Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 08:33 (GMT +7)
Vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở phường Yết Kiêu (TP Hạ Long): Cháu Tuấn Hưng cần giúp đỡ
Thứ 3, 20/11/2018 | 17:13:41 [GMT +7] A A
Vụ việc cháu Trần Tuấn Kiệt (SN 2006) thiệt mạng, em trai Trần Tuấn Hưng (SN 2010) nguy kịch trong vụ nghi bị ngộ độc thực phẩm tại tổ 3, khu 1, phường Yết Kiêu, TP Hạ Long đến nay đã trôi qua tròn 10 ngày. Thế nhưng, trong ngôi nhà của vợ chồng anh chị Trần Văn Trình (SN 1986), Hà Thị Nhung (SN 1984), là bố mẹ của Kiệt và Hưng, vẫn chưa hết người đến chia buồn. Điều thật cảm động, trong số họ, nhiều người không phải họ hàng, anh em, bạn bè thân thích, họ đến với một tấm lòng nhân ái, mong muốn được chia sẻ, giúp một phần kinh phí nhỏ bé để cứu sống cháu Hưng.
Khi chúng tôi hỏi về bệnh tình của cháu Hưng hiện tại, chị Nhung gạt nước mắt, chia sẻ: Trưởng Khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện Nhi trung ương Tạ Anh Tuấn cho biết, cháu vẫn đang trong trình trạng rất nguy kịch: Suy hô hấp nặng, suy tim, suy phổi phải dùng hỗ trợ nhân tạo. Hiện cháu phải lọc máu, trung bình một ngày mất khoảng 6 triệu đồng, chưa kể các chi phí lớn khác. Để cháu qua cơn nguy kịch thì chi phí mất khoảng vài trăm triệu đồng, bởi hầu hết phải dùng các kỹ thuật cao, trong khi thanh toán qua bảo hiểm không đáng kể. Bệnh viện cũng có chương trình kêu gọi những tấm lòng nhân ái để giúp đỡ cháu.
Cháu Trần Tuấn Hưng điều trị hoàn toàn bằng kỹ thuật cao tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Nhi trung ương, trung bình một ngày mất hàng chục triệu đồng. |
Anh Lê Huy Duy, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh, là bạn thân của bố hai cháu, cho biết: Vợ chồng Trình là người hiền lành, chịu khó làm ăn. Cả hai bên gia đình nội, ngoại khó khăn, nên từ khi lấy nhau, hơn 10 năm vợ chồng Trình phải đi thuê nhà ở. Đã vậy đẻ con trai đầu là Trần Tuấn Kiệt lại bị câm điếc từ nhỏ, nên vợ chồng Trình làm được bao nhiêu tiền lo chữa trị cho con. Bản thân Trình là người mồ côi mẹ từ rất nhỏ, Trình phải bôn ba từ huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa ra Quảng Ninh tìm đủ nghề kiếm sống. Mới đây, gia đình bên vợ cho mảnh đất, Trình được anh em, bạn bè giúp đỡ cho vay mượn, nên xây được ngôi nhà và mới thoát khỏi hộ nghèo. Niềm vui ngắn chẳng tày gang thì lại xảy ra chuyện đau lòng này.
Hiện tại, gia đình anh Trình đang khó khăn rất cần những tấm lòng hảo tâm chung tay hỗ trợ, giúp đỡ để có thể cứu cháu Hưng qua cơn nguy kịch.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi tới địa chỉ:
- Trần Văn Trình - Tài khoản: 44110000302199, Ngân hàng BIDV Chi nhánh Cẩm Phả. ĐT: 04868056444.
- Hà Thị Nhung - Tài khoản: 0141000720529, Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Quảng Ninh. ĐT: 0989125866.
Hoặc địa chỉ nhà riêng: Tổ 3, khu 1, phường Yết Kiêu, TP Hạ Long.
Thanh Hà
Liên kết website
Ý kiến ()