Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 16:27 (GMT +7)
Tết ở Song Tử Tây
Thứ 2, 11/02/2019 | 15:21:45 [GMT +7] A A
Khi những cành mai vàng, đào thắm ở đất liền đang khoe sắc và tấp nập người mua, cũng là lúc những cư dân trên quần đảo Trường Sa khẩn trương chuẩn bị để đón chào một năm mới.
Người dân trên đảo Song Tử Tây đón Tết. |
Tết ở nơi đảo xa
Tham gia đoàn công tác đi thay, thu quân và tặng quà Tết cán bộ, chiến sĩ, nhân dân ngoài biển xa nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019, lần đầu tiên tôi được đón Tết cùng với bộ đội, nhân dân trên quần đảo Trường Sa. Không có khung cảnh nhộn nhịp chọn đào, quất cũng như tiếng còi xe huyên náo,… không khí tết của người dân trên quần đảo Trường Sa hết sức bình dị với những tiếng cười rộn rã của những cư dân nhí và tình quân dân ấm nồng nơi biển trời xa xôi của Tổ quốc.
Đảo Song Tử Tây là một đảo lớn (đảo cấp 1) trong hệ thống 21 đảo và 33 điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa, trên đảo hiện có 7 hộ dân sinh sống cùng với cán bộ, chiến sĩ. Lần đầu tiên bước chân lên đảo, tôi cùng đoàn công tác đã không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp, sự bình yên nơi đây. Một khung cảnh thanh bình hiện ra với những ngôi nhà khang trang nằm xen giữa những hàng cây xanh rì hòa cùng tiếng gió, tiếng sóng biển rì rào, tạo nên nét đặc trưng riêng có ở nơi đảo xa. Trung tá Đậu Đình Dân, Chỉ huy trưởng, Chủ tịch UBND xã Song Tử Tây, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, cho biết: “Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền, nhân dân trên cả nước, cuộc sống của quân, dân trên đảo đã được thay đổi rất nhiều, diện mạo của đảo ngày càng được hoàn thiện. Đời sống vật chất, tinh thần ngày một nâng cao với hệ thống năng lượng sạch được đầu tư đã cung cấp đủ điện năng cho toàn đảo. Việc tăng gia sản xuất ngày càng hiệu quả hơn với các mô hình chăn nuôi, trồng rau sạch tại đơn vị, vườn nhà”.
Người dân trên đảo Song Tử Tây thắp hương cầu mong một năm mới sức khỏe, bình an. |
Rộn ràng không khí tết
Trong những ngày này, các hộ dân trên đảo Song Tử Tây cũng chuẩn bị để đón năm mới trong không khí rộn ràng và đầy cảm xúc. Cũng tất bật chuẩn bị chào đón năm mới như bao người dân khác trên khắp mọi miền Tổ quốc, thế nhưng đón năm mới của những cư dân sinh sống trên quần đảo Trường Sa lại là sự tất bật để đón những chuyến hàng, phần quà từ người thân trong đất liền gửi ra. Những hộp quà bánh, những hộp mứt tết hay chậu cây, cành đào, cành hoa… là những món hàng luôn được người dân nơi đây đón chờ.
Các hộ dân trên đảo Song Tử Tây đi chùa đầu xuân. |
Trò chuyện với chúng tôi, chị Lê Thị Mỹ Thắm chia sẻ: “Tôi cùng chồng ra đây sinh sống đã được một thời gian, vợ chồng tôi có một cháu trai đang học lớp 1. Từ lúc đặt chân lên đảo tới giờ, được sự quan tâm, chia sẻ của cán bộ, chiến sĩ trên đảo cuộc sống của chúng tôi cũng đã dần ổn định. Đón Tết cổ truyền trên đảo thực sự rất vui và đầy ý nghĩa. Cảm giác cũng như được đón tết ở quê nhà vậy. Cũng như trong đất liền, mỗi dịp tết đến, xuân về người dân chúng tôi cùng cán bộ, chiến sĩ trên đảo lại cùng nhau đi lễ chùa cầu bình an, tham gia những trò chơi dân gian như: Kéo co, nhảy lò cò, gói bánh chưng… biểu diễn những tiết mục văn nghệ”.
Cũng như gia đình chị Thắm, gia đình anh Nguyễn Thanh Tri, chị Trần Thị Báu phấn khởi cho hay: “Năm nay, gia đình tôi rất vui, phấn khởi khi lần đầu tiên được đón thêm một thành viên mới trong gia đình. Đối với tôi, đây là niềm động viên, khích lệ rất lớn và sẽ là động lực để gia đình tôi tiếp tục sinh sống trên đảo”.
Người dân trên đảo đi chúc tết, ôn lại những kỷ niệm năm cũ và cùng nhau phấn đấu trong năm mới. |
Mặc dù nằm cách biệt giữa trùng khơi, nhưng không vì thế mà không khí tết ở nơi “bốn bề sóng vỗ” thiếu đi tiếng cười nói vui vẻ, nhộn nhịp và hương vị quê nhà. Anh Nguyễn Huy Cường vui vẻ cho biết: “Ngoài những món thịt lợn, thịt gà, bánh kẹo, hạt dưa... được gửi từ đất liền ra thì những chậu hoa, cây cảnh là những thứ luôn được người dân mong chờ trong mỗi dịp tết đến, xuân về. Tết này, người thân trong đất liền cũng đã gửi cho gia đình tôi một cây đào để trang trí trong ngày tết, đối với gia đình tôi, đây là sự động viên, cổ vũ, chia sẻ đầy ý nghĩa, giúp cho gia đình tôi thêm động lực để tiếp tục bám đảo”.
Cùng chia sẻ với tôi, ông Thái Minh Khai, Tổ trưởng dân phố, phấn khởi cho biết: “Tết ở trên đảo của người dân chúng tôi bây giờ cũng đã khác xưa nhiều, không còn thiếu thốn nữa. Người dân cũng đã quen dần với cuộc sống nơi đây. Các gia đình đều tăng gia trồng rau, cây ăn quả tại vườn để phục vụ cuộc sống. Mỗi dịp tết đến người dân trong khu đều tất bật mổ gà, trang trí nhà cửa, cắm hoa, lau dọn ban thờ... để chuẩn bị tết và cùng ngồi lại quây quần bên nhau gói bánh chưng, cùng chúc nhau những lời chúc tốt đẹp trong năm mới. Đặc biệt, như đã thành thông lệ, sáng sớm mùng 1 Tết chúng tôi lại cùng cán bộ, chiến sĩ đi chùa cầu bình an, may mắn, sức khỏe và cùng nhau đi chúc tết các đơn vị trên đảo trong ngày đầu năm mới”.
Rộn ràng tiếng cười của những cư dân nhí trong màn múa lân ngày đầu năm mới. |
Lần đầu được chuẩn bị đón tết, chia sẻ nỗi niềm với người dân trên đảo Trường Sa, tôi cảm nhận được sự thiêng liêng đến diệu kỳ ở nơi đây. Giữa mênh mông biển trời Tổ quốc, tình cảm quân dân hòa quyện vào nhau tạo nên một không khí tết riêng biệt chỉ riêng có ở Trường Sa. Một cảm giác tết bình yên đến lạ thường ở nơi đón bình minh đầu tiên của Tổ quốc.
Chia tay quân, dân trên đảo Song Tử Tây, chúng tôi lên tàu để tiếp tục chuyến hành trình đến với những đảo khác trong tiếng cười và tiếng hô vang chúc mừng năm mới.
Minh Đức
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()