Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 18:28 (GMT +7)
Trần Ngọc Khánh: "Mọi thành công đều bắt đầu từ sự đam mê và nỗ lực"
Chủ nhật, 30/06/2019 | 12:52:30 [GMT +7] A A
Đầu tháng 6 vừa qua, em Trần Ngọc Khánh (ảnh), học sinh lớp 11 chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Hạ Long đã xuất sắc giành Huy chương Đồng đầu tiên cho tỉnh tại Kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu (EuPhO) lần thứ III, được tổ chức tại thủ đô Riga của Latvia từ ngày 31/5 đến 4/6.
Nhân dịp này, Phóng viên Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh đã có cuộc gặp gỡ, trò chuyện cùng Trần Ngọc Khánh về quá trình học tập cũng như những dự định tương lai của chàng trai tài năng này.
- Xin chào Khánh, chúc mừng em với thành tích xuất sắc đã đạt được tại Kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu. Đến bây giờ, cảm xúc của em về kỳ thi và giải thưởng mình đã đạt được như thế nào?
+ Cảm xúc của em đến bây giờ vẫn rất vui, phấn khởi vì thành tích mình đã nỗ lực đạt được và nhận được rất nhiều lời chúc mừng, chia vui từ gia đình, thầy cô và bạn bè. Song niềm vui lớn nhất có lẽ vẫn là đến với kỳ thi là một cơ hội giúp em được thử sức mình, làm quen, học hỏi được nhiều điều từ những người bạn trong đội tuyển với thành tích học tập rất đáng nể.
Đây là năm đầu tiên, đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi này với 5 học sinh tới từ các trường THPT: Chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội); chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định), chuyên Hạ Long (Quảng Ninh), chuyên Bắc Ninh (Bắc Ninh), chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An). Ngay trong lần đầu tiên tham dự, đoàn Việt Nam đã đạt 1 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng và 1 Bằng khen. Em thật sự cảm thấy vinh dự khi được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình trong thành tích của toàn đội tuyển Việt Nam khi lần đầu tham gia cọ xát tại kỳ thi quốc tế này.
Gia đình, nhà trường vui mừng đón Trần Ngọc Khánh tại sân bay, ngày 5/6/2019. Ảnh: Trường THPT Chuyên Hạ Long cung cấp |
- Vậy quá trình đến với Kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu của Khánh như thế nào?
+ Cơ hội đến với kỳ thi của em cũng khá bất ngờ ạ. Bởi sau 3 năm kỳ thi được tổ chức thì năm 2019 mới là năm đầu tiên đội tuyển Việt Nam tham gia. Sau khi kết thúc kỳ thi quốc gia môn Vật Lý và “trắng tay”, em nhanh chóng quay trở lại với việc học tập tại trường thì thầy chủ nhiệm có thông báo là sắp diễn ra vòng thi loại Kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu. Ngay lúc đó, mấy thầy trò cùng bắt tay vào ôn tập luôn trong vòng hơn 1 tháng (từ tháng 3 đến tháng 4) để tham gia thi vòng loại tại Hà Nội. Sau khi có kết quả vòng loại, em cùng 4 bạn tại các trường chuyên trong toàn quốc đã đạt kết quả tốt nhất được lựa chọn, lập thành đội tuyển quốc gia, tiến hành học ôn liên tục trong 2 tháng tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội với các thầy cô, giáo sư đầu ngành.
Mặc dù ở ký túc xá của trường đã khá quen với việc tự học tập, sinh hoạt, song 2 tháng ôn luyện trên Hà Nội thật sự là quãng thời gian vất vả, chúng em gác lại tất cả mọi chuyện để tập trung ôn tập với tinh thần học tập, quyết tâm cao nhất. Không thiếu những ngày học 2 buổi trên lớp với thầy cô nhưng sau khi kết thúc giờ chiều, cả 5 anh em vẫn cùng nhau học thông đến tận 10 giờ tối. Cũng rất may mắn cho em, các anh và các bạn trong đội tuyển đều rất giỏi. Mọi người luôn sẵn sàng, nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn nhau những phần học chưa hiểu nên em cũng được học hỏi thêm rất nhiều kiến thức bổ ích.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Thu Thủy trao Bằng khen của UBND tỉnh cho Trần Ngọc Khánh và khen thưởng thầy giáo Nguyễn Ngọc Phúc. Ảnh: Minh Hà |
- Em có thể chia sẻ về cơ duyên đã đưa em đến với môn Vật Lý không?
+ Hồi học lớp 8, khi nhà trường tổ chức thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp thành phố, em đã đăng ký thi bộ môn Toán. Tuy nhiên, khả năng của bản thân chưa đáp ứng được yêu cầu của bộ môn Toán, em không được chọn vào đội tuyển Toán. Vì vậy, cô giáo dạy bộ môn Vật Lý đã khuyên em theo bộ môn này và năm đó em đã đoạt giải Nhì Kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố. Càng học, em càng có niềm say mê với bộ môn Vật Lý bởi nó không chỉ có lý thuyết đơn thuần mà có cả thực hành rất thực tế, thú vị. Từ đây, em cũng xác định theo môn Lý một cách nghiêm túc, dành thời gian đầu tư học tập và nỗ lực, quyết tâm với môn học. Lên lớp 9, em tiếp tục học tập, ôn luyện, lựa chọn môn Vật Lý để thi vào khối chuyên Lý Trường THPT Chuyên Hạ Long.
- Những bí quyết, kinh nghiệm học tập như thế nào đã giúp Khánh đạt được thành tích học tập đáng nể như vậy?
+ Em không có bí quyết gì thật sự đặc biệt cả. Em luôn tâm niệm rằng đối với học tập hay bất kỳ công việc gì, nếu mình đã lựa chọn theo đuổi thì nhất định phải nuôi dưỡng niềm đam mê, đầu tư về thời gian, công sức cho nó. Với môn Vật Lý cũng vậy, khi đã lựa chọn, em dành thời gian học tập nghiêm túc. Ngoài giờ học trên lớp, giờ học đội tuyển, em dành một khoảng thời gian nhất định để ôn tập, hệ thống lại kiến thức tại nhà. Cùng với đó, em cũng thường xuyên tìm đọc sách tham khảo, xem thêm một số video thực hành trên internet. Và đặc biệt, do ở ký túc xá của trường nên xung quanh luôn có các bạn cùng lớp, anh chị khóa trên nên em có thể gặp gỡ, trao đổi học tập thường xuyên, thuận lợi.
Nghỉ hè, Trần Ngọc Khánh vẫn dành thời gian mỗi ngày để ôn tập kiến thức. |
- Trong quá trình ôn luyện đội tuyển căng thẳng, em làm gì để có thể tự giải tỏa áp lực cho mình?
+ Với em thì được học đội tuyển là một niềm vui. Em không tạo áp lực và luôn tạo cho mình không khí học tập vô cùng thoải mái. Nhưng em cũng chủ động dành cho mình những khoảng thời gian thư giãn hợp lý sau những giờ học căng thẳng. Những ngày đi ôn thi đội tuyển trên Hà Nội, thời gian cũng không có nhiều, em thường nghe âm nhạc một chút trước khi đi ngủ cho thư thái, dễ ngủ. Những ngày đi học ở trường, ở ký túc xá, hết giờ học trên lớp, em cũng chơi thể thao cùng các bạn. Dịp nghỉ hè này về nhà có nhiều thời gian, hằng ngày em cũng vẫn dành 2-3 tiếng học Lý, còn lại em có thể chăm cây cảnh, xem ti vi, đọc sách. Em đặc biệt yêu thích các chương trình ti vi và đọc sách về khoa học, trí tuệ nhân tạo. Bằng những cách như vậy, em thấy mình cân bằng được việc học tập, nghỉ ngơi và giữ gìn sức khỏe hiệu quả.
Trần Ngọc Khánh luôn chủ động tạo cho mình thời gian thư giãn để giải tỏa căng thẳng trong học tập. |
- Thế còn những dự định của em về tương lai thì sao?
+ Tuy đã cố gắng song lớp 11 em vẫn chưa đạt được thành tích mong đợi ở Kỳ thi quốc gia môn Vật Lý. Do đó, năm lớp 12, mục tiêu đạt giải trong kỳ thi quốc gia vẫn là đích đến lớn nhất để em đầu tư, nỗ lực và cố gắng thật nhiều. Sau đó, em cũng sẽ lựa chọn vào trường đại học yêu thích là Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) hoặc Trường Đại học Bách Khoa. Xa hơn nữa chính là mục tiêu trang bị cho mình thật tốt vốn tiếng Anh để có thể xin được học bổng đi du học. Đây cũng sẽ là hành trang vững chắc để em có thể biến ước mơ trở thành nhà khoa học, hay kỹ sư đầu ngành trong các lĩnh vực liên quan đến Vật Lý, khoa học. Nhưng đó chỉ là những dự định ở tương lai gần, trước mắt chỉ còn một năm học trước khi chia tay mái trường cấp 3, em sẽ cố gắng học tập, trau dồi kiến thức và lưu giữ cho mình thật nhiều kỷ niệm đẹp dưới mái trường Chuyên Hạ Long.
- Cảm ơn Trần Ngọc Khánh rất nhiều vì những điều em đã chia sẻ. Chúc em sẽ luôn thành công trên con đường mình đã chọn!
Nguyễn Dung
Liên kết website
Ý kiến ()