Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 28/03/2024 23:56 (GMT +7)
Ước vọng của ông Biên "đồ cổ"
Thứ 2, 04/03/2019 | 08:51:28 [GMT +7] A A
Lâu nay ông Đặng Quốc Biên (khu 1, phường Yên Thanh) được nhiều người dân TP Uông Bí biết đến là người có thú vui sưu tầm nông cụ cổ. “Kho” đồ cổ của ông hiện có đến hơn 300 hiện vật và đều là các hiện vật có giá trị, trong đó có những thứ tuổi gần trăm năm tưởng như chỉ còn trong trí nhớ của lớp người xưa cũ.
[links()]
Sau gần 20 năm, ông Biên sưu tập được hàng trăm nông cụ cổ và chép tay hàng ngàn câu ngạn ngữ Việt. |
Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ, thấp, câu chuyện của ông Biên lần này không còn say sưa kể về những hiện vật mình có như những lần chúng tôi gặp trước, mà dành thời gian nói về mong ước làm sao có thể trưng bày, giới thiệu hiện vật đến mọi người như một nỗi niềm của mình.
Ông Biên bảo: Tôi vốn là người con của làng nghề truyền thống đan lát Hưng Học (phường Nam Hòa, TX Quảng Yên), từ nhỏ đã yêu các nông, ngư cụ, nhất là các nông, ngư cụ sản xuất thủ công. Chính bởi vậy nên ngay cả khi cuộc sống còn khó khăn tôi vẫn chấp nhận bớt ăn, bớt mặc, dành thời gian đi khắp nơi để tìm mua các hiện vật. Mỗi hiện vật sưu tầm được đều mang đến cho tôi cảm xúc rất lạ, đầy yêu thương, hạnh phúc.
Tuy nhiên, do diện tích kho chứa nhỏ, nên nhiều hiện vật hiện đang bị chất đống. |
Thế nhưng, hiện giờ số lượng đã quá nhiều, nhà thì nhỏ, không đủ diện tích để treo móc, cất trữ hiện vật. Hơn nữa, tôi cũng mong muốn mang tâm huyết của mình chia sẻ đến với mọi người, giới thiệu đến giới trẻ, giúp họ hiểu hơn, yêu hơn về các nông, ngư cụ của cha ông...
Quả thực, hệ thống hiện vật của ông Biên khá lớn. Mặc dù được bọc, gói khá cẩn thận, xong do diện tích nhỏ nên hàng trăm hiện vật như: Cày, bừa, chày, cối, nong, nia, đồ đựng lúa, nơm, đó, lưới, giỏ, mầm gỗ, đèn, đinh hương... buộc phải để chồng lên nhau. Nhiều đồ vật vốn làm bằng nguyên liệu mây tre đan, lại đã trải qua thời gian lâu nên có nguy cơ bị mục nát, đổ gãy. Riêng hệ thống hàng trăm bản đồ các tỉnh, thành của Việt Nam, trong đó có những bản đồ xuất bản vào những năm 50 của thế kỷ trước, cùng hàng ngàn câu ngạn ngữ chép tay có nguy cơ bị mờ, mòn chi tiết.
Các bản đồ địa phương Việt Nam do ông Biên sưu tầm, qua thời gian đã bị mòn, mờ. |
Được biết, để tránh xuống cấp, đồng thời thực hiện được mơ ước giới thiệu bộ sưu tập đến với nhiều người, thời gian gần đây, ông Biên dự định dành một diện tích nhỏ trong khuôn viên nhà để xây dựng thành khu vực trưng bày hiện vật. Tuy nhiên, chi phí xây dựng khá lớn nên gặp khó khăn. Hiện ông Biên đã đề nghị lên chính quyền địa phương xin bố trí không gian trưng bày để giới thiệu bộ sưu tập hiện vật quý này đến mọi người, trước tiên là các cháu học sinh trên địa bàn.
Việt Hoàn (Trung tâm TT-VH Uông Bí)
Liên kết website
Ý kiến ()