Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 05:41 (GMT +7)
Người thương binh giàu nghị lực
Chủ nhật, 21/07/2019 | 06:30:23 [GMT +7] A A
Tôi rất thích bài hát “Dấu chân tròn trên cát” của nhạc sĩ Trần Tiến viết về thương binh mất chân, phải chống nạng đi dạy hát cho các em bé vùng khó khăn để lại trên đường cát những dấu chân tròn. Ở phường Cẩm Đông (TP Cẩm Phả) có thương binh Nguyễn Quang Văn, với bước chân tròn như vậy nhưng vẫn vươn lên làm giàu.
Năm nay ông Nguyễn Quang Văn đã 72 tuổi. Ông tham gia quân ngũ năm 1967 và đã từng tham gia các chiến trường Bình Long, Phước Long, Tây Ninh và chiến trường biên giới Campuchia… Năm 1973, khi tham gia chiến trường Bình Long năm 1973 ông bị mất bàn chân phải và bị thương ở chân bên trái (hiện ông phải dùng chân giả). Sau một thời gian điều trị, năm 1975 ông giải ngũ và đến sinh sống ở phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả.
Trở về quê hương với thương tật đầy người và là thương binh loại 1 vừa là bệnh binh mất 85% sức khỏe. Bị mất một phần cơ thể nên ông không thể xin được một công việc lao động trên mỏ. Thời gian đầu ông tham gia công tác của phường làm tổ trưởng dân phố. Những người cao tuổi ở khu phố Đông Tiến 2, phường Cẩm Đông đều không quên hình ảnh ông thương binh chân bước tập tễnh, có khi đêm khuya cũng đến một gia đình nào đó trong khu phố “cơm không lành, canh không ngọt” để hoà giải chuyện cãi vã trong gia đình họ...
Cửa hàng nội thất đồ gỗ của ông Nguyễn Quang Văn giờ đã tạo được chữ tín với nhiều người tiêu dùng. |
Thế nhưng khoản trợ cấp của nhà nước không đủ trang trải cuộc sống hàng ngày, ông Văn tính mở mang thêm nghề để nuôi sống gia đình. Chuyện tình cờ do một lần vợ chồng ông Văn vớt được khúc gỗ trôi dưới suối trong một lần mưa bão, rồi đem về nhà cưa xẻ ra để đóng chiếc bàn. Sau khi xong tác phẩm mộc đầu tiên, ông Văn thấy mình cũng là người có “hoa tay” với nghề mộc, vậy là ông quyết định chuyển sang làm nghề này. Ban đầu ông cũng chỉ đóng các vật dụng đơn giản cho bà con quanh xóm. Đến năm 1978, ông Văn quyết định mở xưởng mộc và thuê thợ giỏi về làm. Vốn là người lính tính kỷ luật và trách nhiệm cao, lại thêm tính khéo léo nên các sản phẩm của xưởng mộc ông Văn đều được khách hàng đánh giá cao và được nhiều người tìm đến đặt hàng. Vài chục năm hoạt động, xưởng mộc của ông luôn tạo việc làm cho từ 5 – 10 lao động làm nghề mộc với mức lương khoảng 6 triệu đồng/người/tháng.
Ông Nguyễn Quang Văn (thứ 8 từ trái sang) trong Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu của tỉnh và kỷ niệm 70 năm ngày TBLS năm 2017 (ảnh do nhân vật cung cấp) |
Từ năm 2017, do tuổi cao, một phần nghề mộc không còn phù hợp khi mở ở khu phố đông dân cư, ông Văn chuyển sang mở cửa hàng kinh doanh đồ gỗ ban đầu mang tên Cửa hàng Nội thất Quang Văn, nay đổi tên là Cửa hàng Đồ gỗ Đại Quyên, hiện là địa chỉ tin cậy với nhiều người mua đồ gỗ ở Cẩm Phả. Trung tuần tháng 7 vừa qua, khi tôi đến thăm ông, ông Văn đang bận với việc xin giấy phép đăng ký để mở cơ sở sản xuất nước mắm mang nhãn hiệu Mắm Chắt – Quang Văn. Theo ông Văn đây là nghề gia truyền và ông vẫn duy trì theo quy mô nhỏ. Với nhu cầu tiêu dùng mắm truyền thống, không sử dụng hoá chất của người dân tăng cao, ông dự định mở rộng quy mô sản xuất với sản lượng ban đầu khoảng 4.000 lít nước mắm/năm.
Thực hiện lời Bác dạy “Thương binh tàn nhưng không phế” ông Nguyễn Quang Văn dù mất 85% sức khỏe và phải dùng chân giả, nhưng không vì thế mà nhụt chí, vẫn vươn lên tạo việc làm cho gia đình mình và nhiều người khác trong xã hội. Gia đình ông còn là gia đình mẫu mực và đã 13 năm liền đạt danh hiệu gia đình kiểu mẫu của phường Cẩm Đông và bản thân ông Văn được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của tỉnh và TP Cẩm Phả. Năm 2017, ông Nguyễn Quang Văn vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, vì đã có thành tích trong thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng từ 2012 đến 2016, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc.
Công Thành
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()