Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 18:18 (GMT +7)
Người góp phần làm đổi thay Khe Bốc
Chủ nhật, 26/05/2019 | 12:53:32 [GMT +7] A A
Khi tôi đặt vấn đề muốn tìm hiểu về một điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở xã Tình Húc, huyện Bình Liêu, đồng chí Vi Hồng Lâm, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch xã Tình Húc bảo: "Vậy thì vào Khe Bốc có tấm gương Triệu Văn Long, với lẽ sống đẹp, mình vì mọi người".
Trời đã nhá nhem tối, thấy tôi e ngại khi một mình đi xe máy vào Khe Bốc, đồng chí Vi Hồng Lâm động viên: “Khe Bốc bây giờ khác xưa nhiều rồi, đường bê tông đến tận nơi. Buổi tối lại có điện, nếu có lỡ muộn thì cũng không ngại như ngày xưa nữa”.
Cách đây mấy năm, tôi đã từng vào Khe Bốc. Khi ấy lãnh đạo xã Tình Húc phải chọn người có “tay lái siêu hạng” để đi cùng, vì nếu người chưa quen đường sẽ rất nguy hiểm. Đoạn đường từ trung tâm xã Tình Húc vào thôn chỉ dài hơn 8km mà đi xe máy mất gần 2 tiếng. Bởi con đường chỉ thấy lên dốc, lại quanh co uốn lượn, gập ghềnh trơ sỏi đá, nhiều chỗ lối đi chỉ vừa cái xe máy, một bên là rừng bên kia là vực, nếu tay lái không cứng thì chẳng nói trước được điều gì.
Anh Triệu Văn Long (bên phải) trong buổi gặp gỡ vận động người dân đồng lòng xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. |
Khe Bốc có 49 hộ dân, thôn có xóm Khe Coóc một thời rất khó khăn. Năm 2016, để giải quyết cuộc sống khó khăn cho bà con Khe Coóc, huyện Bình Liêu đã đưa ra kế hoạch đưa toàn bộ số dân ở đây (thời điểm đó có 19 hộ đều là hộ nghèo, nay là 22 hộ) ra gần trung tâm xã hơn để thuận lợi cho cuộc sống. Bà con nuôi được con lợn chẳng có thương lái nào chịu mất công vào mua. Ai muốn bán lợn phải thuê người khênh ra chợ, không bán được trong ngày phải để đến hôm sau phải trông nom rất mất công hoặc khênh về. Bà con được mùa hồi cũng phải vác từng bao, cuốc bộ đi bán. Năm 2016, từ nhiều nguồn, Khe Bốc được đầu tư 22 tỷ đồng làm đường bê tông, nhưng chỉ được khoảng 2/3 quãng đường, để vào được Khe Coóc còn phải đầu tư thêm vài ba cây số nữa.
Anh Triệu Văn Long là đội trưởng đội dân quân thôn Khe Bốc và cũng là người sống ở xóm Khe Coóc đã nhiều ngày suy nghĩ trăn trở. Anh cùng cán bộ và bà con trong thôn bàn đi tính lại việc có nên chuyển cả xóm Khe Coóc ra trung tâm xã hay không. Ở khu vực trung tâm xã thuận tiện giao thông, có điện lưới nhưng bà con không có nhà. Để đầu tư làm nhà cho cả 19 hộ dân là số tiền không nhỏ, rồi sau đó người dân sinh sống thế nào. Rừng, ruộng ở xa, hàng ngày mọi người phải cuốc bộ hơn 8km về nơi ở cũ làm ăn, cuộc sống sẽ vất vả hơn mà làm việc không hiệu quả, vì đi lại mất nhiều thời gian, rất nguy hiểm khi đi đường rừng buổi tối. Vậy là, cả xóm Khe Coóc cùng quyết tâm và đưa ra cam kết: “Khi điện lưới, đường giao thông vào Khe Coóc, toàn xóm sẽ phấn đấu thoát hết nghèo”.
Năm 2017, đường giao thông, điện lưới được đưa vào xóm Khe Coóc. Anh Triệu Văn Long đi vận động bà con ai có phần đất liên quan đến các công trình đường, điện thì tham gia hiến đất. Thôn đã xuất hiện nhiều tấm gương hiến đất, tiêu biểu có anh Tằng Dẩu Hồng, hiến 1.200m² đất để làm đường giao thông; anh Triệu Văn Long đã hiến 400m² đất để làm nhà văn hóa thôn. Anh Long thương lũ trẻ con, thương bà con trong thôn đã bao năm thiếu thốn đời sống tinh thần, hễ mặt trời lặn xuống núi là đi ngủ, vậy là anh xin được hiến thêm đất để thôn có sân vui chơi cho người dân, nhất là trẻ em và thanh niên. Công trình chưa được xây dựng nhưng ước tính số đất được hiến khoảng 1.200m².
Hàng năm, huyện Bình Liêu có nhiều lễ hội như: Lễ hội đình Lục Nà, Lễ hội hoa Sở, hội Kiêng Gió…, người dân tổ chức đá bóng, thi đấu các môn đẩy gậy, kéo co, đánh quay…rất vui. Thế nhưng thôn Khe Bốc bao năm qua không có đội tham gia, bởi bà con không có nơi luyện tập. Sân chơi cũng là nơi để người dân trong thôn hàng ngày vui chơi với nhau sau những giờ lên rừng, ra ruộng vất vả. Anh Long bảo: “Khi thôn có nhà văn hóa, sân chơi cho bà con, chúng tôi sẽ thành lập đội đá bóng nam và cả đội đá bóng nữ. Vì hiện nay, các đội đá bóng nữ người dân tộc đã trở thành nét đẹp của người dân Bình Liêu trong các kỳ lễ hội, thu hút nhiều du khách tìm đến. Bà con trong thôn ai cũng phấn khởi khi đời sống tinh thần của họ được nâng lên”.
Khe Bốc ngày nay đã đổi thay nhiều, không còn là nỗi lo xóa nghèo của huyện và xã nữa. Từ thôn 100% hộ nghèo năm 2016, đến nay Khe Bốc chỉ còn 3 hộ nghèo/49 hộ dân. Không những thế, đời sống tinh thần của bà con cũng từng ngày được đổi thay, với vai trò không nhỏ của những người biết lo cho dân như anh Triệu Văn Long.
Công Thành
Liên kết website
Ý kiến ()