Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 21:58 (GMT +7)
Nữ hộ sinh tận tâm với nghề
Thứ 5, 28/02/2019 | 09:59:10 [GMT +7] A A
“Nhiệt tình, chu đáo, đầy trách nhiệm” - đó là những lời nhận xét của người dân ở xã vùng cao Quảng An, huyện Đầm Hà, khi nói về nữ hộ sinh Hoàng Thị Thảo (SN 1965). Hơn 20 năm làm nghề đỡ đẻ, có biết bao đứa trẻ được ra đời khỏe mạnh từ đôi bàn tay ân cần, dịu dàng của chị.
Vượt qua 5km đường đồi núi, chúng tôi đặt chân đến Trạm Y tế Ba Nhất, thôn Làng Ngang, xã Quảng An. Ngay khi vừa vào trạm, tôi đã nhận ra chị Thảo trong chiếc áo blue trắng với dáng người nhỏ nhắn, gương mặt tròn phúc hậu cùng đôi bàn tay rất nhanh nhẹn. Chị đang tất bật với đủ các công việc làm thủ tục cho bệnh nhân, theo dõi sản phụ sau khi sinh con, chăm sóc trẻ sơ sinh… Công việc vất vả là vậy nhưng chị vẫn giữ được sự điềm đạm, nhẹ nhàng, ân cần với các bệnh nhân. Có lẽ chính vì điều này mà chị luôn nhận được sự tin yêu, quý trọng của người dân ở đây. Sản phụ Chíu Nhì Múi người dân tộc Dao, ở thôn Làng Ngang, xã Quảng An, cho biết: “Mặc dù chị Thảo mới chuyển công tác về đây được 2 năm nhưng người dân chúng tôi rất quý trọng chị. Lần nào tôi đến trạm cũng được chị ân cần chăm sóc, rồi dặn dò kĩ từ việc kiêng kị trong thời gian ở cữ, cách tắm cho trẻ sơ sinh và phải đưa các cháu đến trạm tiêm phòng theo đúng thời gian quy định... Không chỉ có vậy, trong làng có nhiều trường hợp đẻ non hay chuyển dạ, chị còn lặn lội đến tận nơi để giúp đỡ”.
Chị Hoàng Thị Thảo hướng dẫn cho người dân cách chăm sóc trẻ nhỏ. |
Chị Thảo, sinh ra và lớn lên ở thôn Đồng Tâm, xã Dực Yên, huyện Đầm Hà. Từ nhỏ chị đã ấp ủ ước mơ được trở thành một bác sĩ để có thể chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt là những người nghèo. Để theo đuổi ước mơ, sau khi tốt nghiệp THPT, chị Thảo theo học Trường Trung cấp Y Quảng Ninh. Năm 1997, tốt nghiệp ra trường, chị trở về quê hương công tác và được phân công về Trạm Y tế xã Dực Yên với chuyên môn chính là hộ sinh. Vừa làm, vừa kiên trì học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, tay nghề của chị ngày càng vững vàng hơn. Năm 2015, chị tình nguyện xin lên công tác tại xã Quảng An với mong muốn được chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng cao. Chị Thảo tâm sự: “Dù công tác ở đâu trên mảnh đất Đầm Hà tôi đều cảm thấy tự hào vì có thể đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình cho quê hương. Chứng kiến đồng bào trên này cuộc sống còn nhiều khó khăn, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản còn hạn chế bởi vậy tôi mới quyết định xin lên để giúp đỡ bà con”.
Quảng An được biết đến là một xã vùng cao còn nhiều khó khăn của huyện Đầm Hà với 71% là đồng bào dân tộc thiểu số. Trước kia, trong xã còn tồn tại nhiều hủ tục lạc hậu. Bà con thường coi nhẹ việc chăm sóc sức khỏe sinh sản, vì thế mà có không ít hệ lụy xấu đã xảy ra. Công việc của chị ở đây không giống với các cán bộ y tế vùng thấp. Đó là không chỉ làm tốt công việc chuyên môn, mà còn phải tuyên truyền để người dân nghe, hiểu và làm theo. Vì vậy, ngoài công việc chính ở trạm, chị còn thường xuyên đến từng hộ dân ở các thôn để tuyên truyền, vận động bà con nâng cao ý thức trong sinh đẻ kế hoạch, tư vấn cho người dân sử dụng các biện tránh thai khoa học, đưa trẻ đi tiêm chủng định kỳ... Chị Thảo chia sẻ: “Đối với tôi để trở thành một người hộ sinh tốt thì ngoài nhiệm vụ chuyên môn vững chắc ra thì mình cần phải có thái độ phục vụ tốt đối với bệnh nhân, tận tâm, nhiệt tình, động viên họ vượt cạn thành công... Đặc biệt đối với người dân ở vùng cao như ở Quảng An, thì vừa phải ân cần chăm sóc, vừa phải tuyên truyền cho bà con hiểu được tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe sinh sản để họ dần loại bỏ tư tưởng lạc hậu sinh đẻ tại nhà vốn đã tồn tại rất nhiều năm”. Chính bằng sự nỗ lực và những việc làm cụ thể của chị Thảo đã dần làm thay đổi tư duy của đồng bào ở đây trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản. Trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp là động lực giúp chị vượt qua những khó khăn, trở ngại để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Hơn 20 năm gắn bó với nghề, chị không thể nhớ nổi mình đã cắt rốn cho bao nhiêu đứa trẻ chào đời. Niềm vui giản đơn của một nữ hộ sinh như chị Thảo là khi được tận tay chào đón những đứa trẻ ra đời trong khỏe mạnh, nụ cười hạnh phúc của sản phụ khi “vượt cạn” thành công, lại càng làm chị thêm yêu công việc mà mình đã gắn bó bao năm qua.
Ông Dương Văn Cao, Trưởng Trạm Y tế xã Quảng An, cho biết: “Là một người có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, chị Thảo là người luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà ban lãnh đạo giao phó. Chị nhận được sự yêu mến, kính trọng của các đồng nghiệp bởi tính giản dị, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với những người trẻ. Dù đạt nhiều thành tích nhưng niềm vui lớn nhất của chị là được thấy các sản phụ “mẹ tròn, con vuông”, an toàn, khỏe mạnh. Đây chính là phần thưởng, niềm động viên để chị tiếp tục cống hiến cho mảnh đất vùng cao này”.
Trần Hoàn (Trung tâm TT-VH Đầm Hà)
Liên kết website
Ý kiến ()