Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 24/04/2024 04:21 (GMT +7)
Tết sớm ở đảo Trần
Thứ 4, 23/01/2019 | 11:34:06 [GMT +7] A A
Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Đoàn công tác huyện Cô Tô do đồng chí Trần Như Long, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc tết quân và dân thôn đảo Trần.
Theo lịch trình, sau khi xuồng rời cảng Cô Tô từ 8h00 đến 8h55 sẽ cập cảng thôn đảo Trần nhưng do ảnh hưởng của gió mùa khiến triều cường và sóng to nên phải sau gần 2h đồng hồ, đoàn mới đến được thôn đảo Trần, chậm hơn dự kiến cả tiếng đồng hồ. Ai nấy đều cảm thấy đau mỏi người nhưng cả đoàn chúng tôi đều thấy vui vì được ra Trần chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, nhân dân thôn Trần và qua đó càng thấu hiểu, chia sẻ những khó khăn mà thôn Trần vẫn vượt qua.
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô Trần Như Long tặng quà, chúc tết nhân dân thôn đảo Trần. |
Chị Nguyễn Thị Cảnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn đảo Trần cùng bà con nhân dân trong thôn ra đón chúng tôi tại cầu cảng. Những cái bắt tay, những tiếng cười đã xua đi giá rét của ngày đông.
Không dấu nổi niềm vui, chị Nguyễn Thị Cảnh hồ hởi: Sau 12 năm đón tết ở thôn đảo Trần, năm nay gia đình tôi và nhân dân trong thôn thấy phấn khởi và vui lắm. Tất cả các hộ dân được tỉnh quan tâm lắp đặt mỗi gia đình 1 hệ thống điện năng lượng gồm 4 tấm pin mặt trời, 2 bình ắc quy, mỗi bình 200 Ah, 1 máy inverter (đổi điện từ 12V sang 220V). Những ngày trước đây chỉ tối mới có điện được khoảng 3h đồng hồ bằng điện Diezen nhưng bây giờ dùng hợp lý thì có điện thắp sáng và tivi xem được cả ngày.
Dàn pin năng lượng mặt trời sẽ giúp nhân dân thôn Trần đón tết này vui hơn. |
Chúng tôi đến thăm gia đình anh Nguyễn Văn Lý đúng lúc gia đình anh đang dọn dẹp lại nhà, cửa để đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Anh Lý phấn khởi: Điện năm nay đã có rồi, đón tết chắc chắn sẽ vui hơn. Được sự quan tâm của tỉnh, huyện, đời sống nhân dân chúng tôi đã được nâng lên. Năm nay gia đình tôi cùng bà con trong thôn sẽ ăn tết to nhất từ trước tới nay. Chúng tôi đợi gió giảm sẽ vào đất liền sắm tết.
Còn gia đình chị Đặng Thị Nga năm nay là năm thứ 4 liên tiếp đón tết ở thôn đảo Trần. Chị Nga cho biết: Mặc dù hộ dân trên đảo không nhiều nhưng đón tết ở đây tôi thấy rất vui vì chúng tôi xác định thôn đảo Trần là quê hương thứ hai, hơn nữa tình quân dân trên đảo, mỗi khi tết đến xuân về, chúng tôi quây quần cùng nhau.
Chị Đặng Thị Nga đang trang trí cành đào chuẩn bị đón tết. |
Những món quà Đoàn tặng cán bộ, chiến sĩ, nhân dân thôn đảo Trần tuy không lớn nhưng đó là tình cảm, trách nhiệm, và niềm tin vào sự đổi thay từng ngày nơi đầu sóng, ngọn gió. Chúng tôi đều có chung cảm nhận nhân dân, cán bộ, chiến sĩ thôn đảo Trần đang rất phấn khởi trước thềm năm mới và đó là niểm tin chiến thắng cho những năm tiếp theo.
Chia tay cán bộ, chiến sĩ, nhân dân thôn đảo Trần, những cái bắt tay xiết chặt, những nụ cười rạng rỡ đã báo hiệu mùa xuân mới đang đến sớm nơi đây.
Công Quý (Trung tâm TT&VH Cô Tô)
Liên kết website
Ý kiến ()