Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 17:32 (GMT +7)
Hành trình đến Trường Sa
Thứ 2, 10/06/2019 | 10:17:39 [GMT +7] A A
Hành trình 9 ngày của đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh cùng một số địa phương, đơn vị trong nước thăm quần đảo Trường Sa đầu tháng 5 vừa qua đã để lại nhiều ấn tượng và trải nghiệm đáng quý với các thành viên trong đoàn.
Lễ chào cờ tại đảo Trường Sa Lớn. |
Điểm đảo đầu tiên trong hải trình của chúng tôi là đảo Đá Thị, hay còn có tên gọi khác là đảo Núi Thị. Khi đặt chân lên đảo, sức sống mãnh liệt nơi đây khiến ai cũng phải ngỡ ngàng. Vườn rau đủ loại, từ rau muống, mùng tơi, rau cải đến rau gia vị như húng, gừng, xả, bạc hà...được các chiến sĩ trồng trong thùng xốp, thùng nhựa, lên xanh mơn mởn.
Không chỉ mang trong mình sức sống từ những mầm xanh, các đảo chìm giờ đã được trang bị nhiều hạng mục kiên cố, hiện đại. Trong 9 ngày, chúng tôi đi qua 8 điểm đảo thì có đến 5 đảo chìm. Nhìn từ xa, những đảo chìm Đá Thị, Đá Lớn A, Tốc Tan…như ngọn hải đăng giữa sóng biển Trường Sa. Các đảo đều có kiến trúc khá giống nhau. Cầu cảng, nơi cập xuồng và canô, bia chủ quyền, khu nhà bếp, phòng ở, hội trường...đều được xây dựng kiên cố, trở thành pháo đài vững chãi với lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới giữa biển khơi.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng quan sát đảo từ nhà công vụ trên đảo Đá Lớn A. |
Ở các đảo nổi, ấn tượng chung của đoàn công tác là những con đường được thảm bê tông sạch sẽ; dãy nhà công vụ xây dựng kiên cố núp mình dưới hàng cây bàng vuông, tra, phong ba...tỏa bóng xanh mát. Hầu hết các điểm đảo nổi có trường học, bệnh xá, chùa, phục vụ nhu cầu học tập, chữa bệnh và sinh hoạt tinh thần của người dân. Nhờ có hệ thống điện gió, điện mặt trời, các hộ dân được cấp điện sinh hoạt, được xem ti-vi, nghe đài, có sóng điện thoại…Khoảng cách với đất liền đối với những người dân sinh sống trên đảo dường như đã gần hơn.
Điểm đến mà đoàn mong chờ nhất chính là đảo Trường Sa Lớn. Cách đất liền khoảng 254 hải lý, đảo Trường Sa Lớn giống như một pháo đài sừng sững, kiên trung giữa biển Đông. Đối với chúng tôi, những người lần đầu đến với Trường Sa, khi đặt chân lên đảo đã thực sự bất ngờ bởi khung cảnh thân thương, gần gũi như ở đất liền. Nhiều công trình dân sinh đã được đầu tư xây dựng trên đảo, như: Nhà đèn, Bệnh xá, Trung tâm y tế, Trạm khí tượng thủy văn, Nhà tưởng niệm Bác Hồ, Tượng đài liệt sĩ, chùa, âu tàu…
Đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh thăm, tặng quà cho các hộ gia đình trên đảo Sinh Tồn. |
Trung tá Trần Văn Quyển, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa Lớn, cho biết: Để luôn xứng đáng là điểm tựa nơi đầu sóng, ngọn gió, thời gian qua cán bộ, chiến sĩ trên đảo duy trì nghiêm các chế độ trực ở các cấp, canh gác chặt chẽ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đơn vị tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí trong ngày nghỉ, giờ nghỉ cho bộ đội; giao lưu văn hóa, văn nghệ với người dân. Đơn vị luôn giữ vững mối quan hệ quân dân, các lực lượng trên đảo; đồng thời, làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp đỡ ngư dân đánh bắt hải sản.
Đại tá Nguyễn Trung Trịnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, tặng quà cho chiến sĩ quê Quảng Ninh, ở đảo Trường Sa Lớn. |
Trong hải trình ra thăm Trường Sa, đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, như: Động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ, nhân dân; tham gia lễ chào cờ và tổ chức trồng cây trên đảo; tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo ở khu vực biển Cô Lin và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Đặc biệt, trong quá trình chia sẻ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các chiến sĩ quê Quảng Ninh về việc ổn định việc làm cho vợ, con tại quê hương, lãnh đạo tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ gia đình các chiến sĩ ngay khi trở về, để các chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ.
Đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh thăm Trường Tiểu học thị trấn Trường Sa (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa). |
Trong chuyến đi, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã dành nhiều tình cảm và sự khâm phục trước sự kỷ luật, kiên trung, không ngại khó khăn của các chiến sĩ Trường Sa. Đồng chí chia sẻ: “Qua chuyến đi này, chúng tôi cảm nhận được ý chí và nghị lực, tinh thần trách nhiệm cao trước Tổ quốc, nhân dân, quân đội của cán bộ, chiến sĩ hải quân đang làm nhiệm vụ tại các điểm, đảo. Họ đã vượt qua những khó khăn, vất vả, thách thức để vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sau chuyến đi này, chúng tôi tiếp tục tham mưu các cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển đảo, tổ chức các hoạt động thiết thực, cùng chung tay với lực lượng hải quân bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.
Các chiến sĩ tăng gia sản xuất tại đảo Phan Vinh B. |
Càng đi, càng thấy tự hào và cảm phục những người lính đảo. Đến hôm nay khi nhớ lại hải trình 9 ngày đến thăm Trường Sa, tận mắt chứng kiến cuộc sống của quân và dân trên các đảo, trong tôi vẫn bồi hồi xúc động. Có lẽ không chỉ riêng tôi mà tất cả các thành viên trong đoàn đều cảm nhận rõ thông điệp “Mang đi tình cảm, mang về niềm tin...”, để tiếp tục phấn đấu học tập và làm việc, xứng đáng với sự hy sinh, niềm tin và hy vọng của các chiến sĩ nơi đảo xa.
Các chiến sĩ tuần tra trên đảo Trường Sa Lớn. |
Hoàng Quỳnh
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()