọi Tổ quốc mà cầm súng vào chiến trường miền Nam, chiến đấu ở Trung Trung Bộ (Khu 5). Suốt 10 năm ở chiến trường, hàng ngày ông đều viết nhật ký tập hợp lại 15 cuốn sổ nhỏ cỡ 7cm x 10cm. Ông coi cuốn nhật ký dưới đáy ba lô như một người bạn tâm tình. Đây là cuốn nhật ký xen lẫn văn xuôi và thơ. Hiện tại ông đã chia nhật ký của mình ra làm 3 tập đặt tên là "Một thời chúng tôi đã sống như thế", dự định khi nào có điều kiện sẽ xuất bản thành sách.
Vì là người học văn lại đam mê sáng tác nên chắc chắn đây là cuốn nhật ký của ông Thái đậm chất văn chương nhất trong số những cuốn nhật ký vừa kể. Có thể còn nhiều hơn nữa những cuốn nhật ký của các liệt sĩ, những cựu chiến binh Quảng Ninh bị thất lạc, hoặc tác giả chưa công bố. Ông Lê Duy Thái chia sẻ: "Nơi chiến trường, chúng tôi sống say sưa, đầy trách nhiệm mà cũng vô cùng lãng mạn. Chúng tôi yêu văn chương, thích ghi chép; đã để lại hàng ngàn những “Nhật ký chiến tranh”, “Nhật ký hành quân”, “Ghi chép ở chiến trường”... Một số ít may mắn đã được công bố. Đại bộ phận còn nằm rải rác trong các di vật liệt sĩ, chôn vùi cùng các mộ vô danh hoặc mối mọt trong đáy rương hòm các chiến sĩ trở về, không bao giờ được nhắc tới". Tất cả những cuốn nhật ký đó không chỉ là tư liệu lịch sử quý giá mà còn là những tác phẩm văn học có giá trị đóng góp vào kho tàng văn học Quảng Ninh khi được công bố, xuất bản thành sách.
Huỳnh Đăng
Liên kết website
Ý kiến ()