Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 04:58 (GMT +7)
Sằn Cắm Kứu - người phụ nữ nhiều nghị lực
Chủ nhật, 10/03/2019 | 10:39:54 [GMT +7] A A
Ở xã Quảng Lâm, huyện Đầm Hà, mọi người đều biết đến chị Sằn Cắm Kứu, Chủ tịch Hội LHPN xã Quảng Lâm. Bà con bảo: "Cô ấy luôn quan tâm đến phụ nữ, trẻ em và đã giúp nhiều người trong xã thoát nghèo".
Là Chủ tịch Hội LHPN xã Quảng Lâm, chị Sằn Cắm Kứu luôn có nhiều biện pháp để bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Chị thường xuyên phối hợp với các tổ chức, ban, ngành của xã, huyện tổ chức tuyên truyền phòng chống việc buôn bán phụ nữ và trẻ em cho bà con các thôn, bản trong xã. Những năm gần đây, Hội Phụ nữ xã được phân công giúp đỡ xóa các hộ nghèo ở 2 bản Mào Liểng, Tài Lý Sáy thoát nghèo và Hội đã vào cuộc tích cực. Năm 2018, Hội LHPN xã Quảng Lâm đã giúp được 27 hộ thoát nghèo (25 hộ bản Tài Lý Sáy, 2 hộ bản Mào Liểng), góp phần giúp xã Quảng Lâm xóa được 146 hộ nghèo năm 2018, đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 8,51%.
Chi Sằn Cắm Kứu (bên trái) cùng chia sẻ niềm vui với chị Chíu Tài Múi, người mới thoát nghèo cuối năm 2018 ở bản Mào Liểng. |
Cùng chị Kứu, chúng tôi đến thăm ngôi nhà của chị Chíu Tài Múi, bản Mào Liểng. Năm qua nhờ sự tác động của chị Kứu đến các cấp chính quyền mà chị Múi được hỗ trợ 190 con gà giống. Chị Múi được tham gia nhiều buổi tuyên truyền của Hội Phụ nữ xã, huyện về công tác giảm nghèo để hình thành ý thức vươn lên không trông chờ, ỷ lại. Do vậy, dù con còn nhỏ, chị Múi vừa chăn nuôi gà, lại vừa đi làm thuê bóc vỏ keo cho các hộ khai thác rừng để kiếm thêm thu nhập, đảm bảo tốt công việc nhà, chăm con để chồng yên tâm đi làm ở Khu Công nghiệp Texhong Hải Hà (huyện Hải Hà). Gia đình chị Múi đã thoát nghèo bền vững.
Chị Kứu tâm sự: “Sở dĩ tôi luôn có lòng nhiệt tình giúp đỡ những phụ nữ nghèo, bởi tôi đã thấm hiểu được cái khổ của phụ nữ trong hoàn cảnh nghèo, nhất là ở xã khó khăn, trình độ dân trí chưa cao”. Năm chị Kứu 12 tuổi, chị suýt là nạn nhân của nạn tảo hôn. Bởi thời điểm ấy, xã Quảng Lâm còn khó khăn lắm (hiện xã vẫn trong diện đặc biệt khó khăn), đời sống người dân còn lạc hậu, trong nhiều gia đình còn hiện tượng trọng nam khinh nữ, con gái không được học hành tử tế và sớm phải lấy chồng. Chị Kứu cương quyết phản đối chuyện mình phải lấy chồng sớm bằng cách nhịn ăn và khóc sưng đỏ cả mắt. Mẹ chị thương tình không bắt chị lấy chồng nữa mà cho đi học. Thời kỳ đó, trường học còn rất xa bản, việc đi lại học hành gặp nhiều khó khăn. Nhưng chị Kứu đã quyết tâm học xong đại học và trở thành cán bộ của xã Quảng Lâm. Từ vị trí này, chị Kứu đã đi vận động bà con chấm dứt nạn tảo hôn, từ bỏ quan niệm trọng nam khinh nữ, cho con gái đi học như con trai và được bà con đồng tình ủng hộ. Nạn tảo hôn ở Quảng Lâm đã chấm dứt hoàn toàn từ nhiều năm, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của chị Kứu. Nhờ đó, nhiều chị em không phải lo cảnh lập gia đình sớm và yên tâm tăng gia sản xuất và vươn lên thoát nghèo v.v..
Chị Kứu là một trong các hộ đi đầu thực hiện vườn mẫu ở xã Quảng Lâm. |
Trong những năm gần đây, xã Quảng Lâm đã đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, chị Kứu vận động bà con bản Mào Liểng và Tài Lý Sáy, những gia đình có điều kiện thực hiện làm vườn mẫu. Bản thân gia đình chị Kứu cũng tham gia làm vườn mẫu hơn 1ha với đủ loại cây mít, bưởi, ổi, táo, dứa… và đã cho thu hoạch và tiêu thụ tốt.
Hội Phụ nữ còn vận động chị em trồng hoa ven con đường vào các bản, làm đẹp cảnh quan môi trường và đều đặn thực hiện ngày “chủ nhật xanh” hàng tuần, hoàn thành tốt tiêu chí môi trường góp phần đưa Quảng Lâm ra khỏi diện đặc biệt khó khăn vào cuối năm nay.
Anh Vũ
Liên kết website
Ý kiến ()