Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 01:24 (GMT +7)
Nghị lực của người phụ nữ đi tìm lại ánh sáng cuộc đời
Thứ 3, 16/04/2019 | 05:38:32 [GMT +7] A A
Sinh ra là người bình thường, nhưng trong một lần tai nạn, chị Châu Thị Bông vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng. Tưởng như cuộc đời đã khép lại từ đây, nhưng chị đã vượt lên nỗi bất hạnh, tìm lại ánh sáng cuộc đời, khẳng định mình, trở thành chỗ dựa tin cậy cho những người cùng cảnh ngộ vươn lên.
Chị Châu Thị Bông, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhân đạo Diêu Bông, là chỗ dựa vững chắc cho những người khiếm thị, giúp đỡ họ vươn lên trong cuộc sống. |
Sinh năm 1981, tại xã Quan Lạn (huyện Vân Đồn), chị Châu Thị Bông lớn lên trong sự đùm bọc, yêu thương của người thân, bạn bè. Năm 13 tuổi, tai họa bất ngờ ập xuống, đưa cuộc đời chị rẽ sang một hướng khác. Chị Bông kể: Hôm đó, tôi giúp bố mẹ quét rác tại sân vườn gom lại để đốt. Đống rác đang cháy thì bất ngờ có một tiếng nổ chát chúa (bởi kíp mìn), hai mắt tôi tối sầm lại, đau buốt, máu chảy rất nhiều. Sau khi chữa trị tại nhiều bệnh viện, các bác sĩ nói mắt tôi không có khả năng hồi phục. Tôi phải sống trong bóng tối suốt quãng đời còn lại, chỉ cảm nhận cuộc sống xung quanh bằng âm thanh và ký ức trước đó.
Từ lúc hỏng mắt, chị Bông phải ngồi một chỗ, việc đi lại, sinh hoạt hàng ngày phải nhờ người thân giúp đỡ. Lớn lên, chị càng bi quan. Năm 18 tuổi, chị tìm đến cái chết, nhưng được phát hiện, cứu chữa kịp thời. Qua những biến cố đó, chị Bông trưởng thành hơn, sống có trách nhiệm hơn với bản thân và gia đình. Từ tấm gương ông Đinh Văn Tiền (xã Đông Xá, huyện Vân Đồn), mặc dù bị mù hai mắt nhưng ông vẫn làm nghề cạo phoi tre cho cơ sở đóng thuyền để nuôi sống bản thân, chị tìm đến nhà ông xin học cạo phoi tre và gắn bó với nghề này gần 5 năm. Năm 2006, khi nghe tin có chương trình hỗ trợ miễn phí người mù học nghề xoa bóp, bấm huyệt, chị đã nhờ người thân chắp mối với Hội Bảo trợ NKT&TMC tỉnh và Hội Người mù tỉnh đăng ký xin học.
Kết thúc 3 tháng học, chị về mở cơ sở xoa bóp, bấm huyệt người mù tại xã Đông Xá. Theo chị Bông, công việc này không vất vả, dễ học, phù hợp với người mù, thu nhập lại ổn định. Từ khi hoạt động, cơ sở rất đông khách hàng, nhiều người mù tại các địa phương tìm đến học nghề do chị trực tiếp đào tạo, hướng dẫn. Sau khi học xong, ai có nhu cầu ở lại làm việc, chị đều tạo điều kiện giúp đỡ. Năm 2010, chị Bông chuyển đổi cơ sở thành Công ty TNHH MTV Nhân đạo Diêu Bông với mục tiêu đào tạo, hỗ trợ cho người mù có việc làm ổn định, nuôi sống bản thân. Năm 2013, UBND tỉnh đã hỗ trợ 300 triệu đồng cho chị đầu tư xây dựng 5 phòng xoa bóp, bấm huyệt được trang bị điều hòa, phòng xông hơi, bình nóng lạnh...
Khách hàng của công ty ở nhiều lứa tuổi, chủ yếu là người đang điều trị các bệnh liên quan đến xương khớp, người bị cảm cúm... đến để được xoa bóp, vật lý trị liệu, bấm huyệt vùng đau nhức, xông hơi bằng lá thảo dược truyền thống.
Anh Chìu A Tài, nhân viên Công ty TNHH MTV Nhân đạo Diêu Bông (xã Đông Xá, huyện Vân Đồn) xoa bóp, bấm huyệt cho khách hàng. |
Anh Lê Quang Tú (phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả), hằng tuần đến cơ sở của chị Bông để xoa bóp vật lý trị liệu, cho biết: Gần 3 tháng nay tôi điều trị giãn dây chằng lưng, nhưng vẫn còn đau. Tôi tới cơ sở của chị Bông xoa bóp để giảm bớt cơn đau. Mặc dù nhân viên ở đây đều là người mù nhưng mọi người rất tận tình, sau mỗi lần xoa bóp, cơn đau của tôi giảm rất nhiều.
Hiện nay, Công ty TNHH MTV Nhân đạo Diêu Bông có gần 20 lao động, 100% là người mù đến từ các địa phương trong tỉnh, có mức thu nhập bình quân 5 triệu đồng/người/tháng. Họ đến đây không chỉ được học nghề, có việc làm, thu nhập, mà còn để chia sẻ, cảm thông với những người chung cảnh ngộ. Không những vậy, nơi đây đã trở thành “bà mối” bén duyên hạnh phúc của nhiều cặp vợ chồng mù.
Một trong những cặp đôi như thế là vợ chồng anh Chìu A Tài (39 tuổi, huyện Bình Liêu) và chị Lê Thị Thúy (33 tuổi, huyện Tiên Yên). Hai người đều bị mù, đến học nghề và làm việc từ khi cơ sở mới thành lập. Năm 2009, họ chính thức trở thành vợ chồng. Sau 10 năm, hai người đã có một cậu con trai khỏe mạnh, đang học lớp 3 ở quê. Cuối năm 2017, vợ chồng anh Tài, chị Thúy đã xây dựng được căn nhà kiên cố ở huyện Tiên Yên.
Chị Bông cho biết, trong thời gian tới, chị sẽ đầu tư xây dựng mới 2 điểm xoa bóp, bấm huyệt. Một cơ sở ở thị trấn Cái Rồng (huyện Vân Đồn) với 15 phòng, đầy đủ tiện nghi, có chỗ ăn ở cho nhân viên. Đồng thời, xây mới cơ sở hiện tại ở xã Đông Xá để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Chị Bông hiện còn đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội Người mù huyện Vân Đồn.
“Tôi mong muốn mở được nhiều cơ sở xoa bóp, bấm huyệt để giúp hội viên người mù được làm việc, cống hiến, khẳng định bản thân; xóa bỏ mặc cảm, tự ti để hòa nhập cộng đồng. Cuộc sống này không bao giờ đóng lại với bất kỳ ai, chỉ cần bản thân có sự cố gắng thì việc gì cũng có thể làm được" - Chị Bông tâm sự.
Dương Trường
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()