Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 07:40 (GMT +7)
Chuyện những người "vác tù và hàng tổng"
Thứ 6, 24/05/2019 | 11:22:31 [GMT +7] A A
“Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” là câu nói quen thuộc của nhiều người mỗi khi nhắc tới công việc của đội ngũ cộng tác viên (CTV) dân số. Thù lao ít ỏi, đi lại vất vả, nhưng nhiều CTV dân số vẫn rất tâm huyết với nghề và dành phần lớn thời gian cho công tác tuyên truyền về chính sách dân số.
Nhiệt tình, tâm huyết, tận tụy, là những lời nhận xét của bà con lối xóm dành cho chị Nguyễn Thị Vân, CTV dân số thôn 5, xã Hiệp Hòa, TX Quảng Yên. Từ năm 1997, chị Vân đã nhận nhiệm vụ làm CTV dân số và luôn hăng say với công việc này. Chị Vân chia sẻ: Là CTV dân số, chúng tôi phải đi từng ngõ, gõ từng nhà. Đến nhà các hộ dân vào buổi tối bởi ban ngày đa số người dân đều đi làm. Tôi gắn bó với công việc này cũng bởi... say nghề.
Thôn 5, xã Hiệp Hòa có hơn 200 hộ dân với trên 700 nhân khẩu. Việc vận động người dân thực hiện các chính sách về dân số chiếm rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, nhờ sự cần mẫn, kiên trì trong tuyên truyền của chị Vân mà mấy năm gần đây ý thức của người dân trong thôn về việc thực hiện chính sách DS-KHHGĐ được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tại thôn tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cũng tăng lên qua từng năm.
Bà Nguyễn Thị Bân (bên phải), CTV dân số thôn Đông Thắng, xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, trao đổi nghiệp vụ với cán bộ dân số xã. |
Cùng quan điểm đã nhận nhiệm vụ là phải tận tụy, hết mình với công việc, những năm qua, bà Nguyễn Thị Bân, CTV dân số thôn Đông Thắng, xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, cũng luôn nắm chắc địa bàn, tích cực vận động chị em trong thôn thực hiện các chính sách về dân số.
Bà Bân cho hay: Việc thay đổi suy nghĩ, nhận thức của người dân vùng dân tộc thiểu số không thể một sớm một chiều, mà cần cả một quá trình. Trước đây, một vài gia đình mặc dù nghèo khó, con cái không được học hành tới nơi tới chốn, nhưng vẫn thích sinh nhiều con. Vì thế, tôi đã áp dụng phương châm mưa dầm thấm lâu. Với những gia đình có nguy cơ sinh con thứ 3 trở lên, tôi luôn quan tâm, bám sát, tích cực vận động. Thậm chí, còn xắn tay vào làm việc nhà với họ, miệng nói, tay làm, gần gũi, tâm sự với chị em, từ đó mọi người tự nguyện thực hiện các biện pháp KHHGĐ.
Nhờ những nỗ lực của bà Bân mà tỷ lệ sinh con thứ 3 tại thôn Đông Thắng ngày càng giảm. Phụ nữ mang thai trong thôn đều đi khám tại cơ sở y tế. Đáng mừng, ngày càng có nhiều nam giới ở thôn Đông Thắng tích cực chia sẻ với vợ trong việc chăm sóc và nuôi dạy con cái, thực hiện các biện pháp tránh thai.
Chị Vân, bà Bân chỉ là 2 trong số rất nhiều CTV dân số tiêu biểu, nhiệt huyết với nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Theo số liệu của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, Quảng Ninh hiện có hơn 1.500 CTV dân số thôn, khu, khe, bản. Dù vẫn còn nhiều băn khoăn, trăn trở, tuy nhiên, phần đông trong số họ vẫn rất nhiệt huyết, hết lòng với công việc.
Ông Hoàng Văn Hy, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, cho biết: Thời gian qua, đội ngũ CTV dân số tại Quảng Ninh rất tích cực, thường xuyên trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ truyền thông; hào hứng tham gia các lớp tập huấn do chi cục tổ chức. Việc nâng cao chất lượng đội ngũ CTV dân số là cần thiết trong giai đoạn hiện nay khi mà công tác dân số có nhiều thay đổi. Trong năm 2019, chi cục tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về dân số, truyền thông, vận động cho đội ngũ CTV dân số, nhất là các CTV dân số ở vùng cao.
Việc được tuyên truyền, giúp người dân thực hiện đúng chính sách dân số, từ đó dành thời gian để phát triển kinh tế là một niềm vui đối với nhiều CTV dân số. Tuy nhiên, đội ngũ này cần được quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ hơn nữa để làm tốt hơn nhiệm vụ được giao.
Lan Anh
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()